Navas bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp trong mào áo Sapirissa ở giải vô địch quốc gia Costa Rica. Anh cùng với đội bóng dành được 2 chức VĐQG và CONCACAF Champions League 2005. Bắt cho đội bóng này được 5 năm thì anh chuyển đến TBN chơi cho Albacete, nhưng không lâu sau đó thì đội bóng TBN này bị xuống hạng.
![]() |
| Keylor Navas có những sự thể hiện ấn tượng ở World Cup. Ảnh: Internet. |
Mùa 2011-12, Navas lại chuyển đến Levante. Tuy nhiên mùa đầu tiên anh ở đây đa số phải ngồi ghế dự bị cho thủ môn Munua. Mùa 2012-13, Navas có vai trò đáng kể trong đội hình khi anh bắt 25 trận cho đội bóng này. Mùa 2013-14, Navas chiếm trọn niềm tin của người hâm mộ khi anh bắt chính các trận đấu của Levante ở La Liga, giúp Levante sở hữu hàng thủ xuất sắc thứ 5 của La Liga.
Với những gì đã thể hiện trong màu áo Levante, tất nhiên Navas có được một suất trong đội hình Costa Rica tham dự World Cup. Đội bóng bé nhỏ này đã gây bất ngờ lớn khi đứng đầu bản tử thần gồm những ông lớn như Anh, Ý, Uruguay. Trong các trận đấu tại vòng bảng, Navas giữ sạch lưới 2 trong 3 trận. Đồng thời anh chỉ phải vào lưới nhặt bóng 1 lần ở trận Uruguay, từ 1 quả Penalty.
Ở vòng Knock-out gặp Hi Lạp, anh vẫn liên tục có những pha cứu thua xuất sắc, sau đó là đẩy quả 11m giúp Costa Rica thắng 5-3 trên loạt Penalty. Khi gặp phải hà Lan quá mạng so với mình, Costa Rica đã phải dừng bước. Nhưng Navas cùng đồng đội đã xác lập kỉ lục là đội bóng để thủng lưới ít nhất tại World Cup 2014 với chỉ 2 bàn thua tính trong thời gian thi đấu chính thức. Chính phong độ cao của Navas đã khiến Perez không thể ngồi yên. Và ông “trùm” ngành xây dựng này đã chịu móc hầu bao để đưa thủ môn này về với Bernabeu.
Bây giờ, Navas đã là một phần của Real Madrid. Anh bây giờ có thể mơ tới những danh hiệu cùng đội bóng hoàng gia. Năm nay 27 tuổi, độ tuổi không gọi là sớm nhưng cũng chưa phải quá muộn đối với một thủ môn để anh có thể viết tiếp những giấc mơ. Xét về danh tiếng, Navas chắc chắn không thể so bì với những đồng đội mới của anh ở Real, nhưng để được chơi cho Real thì không phải ai cũng làm được. Giờ đây, anh đã có cơ hội đó, tất cả chỉ chờ những phút giây tỏa sáng của anh trong màu áo trắng nữa mà thôi.
(Bạn đọc: Hồ Ngọc Thùy)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















