Liverpool, bao giờ cho đến ngày xưa, bao giờ mới thôi phung phí?

14:04 Thứ hai 15/12/2014

(TinTheThao.com.vn) - Tại xứ sở sương mù, Chelsea và Man City luôn là những “ông kẹ” trên thị trường chuyển nhượng nhờ túi tiền không đáy cùng độ chịu chơi của các ông chủ giàu sụ. Người ta nói họ dùng tiền mua danh hiệu và thật sự họ đã có được những danh hiệu, đã xưng hùng xưng bá tại nước Anh và phần nào đó có tiếng tăm ở sân chơi châu lục.

Nhưng nếu có một thống kê rằng trong hơn một thập kỷ qua Liverpool đã chi ra ngót nghét 600 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng thì nhiều người sẽ không khỏi giật mình, giật mình vì sự phung phí.

Số tiền ấy đổi lại cho họ những gì? Một Champions League, một FA Cup và một League Cup, còn thứ được khao khát nhất, chức vô địch nước Anh, thì vẫn chưa với tới được. Nếu đặt lên bàn cân thì có lẽ chỉ có Man City mới sánh được về sự phung phí và những sai lầm trên thị trường chuyển nhượng. Còn so với những gì Chelsea đã giành được, thì Liverpool phung phí hơn rất nhiều.

Liverpool thua lấm lưng trắng bụng trước Manchester United - đối thủ không đội trời chung.

Cựu HLV một thời của Liverpool, Gerard Houllier, đã từng tiết lộ chính Liverpool, chứ không phải Man United, là nơi đầu tiên mà người đại diện của C.Ronaldo tìm đến khi anh này mới nổi lên. Nhưng vị nhà cầm quân người Pháp đã từ chối chiêu mộ vì lý do không muốn bỏ ra quá nhiều tiền cho một chàng trai mới mười tám đôi mươi.

Giờ thì cả thế giới đều biết Ronaldo là ai và đây có lẽ là sai lầm lớn nhất sự nghiệp cầm quân của ông. Vậy tiền được bỏ ra để mang về những cầu thủ nào? Tiền được tiêu cho những Robbie Keane, Djibril Cisse, Albertto Aquilani, Charlie Adam, Andy Caroll, Stewart Downing, Joe Allen, Iago Aspas... và thứ đổi lại chỉ là thất vọng. Hẳn các Kopites đã phải thốt lên hai chữ “giá như”. Giá như hàng chục, thậm chí cả trăm triệu bảng kia không bị ném đi một cách vô nghĩa thì giờ Liverpool đã ở trên đỉnh cao nhìn xuống.

Mùa giải trước những người yêu Liverpool đã được nhìn thấy ngôi đầu bảng và chiếc cúp bạc lấp lánh. Nó đã rất gần & lâu lắm rồi nó mới gần đến thế. Nhưng ai cũng biết kết cục mùa giải ấy: bước trượt chân của người đội trưởng huyền thoại và những giọt nước mắt lăn dài.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè qua, Liverpool lại điên cuồng trong những bản hợp đồng mới. Người ta có cảm giác rằng họ “hoảng loạn” trong mua sắm sau sự ra đi của chân sút chủ lực Luis Suarez. Họ mang về Baloteli, Lambert, Moreno, Lallana, Markovic, Manquilo…

Mùa giải chưa đi qua hết một nửa chặng đường, các tân binh vẫn chưa có đủ thời gian để thể hiện bản thân nhưng có thể khẳng định rằng họ đều là những cầu thủ tốt, đều có thể có những đóng góp nhất định. Nhưng đó không phải là những người ở cùng đẳng cấp với Gerrard, Suarez, Hyppia, Carragher, Torres, Mascherano hay Xabi Alonso trong quá khứ.

Liverpool vẫn luôn mải miết trên bước đường tìm kiếm vinh quang. Họ vẫn luôn cần sự nâng tầm, nhưng nỗ lực nâng tầm ấy lại được cụ thể hóa bằng những cái tên… không đủ tầm. Dừng bước ngay tại vòng bảng Champions League với chỉ 5 điểm sau 6 lượt trận, thua lấm lưng trắng bụng trước Manchester United - đối thủ không đội trời chung, Liverpool kết thúc một tuần thảm họa và tiếp tục chìm sâu xuống đáy.

Hình ảnh danh vọng trong quá khứ vẫn lẩn khuất đâu đó trong màn sương mù nước Anh nhưng không biết bao giờ mới tìm lại, bao giờ cho tới ngày xưa…

(Bạn đọc: Đức Nguyễn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục