PSG và Ibrahimovic có lẽ sinh ra là để dành cho nhau, khi cả hai đều luôn tỏ ra khá vô duyên với đấu trường Champions League.
Phút 68 và khi tỉ số đang là 2-1 trong cuộc đối đầu lượt đi giữa PSG và Chelsea, những người yêu mến đội bóng nước Pháp được một phen “tái mặt” khi đầu tàu của họ là tiền đạo Zlatan Ibrahimovic gặp chấn thương và phải rời sân sớm hơn dự kiến. Chấn thương của Ibra, dù không tạo ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả trận đấu lượt đi nhưng nó lại được xem là một hình ảnh hết sức cụ thể trong thất bại chung cuộc của PSG, cái cách mà đội bóng nước Pháp gục ngã vào đúng những thời khắc quyết định và tại một đấu trường mà cầu thủ 32 tuổi luôn tỏ ra vô cùng kém duyên là Champions League.
![]() |
| Ibrahimovic chấn thương trong trận lượt đi. Ảnh: Internet |
Mùa giải Champions League thứ hai liên tiếp của Paris Saint-Germain sau nhiều năm vắng bóng đã diễn ra hết sức thành công và đội bóng nước Pháp thậm chí đã bắt đầu mơ đến ngôi cao nhất châu Âu, ít nhất là cho đến trước 90 phút trên sân Stamford Bridge. Giai đoạn vòng bảng, vòng đấu knock out đầu tiên trước Leverkusen cùng trận tứ kết lượt đi của đại diện nước Pháp chỉ có thể tóm gọn trong hai từ hoàn hảo nhờ vào phong độ xuất sắc của hàng công với Zlatan Ibrahimovic và một hàng phòng thủ được chỉ đạo bởi trung vệ xuất sắc nhất TG thời điểm này là Thiago Silva. Nhưng tất cả những thành công nói trên đã hoàn toàn bị vỡ vụn sau trận thua có phần thiếu may mắn trước một Chelsea lì lợm và vô cùng bản lĩnh.
Hành quân đến nước Anh với chiến thắng 3-1 có thể xem là an toàn trong trận lượt đi nhưng trái với tuyên bố sẽ chơi sòng phẳng trong cuộc họp báo trước trận, HLV Laurent Blanc đã chỉ đạo các học trò lùi sâu về phần sân nhà hòng bảo toàn tỉ số 3-1. Quả thật, sự khoa học và hợp lí trong các tầng cầu thủ của PSG đã khiến Chelsea gặp quá nhiều khó khăn và hoàn toàn bất lực trong việc xuyên thủng mành lưới Sirigu.
Ngay cả khi có được bàn thắng vươn lên nhờ công Andre Schurrle trong một tình huống hỗn độn, Chelsea vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc khoan thủng hàng phòng ngự của PSG và chỉ có thể nhờ vào may mắn, chính xác hơn là vận đen của chính PSG thì đội bóng thành London mới có được bàn thắng thứ hai trong một pha bóng cũng lộn xộn không kém. Nói PSG kém may trước hết là vì họ thiếu vắng Ibra, sau nữa chính là bàn thua không đáng có vào thời điểm vô cùng nhạy cảm. Nhưng nói PSG kém bản lĩnh thì cũng chẳng sai chút nào bởi cũng một năm trước đó, Ibrahimovic và các đồng đội cũng đã gục ngã trước Barcelona tại tứ kết trong trận lượt về mà chính PSG mới là đội bóng vươn lên dẫn trước.
PSG kém may mắn nhưng thậm chí chân sút số một của họ là Ibrahimovic còn tỏ ra kém duyên hơn với đấu trường danh giá số một châu Âu. Không nói đến vận rủi mà cầu thủ này đã trải qua cùng với những Inter, Barca hay Milan trước đó mà hãy bàn về thứ gần nhất chính là Champions League mùa bóng năm nay. Không khó để khẳng định, đây là mùa giải thành công nhất của Ibra từ trước đến nay tính đến phương diện cá nhân khi anh đã có được tổng cộng 40 bàn thắng và một phần tư trong đó đến từ 8 trận đấu tại Champions League.
Thi đấu thăng hoa và “lành lặn” suốt từ đầu mùa giải nhưng đúng vào thời điểm quan trọng nhất, siêu tiền đạo người Thụy Điển lại dính chấn thương một cách quá đáng tiếc và bỏ lỡ trận lượt về trên sân Stamford Bridge. Thiếu vắng sự phục vụ của chân sút số một, PSG không thể mạo hiểm chơi đôi công với đối thủ và cũng vì sự mất mát này mà lối đá phòng ngự phản công của Laurent Blanc đã không thể phát huy hiệu quả bằng những bàn thắng trước đại diện nước Anh.
Paris Saint-Germain và Ibra vô cùng xuất sắc, đó là một điều không thể chối cãi nhưng để có thể vươn tới đẳng cấp cao nhất tại một đấu trường khắc nghiệt như Champions League, người ta không chỉ cần tài năng mà ở đó còn là sự may mắn và duyên số - những tố chất không thể thiếu của một nhà vô địch.
(Bạn đọc Tạ Tuấn Hiệp)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















