Góc Inter: Chờ đợi gì ở 3 - 5 – 2 của Mazzarri?

09:58 Thứ hai 11/08/2014

(TinTheThao.com.vn) - Loạt trận giao hữu trên đất Mỹ đã phần nào đánh giá được thực lực của Nerrazzurri trong mùa giải mới nhưng bên cạnh đó cũng cho thấy những điểm yếu mà lối chơi của Mazzarri xây dựng cho Inter. Dù không lọt vào trận Chung kết cuối cùng của giải đấu nhưng những gì mà Đội quân áo Xanh Đen của thành Milan thể hiện là rất đáng để cho các Interista trên toàn thế giới chờ đợi và hi vọng.

Có thể nói trong tất cả các trận giao hữu trước mùa giải của các đội bóng Italia thì Inter đang đem đến cho người hâm mộ một sự tin tưởng nhất định với một lối chơi chắc chắn dựa trên sự kín kẽ và phối hợp tốt của hàng phòng ngự và hàng tiền vệ trước những đối thủ hàng đầu như Real Madrid, Man UTD hay AS Roma.

Nhưng sau trận thua trước Eintracht Frankfurt thì một loạt những yếu kém trong sơ đồ chiến thuật của Mazzarri đã được bộc lộ. Ra sân với đội hình gồm 3 trung vệ được đánh giá cao nhất trong những trung vệ hiện có là Ranocchia, Vidic và Juan Jesus cùng bộ 3 giăng ngang ở hàng tiền vệ là Kovacic, Obi và M’ Villa, 2 bên cánh là Jonathan và Nagatomo cùng 2 tiền đạo trên hàng công là Icardi và Botta và trấn giữ khung thành là thủ môn Handanovic, có thể coi đây là bộ khung chính của Inter mùa giải mới nhưng với một đối thủ tầm trung như Eintracht Frankfurt thì 3 bàn thua ngay trong hiệp 1 thì quả là một vấn đề không nhỏ, Obi thi đấu như một bóng ma trên sân, M’ Villa cho người ta thấy sự kỳ vọng ở Anh là quá nhiều trong khi khả năng thì có hạn.

Inter Milan vẫn tồn đọng nhiều lỗ hỏng cần được khắc phục ở mùa giải mới. Ảnh: Internet

M’ Villa không cho Kovacic một điểm tựa vững chắc để tiền vệ sáng tạo người Croatia thể hiện mình. Kovacic thường xuyên phải lùi sâu tìm kiếm bóng còn 2 tiền đạo thì quá cô đơn trên hàng công, họ gần như mất liên lạc. Bàn thua đầu tiên đến từ một pha phối hợp trung lộ ở tốc độ cao và người kết thúc là Piazon, bàn thua thứ 2 cũng là một pha bóng tương tự nhưng nó còn nhuần nhuyễn và đẹp hơn và người kết thúc là Haris Seferovic. Với một hàng tiền vệ cơ động, hạt nhân là 2 tuyển thủ người Nhật Bản: Inui và Hasebe bên cạnh Piazon, Frankfurt phối hợp như chỗ không người. Hàng tiền vệ và hậu vệ của Inter bị dồn hết vào trung lộ nhưng đều bất lực. Bàn thắng thứ 3 xuất phát từ một tình huống phạt góc và Handanovic đã không thể làm gì hơn ngoài vào lưới nhặt bóng. 3 bàn thua bộc lộ rõ sự non nớt của Obi và M’ Villa cũng như sự “có mặt như không” của Jonathan và Nagatomo trong khía cạnh phòng ngự, họ gần như không có một sự hỗ trợ nào cho các trung vệ và luôn giẫm chân với các tiền vệ phòng ngự khi khoảng cách vị trí của họ quá gần. 2 tiền đạo luôn đói bóng và cô độc nên cũng không thể hiện được gì nhiều ngoài một bàn thắng mở tỉ số ngay đầu hiệp 1 của Botta từ đường tạt bóng của Nagatomo.

Rõ ràng là sơ đồ 3 – 5 – 2 của Mazzarri - một người bảo thủ và gần như sẽ không chịu thay đổi - không thể phát huy được hết sức mạnh của Inter. Dù hiệp 2 lần lượt Hernanes, Guarin, Dodo… vào sân nhưng mọi chuyện vẫn không được cải thiện khi hàng tiền vệ quá đông đúc và chật chội, hàng hậu vệ không có được sự hỗ trợ cần thiết của các tiền vệ biên còn 2 tiền đạo thì luôn trong tình trạng mất liên lạc và đói bóng.

Một trận thua mất mặt ngay trên đất Đức đã cho thấy 'Trung sĩ thép' còn rất nhiều việc phải làm với Inter, vấn đề của Inter bây giờ không phải là nhân sự, khi lần lượt những Gary Medel, Osvaldo được đưa về thì lực lượng của Nerrazzurri gần như đã được hoàn thiện, các trụ cột như Palacio, Alvarez… sẽ trở lại và việc của Mazzari chính là lắp ghép sao để hoàn thiện một cỗ máy hoạt động trơn tru và có tầm hủy diệt tại Serie A chứ không phải là những trận hòa đầy nhạt nhẽo như mùa giải trước.

Nếu cứ tiếp tục với sơ đồ 3 – 5 – 2 như đang thể hiện thì khả năng vô địch Serie A hay Europa League là gần như không có, tất cả Interista đang chờ đợi một sự thay đổi, nếu không thay đổi 3 – 5 – 2 thì có lẽ Chủ tịch Erick Thohir nên thay đổi một người: kẻ ngoan cố Mazzarri.

(Bạn đọc: Interista Phan Hùng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục