![]() |
Từ đó người hâm mộ kỳ vọng vào một cuộc đua “tam mã” cho ngôi vô địch ở mùa bóng này. Nhưng thật đáng buồn khi phong độ của các cầu thủ đang thăng hoa thì MU đã phải chấp nhận chia điểm trong trận đấu với Aston Villa ở vòng 17 Premier League, dù được thi đấu hơn người suốt hơn 20 phút cuối trận.
Có lẽ trước trận đấu ít ai có thể ngờ đến việc MU mất điểm ở vòng này khi họ đang có rất nhiều điều kiện thuận lợi để giành chiến thắng. Tiền đạo Radamel Falcao đã có đủ thể lực 100% để sẵn sàng xung trận, 'ngòi nổ' Angel Di Maria cũng bình phục chấn thương, hàng phòng ngự thi đấu dù chưa chắc chắn nhưng David de Gea là chốt chặn khó bị đánh bại… Nhưng Aston Villa đã cho thấy mình là đối thủ khó chơi như thế nào với lối chơi phòng ngự phản công. Mặc dù để đối thủ MU cầm bóng 65%, thực hiện tới 16 cú dứt điểm nhưng bảng tỉ số chỉ là 1-1 cho cả hai đội.
MU chơi không phải quá tồi nhưng thực sự Aston Villa đã cho thấy bản lĩnh của mình. Một thế trận chắc chắn bên phần sân nhà, không hề run sợ trước các pha hãm thành của đối thủ, phối hợp bóng chủ động và chờ đợi thời cơ để kết liễu đối thủ. Bàn thắng đến với đội chủ sân Villa Park chỉ là cú dứt điểm thứ 2 về phía khung thành De Gea xuất phát từ một tình huống cố định. Dù đó chỉ là một pha tỏa sáng của cá nhân Christian Benteke nhưng là phần thưởng xứng đáng cho lối chơi hợp lý của Aston Villa.
Trong một ngày mà De Gea không thể là “cứu tinh” cho hàng thủ thì MU đã phải nhận bàn thua. Ở hàng tiền vệ, Darren Fletcher không hoàn thành vai trò cầm trịch lối chơi, Rooney bị tiền vệ đối phương khóa chặt thì sức sáng tạo nơi tuyến giữa MU giảm đi trông thấy. Trên hàng công khi mà Van Persie và Falcao không có sự liên lạc nào nên không thể gây khó khăn gì đối với khung thành của Brad Guzan. Chỉ đến khi tiền đạo người Hà Lan được rút ra sân thì Falcao mới có thể giúp MU cân bằng được tỷ số.
Khi trọng tài rút chiếc thẻ đỏ dành cho Gabriel Agbonlahor với pha phạm lỗi thô bạo với Ashley Young ở phút thứ 65 thì rất nhiều người nghĩ đến chiến thắng dành cho đội chủ sân Old Trafford. Nhưng dù Val Gaal đưa vào sân bản hợp đồng đắt giá Angel Di Maria hay tiền đạo trẻ James Wilson thì MU cũng không thể tìm thấy mảnh lưới đối phương. 20 phút cuối trận chỉ là sự bế tắc trong cách triển khai tấn công của MU. Đâu đó chỉ là những cú dứt điểm “vô hồn” của Di Maria, những pha lật cánh thiếu chuẩn xác của Ashley Young chứ không có một cơ hội rõ rệt nào được tạo ra.
Trước trận đấu, dù Val Gaal tuyên bố sẽ xoay tua đội hình để duy trì những thành công trong giai đoạn quan trọng này nhằm chạy đua đường dài tới ngôi vô địch. Nhưng có lẽ, ngài “tulip săt” cũng không thể lường trước được những khó khăn mà MU gặp phải khi hành quân đến sân Villa Park như vậy.
Trong thời điểm mà người ta đang nghĩ về khả năng giành chức vô địch của MU với 6 chiến thắng liên tiếp thì trận hòa này vừa khiến cho MU bị gã hàng xóm Man City gia tăng khoảng cách trên bằng xếp hạng lên con số 7 vừa bị West Ham phả hơi nóng phía sau với khoảng cách chỉ một điểm ít hơn. Rõ ràng, Val Gaal còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn MU cán đích ở vị trí đầu bảng vào cuối mùa.
(Bạn đọc Nguyễn Văn Lực)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















