Tản mạn: Nếu thế giới không còn bóng đá…

08:13 Thứ ba 06/05/2014

(TinTheThao.com.vn) - Hãy thử tưởng tượng chúng ta sẽ sống ra sao ở một thế giới mà 365 ngày không có bóng đá…

Thế giới này không còn bóng đá, người vui nhất không ai khác ngoài các mẹ, các vợ. Đơn giản vì những người chồng, các chàng trai sẽ dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, cho đôi bên. Lúc đó, đương nhiên căn sẽ trở nên yên bình hơn nhiều vì không còn những tiếng hét hay chửi rủa vì đội nhà đá lởm của các ông chồng. Và công việc mà phụ nữ phải cáng đáng phần nào sẽ được san sẻ bớt, chí ít là một lần một tuần "các ông" chịu lăn vào bếp để rửa bát họ.

Đối lập với sự sung sướng vỡ òa của phụ nữ và nỗi buồn vô bờ bến của đàn ông. Thay vì mỗi tối cuối tuần ôm TV hò hét với trái bóng, giờ đây, cánh mày râu “phải” ngồi dạy con học. Anh nào có người yêu rồi thì "bị" bạn gái “ép” đi chơi, ra ngoài hóng gió hay vào một quán cà phê sang chảnh nào đó để… check in. Còn đâu những ngày tháng huy hoàng, khi ta nhảy cẫng lên sung sướng khi đội mình vô địch hoặc trụ hạng. Còn đâu những tối cuối tuần lấy lí do bận xem đá bóng để từ chối người yêu đi chơi?

Nếu thế giới không còn bóng đá, các em học sinh, các nhân viên sẽ không phải thức đêm để “hóng” các trận đấu nữa. Ảnh: Internet

Nếu thế giới này không còn bóng đá, các quán nhậu hoặc quán nước sẽ trở nên nhạt nhẽo đi nhiều. Không còn bóng đá, đàn ông mất đi một chủ đề ưa thích bậc nhất của họ để "chém gió". Bóng đá từ lâu đã trở thành một trong số những công cụ kết nối con người hữu hiệu. 2 người xa lạ có thể nói chuyện thoải mái nếu như họ cùng thích một đội bóng, thậm chí là chả cần một đội bóng, chỉ cần họ xem đá bóng là có thể nói chuyện dễ dàng với nhau rồi. Nhưng vì không còn bóng đá, biết nói gì với nhau đây? Tán gái không thể nói bừa phứa. Chuyện công sở càng không nên tiết lộ cho quá nhiều người. Tóm lại, nếu thế giới không còn bóng đá, câu chuyện giữa những người đàn ông với nhau sẽ nhạt nhẽo đi nhiều.

Nếu thế giới này không còn bóng đá, các nhà đài có lẽ cũng nên tính đến việc đóng cửa. Trong thời buổi mà Internet phát triển mạnh mẽ, người ta có thể xem được bất cứ thứ gì mình thích mà không cần phải xem TV, trừ bóng đá. Bởi vì xem trên mạng thì lúc có lúc không, mà xem lại thì chả khác gì ăn cơm nguội. Bất quá họ mới xem TV. Nhưng không còn bóng đá nữa rồi, nên người ta cũng chả cần quan tâm hôm nay TV phát cái gì nữa. Bóng đá đã tạo ra việc làm cho ngành truyền hình, mất nó, truyền hình có lẽ chỉ cố gắng cầm cự cho qua ngày.

Ở một thế giới không có bóng đá, các hãng cá cược cũng không dễ kinh doanh. Bóng đá từ lâu trở thành một ngành mũi nhọn của các hãng cá cược. Thiếu nó, tất nhiên là các hãng cá cược cũng dễ xoay sở thôi, nhưng họ sẽ không bao giờ tìm được lĩnh vực nào thu hút đông người chơi lớn đến như thế như bóng đá.

Và tất nhiên, các sân vận động, thay vì tổ chức những trận bóng, sẽ tổ chức những buổi … ca nhạc để kiếm tiền. Nhưng không khí ở các sân vận động, cũng mất đi đặc tính cuồng nhiệt của nó. Vì có ai đến xem bóng đá nữa đâu.

Nếu thế giới không còn bóng đá, các em học sinh, các nhân viên sẽ không phải thức đêm để “hóng” các trận đấu nữa. Kết quả là sáng hôm sau, ai nấy đều tỉnh táo để bước vào một ngày là việc mới. Nhưng rồi mùa hè đến, World Cup không còn, và để lại một khoảng trống mênh mông trong đời sống tinh thần. Học sinh, sinh viên mất đi niềm giải trí lành mạnh nhất, người lớn thì thiếu cái để xả stress sau những giờ làm việc căng thẳng.

Nếu thế giới không còn bóng đá, may quá, nó chỉ dừng lại ở chữ nếu…

(Bạn đọc: Vương Tiến Thành)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục