Bức tâm thư cảm động của Frank Lampard

09:50 Thứ tư 04/06/2014 | 1

(TinTheThao.com.vn) - Một bạn đọc thân thuộc của BongDa.com.vn đã mượn lời Frank Lampard để nói lên những tình cảm thiết tha của mình dành cho tiền vệ người Anh, dành cho Chelsea.

Gửi đến những người mà tôi yêu quý!

Các bạn, thật khó để có thể viết ra những điều này nhưng kể từ mùa giải sau, tôi đã không còn là người của Chelsea nữa…

13 năm gắn bó trong màu áo của Chelsea là 13 năm đẹp đẽ nhất trong suốt cuộc đời của tôi. Nếu như có một điều ước, tôi sẽ ước được trở lại quãng thời gian đầu tiên tôi được chơi bóng ở đây và nếu được ước thêm một điều nữa, tôi sẽ ước rằng mình mãi mãi là người của Chelsea. Tôi yêu màu xanh này, yêu khán đài này, yêu tất cả các bạn, sẽ chẳng có một ai có thể lấy đi những ký ức tươi đẹp này trong tâm trí của tôi. Tôi biết rằng, tôi yêu nơi này vô cùng.

Nhưng… sớm muộn gì tôi cũng phải ra đi, đó là điều đã được dự báo từ trước. Tôi không có đủ sức lực để sát cánh cùng các bạn trong suốt quãng thời gian sắp tới được nữa. Tôi cảm nhận rõ điều đó qua từng trận đấu, tôi không còn chạy nhanh như trước, không còn khéo léo được như xưa và càng không thể cản trở mọi người chơi bóng. Và tôi biết rằng, tôi đang là gánh nặng trên đôi vai của tất cả các bạn.

Lampard chính thức chia tay Chelsea sau 13 năm gắn bó

Điều gì đến cũng phải đến, quan trọng là phải biết đối mặt với thực tại và chấp nhận nó. Chelsea là một CLB lớn, họ sẽ còn phát triển hơn nữa trong tương lai và do đó, những cuộc thanh lọc và chia tay với những lão tướng là một chuyện hết sức bình thường. Và tôi là một trong số đó. Đừng nhìn vào những con số mà tôi đã tạo nên trong lịch sử mà hãy nhìn vào mùa giải vừa rồi của tôi. Một mùa giải mà tôi chẳng đóng góp được gì cho CLB, hơn nữa, phong độ đã giảm sút đi rất nhiều. Đó là điều mà các bạn, ai ai cũng nhận thấy đúng không?

Vậy đây là lúc thích hợp để Chelsea và tôi không còn là của nhau nữa. Chelsea có lí do để không tiếp tục gia hạn hợp đồng với tôi và tất nhiên là tôi tôn trọng quyết định đó của CLB. Chúng tôi đã dành tình cảm cho nhau suốt 13 năm qua, tất cả đều rất đẹp, rất tuyệt vời và giờ là thời điểm khó khăn nhất mà tôi phải đối mặt và chấp nhận xem như là một quy luật tất yếu trong bóng đá. Tôi hiểu và chắc các bạn cũng hiểu.

Mourinho đã nói chuyện với tôi rất nhiều, ngài Abramovic cũng đã giải thích rất rõ về việc quyết định chấm dứt hợp đồng với tôi. Họ là những người làm bóng đá, họ là những người làm công việc kinh doanh nhưng họ không hề vô tâm. Chúng tôi đã có một quãng thời gian đẹp đẽ làm việc cùng nhau và tôi tin chắc rằng, cả hai đã quá hiểu rõ nhau. Vì thế, tôi mong các bạn đừng trách Mourinho, đừng trách BHL hay người đứng đầu Chelsea vì đó là quy luật tất yếu sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra thôi.

Trước khi mẹ của tôi qua đời, bà luôn luôn căn dặn tôi rằng hãy luôn theo đuổi niềm đam mê của mình và Chelsea chính là tài sản quý giá nhất mà tôi đang có. Tôi đã cống hiến hết mình với Chelsea, đến bây giờ, khi phải nói lời chia tay, tôi hoàn toàn tự hào về những gì mình đã làm cho đội bóng. Sẽ là một quãng thời gian cực kỳ khó khăn khi chơi bóng ở một nơi hoàn toàn xa lạ nhưng trong tim tôi, Chelsea vẫn luôn là ngôi nhà tươi đẹp nhất mà tôi từng ở.

Tôi muốn gửi lời chào tạm biệt tới người bạn thân thiết nhất của mình ở Chelsea, John Terry. “Cậu mãi là người đội trưởng tuyệt vời và đồng thời cũng là một chiến binh có sức chiến đấu mạnh mẽ. Không còn được sát cánh cùng với cậu trong mỗi trận đấu thật sự là một cảm giác không hề dễ chịu chút nào nhưng tôi tin chắc rằng, cậu sẽ giúp cho những lứa cầu thủ trẻ của Chelsea trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn giống như phẩm chất mà cậu ấy đang sở hữu. Đừng buồn vì từ giờ sẽ chẳng còn ai tâm sự, nghe những câu chuyện nhạt nhẽo trong phòng tập của cậu nữa nhé! Tôi sẽ rất nhớ cậu đấy!”

Tôi cũng muốn gửi lời động viên tới tất cả các cầu thủ của Chelsea, họ là những người bạn thân thiết, những người em rất đáng mến mà tôi vô cùng yêu quý và trân trọng. Chelsea cần các bạn và vì thế hãy thi đấu hết mình trong màu áo mà các bạn đang khoác lên mình nhé. Tôi sẽ luôn theo dõi các cậu trong từng trận đấu đấy!

Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các CĐV của The Blues. Các bạn chính là nguồn cảm hứng dồi dào nhất để tôi chơi bóng ở nơi đây trong suốt 13 năm qua. Các bạn thật tuyệt vời, thật cuồng nhiệt và trung thành. Hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ở bên cỗ vũ cho đội bóng ngay cả khi tôi không còn ở đây nữa vì Chelsea luôn cần các bạn.

35 tuổi, chắc rằng tôi sẽ không còn đủ sức để có thể chinh chiến ở một môi trường nào khác khắc nghiệt như Premier League. Sẽ là một con đường trống vắng và lạnh lẽo ở phía trước nhưng các bạn hãy cứ tin rằng, ở đâu đó trên khán đài Stamford Bridge, luôn có ánh mắt của một ai đó dõi theo, luôn luôn thổn thức, luôn luôn cháy hết mình giống như những gì con người ấy đã từng làm khi còn là một cầu thủ của Chelsea.

Tôi sẽ mãi ở bên cạnh các bạn! Yêu các bạn rất nhiều, Frank Lampard…

(Bạn đọc: Nguyễn Duy Thi)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục