Rogerio Ceni: Thủ môn có cái chân giỏi hơn đôi tay

19:50 Thứ ba 31/03/2015

(TinTheThao.com.vn) - Nếu không phải là người hâm mộ bóng đá Brazil, có lẽ sẽ ít ai biết việc ngoài Chilavert, Campos, Higuita, Dida,.. Selecao cũng từng có một thủ thành rất đặc biệt, đó là Rogerio Ceni.

Là công dân của đất nước hơn 200 triệu dân yêu bóng đá đến cuồng tín như Brazil, đất nước sản sinh ra biết bao ngôi sao bóng đá lẫy lừng thế giới, và việc một thủ môn 42 tuổi như Ceni lập kỷ lục có thể không thủ môn nào trên thế giới sánh kịp với 125 lần sút tung lưới đối thủ. Kể cả các đồng nghiệp của anh như Chilavert, Campos, Higuita chỉ hơn Ceni ở số lần bắt chính trong khung thành trong đội tuyển Quốc Gia của họ mà thôi.

Tuy chỉ khoác áo Selecao vỏn vẹn có 17 lần, nhưng bù lại Ceni ghi nhiều bàn thắng bằng đá phạt trực tiếp và 11m điêu luyện, chính xác và kỹ thuật không thua gì một cầu thủ tiền đạo, tiền vệ hay hậu vệ của một đội bóng. 125 lần ghi bàn thắng của một thủ môn, điều đó đã nói lên sự đặc biệt của Ceni ở cái tuổi 42 và ở vị trí sử dụng đôi tay để cứu nguy cho khung thành nhà nhiều hơn dùng cái chân để ghi bàn thắng. Có cảm tưởng anh chọn sai vị trí trong đội hình?

Có lẽ nhiều người dân Brazil yêu bóng đá lấy làm tiếc cho Ceni do tài năng của anh không xuất sắc bằng Taffarel hay Dida, hai trong những thủ môn giỏi nhất của lịch sử bóng đá Brazil từ trước đến nay. Có tham gia đấu trường World Cup hay đầu quân cho các CLB Châu Âu để có cơ hội đá các giải danh giá như Champions League, Premier League, La Liga, Bungdesliga, Serie A...thì Ceni mới có dịp thi thố cũng như cống hiến cho khán giả toàn cầu thưởng thức tài năng đặc biệt của một thủ môn giỏi về...cái chân hơn đôi tay này.

Ceni bắt bóng không xuất sắc và chỉ quanh quẩn trong giải nội địa Brazil với CLB Sao Paolo. Nếu anh khoác áo tuyển Vàng Xanh nhiều hơn nữa và tham dự các kỳ World Cup thì khán giả thế giới sẽ biết đến tên tuổi cũng như tài đá phạt của anh nhiều hơn nữa. Những "Quái nhân" trong bóng đá luôn là thứ gia vị ngon miệng thêm vào cho "bữa tiệc bóng đá" thêm hấp dẫn, lôi cuốn người xem thích thú hơn.

Và khi đội bóng của anh ta bế tắc trong ghi bàn từ cả ba tuyến trong đội hình thì đối thủ sẽ...bị bất ngờ ở cảnh tượng người thủ môn, kẻ chuyên dùng tay để ngăn chặn bóng vào lưới nhà lại trở thành chân sút phạt đẳng cấp, khó lường trước. Bất ngờ, đột biến là một phần hấp dẫn của môn bóng đá.

Không mạnh về mặt này thì ta sẽ cố gắng mạnh về mặt khác để chứng tỏ khả năng, ý chí và giá trị bản thân mình. Và Ceni là một cầu thủ, một thủ môn như thế. Có lẽ "Vua sút phạt" Juninho cũng gật đầu bái phục Ceni với 125 lần sút phạt ghi bàn thắng từ vị trí thủ môn như anh. "Gã điên" Higuita với cú bay người phá bóng kiểu bò cạp thật ngoạn mục khiến anh ta vang lừng tên tuổi vì độ quái và lạ mắt, thì Ceni đá phạt ghi bàn trong tư thế đẹp mắt, chuẩn xác như Messi, Ronaldo cũng là một điều...lạ và ngoạn mục của một thủ môn vậy.

(Bạn đọc Hoàng Thảo)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục