![]() |
Như một bình luận hài hước sau trận đấu đêm qua rằng nhẽ ra Arsenal đã thua tới 8-0 nếu các học trò của Jurgen Kloop không vô duyên đến thế. Arsenal không phải là đội bóng tầm thường để Dortmund mặc sức hành hạ, họ là khách quen với gần 20 lần liên tiếp dự Champions League và nắm trong tay đội hình được đánh giá nhỉnh hơn Vàng-đen khá nhiều.
Thế nhưng một Dortmund thiếu khá nhiều trụ cột vẫn hành hạ được đại diện nước Anh một cách dễ dàng thì đó không phải là một điều may mắn. Nó đến từ một lối chơi đẹp mắt, khoa học cộng với khát khao của một tập thể đoàn kết. Điều không thể xuất hiện ở một đội bóng ngựa ô.
Thực ra so với cách đây 2 năm đội hình Dortmund bây giờ không thể sánh bằng. Ngày đó họ sở hữu một Lewandowski thượng thặng là nỗi khiếp sợ với mọi hàng thủ, ngày đó họ có thần đồng Goetze làm mê mệt người hâm mộ bóng đá Đức với những pha đi bóng ảo diệu. Ngày đó họ có những Piszczek, Kuba, Schmelzer mạnh mẽ, sung sức chứ không hay bị chấn thương hành hạ như bây giờ. Cái tập thể ấy nổi lên hừng hực ở Bundesliga với việc soán ngôi Bayern Munich 2 lần và vào tận chung kết Champions League.
Tất nhiên, Bayern Munich đủ lực để lấy lại những gì đã mất, thậm chí họ lấy đi rất nhiều từ Dortmund. Thế nhưng Dortmund không sụp đổ mà vẫn đứng vững mạnh mẽ với 2 lần về nhì chỉ sau Bayern Munich tại Bundesliga 2 năm qua và đang trở lại mạnh mẽ để thách thức Hùm Xám trong mùa tới. Tại Champions League năm ngoái Dortmund cũng đi sâu vào tứ kết và chỉ thất bại trước đội bóng lên ngôi sau này là Real Madrid. Thật ra nếu các chân sút Dortmund chỉnh chu hơn ở lượt về và ghi thêm một bàn thắng nữa, bầy Kền Kền trắng đã không thể hoàn thành Decima lịch sử.
Để có một Dortmund như bây giờ, các cầu thủ là người đem lại kết quả trên sân bóng thế nhưng có 2 yếu tố quyết định nhất thành công này chính là Jurgen Kloop và các BvB fan. Lần lượt những Sahin, Kagawa, Goetze, Lewandowski dứt áo ra đi nhưng Vàng đen vẫn đứng vững chỉ cần còn đó một Jurgen Kloop tinh quái và nhiệt huyết. Thành công của Dortmund là của tập thể chứ không có cá nhân nào quyết định. Những Aubameyang, Immobile, Ginter, Sokratic dù đến sau nhưng thừa khát vọng để tiếp bước người đi trước.
Một yếu tố nữa chính là sân nhà Signal Iduna Park, nơi thực sự là nỗi ám ảnh với đội khách. Sân bóng này luôn đầy ắp khán giả đội nhà với sức chứa hơn 80.000 chỗ ngồi thực sự là chỗ dựa to lớn cho các cầu thủ Dortmund. Điều đặc biệt là kể cả khi rơi vào những năm tháng lao đao khó khăn nhất, Dortmund cũng chưa bao giờ bị bỏ rơi bởi các cổ động viên nhà.
Đây chính là tiền đề để chúng ta thấy được một BvB mạnh mẽ, hào hoa đem lại nhiều cảm xúc trên sân bóng. Một mùa Cúp C1 mới lại bắt đầu, chúng ta cùng chờ đợi Reus và các đồng đội sẽ tái lập kì tích 1996-1997 khoảnh khắc mà Dortmund đã có chức vô địch Champions League đầu tiên và duy nhất đến lúc này.
(Bạn đọc Quốc Tuấn)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















