Chiếc giày vàng châu Âu mùa này: Vẫn còn đó Lionel Messi

08:19 Thứ tư 19/03/2014

(TinTheThao.com.vn) - Cuộc chạy đua cho danh hiệu chiếc giày vàng châu Âu mùa bóng năm nay đang diễn ra hết sức quyết liệt khi mà những Ronaldo, Suarez hay cả Diego Costa vẫn đang trình diễn thứ phong độ làm bàn ổn định đến kinh ngạc. Nghe đến đây thôi, có vẻ như người ta đang lãng quên đi một gương mặt đã trở nên quá quen thuộc với danh hiệu vua phá lưới của châu Âu, đó chính là Lionel Messi – chủ nhân của hai “chiếc giày vàng” gần nhất.

Cuộc đua chiếc giày vàng châu Âu mùa bóng năm nay không hấp dẫn về số lượng bàn thắng nhưng lại hết sức tươi mới nhờ sự “góp vui” của hai gương mặt “lạ mà quen” là Diego Costa và Luis Suarez. Tươi mới là bởi trong suốt nhiều mùa giải trở lại đây, người ta đã quá “nhàm chán” khi liên tục phải chứng kiến sự ganh đua giữa hai siêu sao Cristiano Ronaldo và Lionel Messi và ở mùa bóng này, sự “nhàm chán” tưởng như đã tạm lánh đi đó đang có dấu hiệu phục hồi trở lại nhờ vào phong độ xuất sắc của Messi trong thời gian gần đây.

Messi đang dần trở lại đường đua. Ảnh: Internet

Mùa bóng 2013-2014 được xem là thất vọng với cá nhân tiền đạo Lionel Messi nếu so sánh với phong độ hủy diệt của cầu thủ người Argentina chỉ một đến hai mùa giải trước đó. Chấn thương khá nặng trong giai đoạn đầu mùa bóng cùng với đó là những thay đổi về mặt lối chơi của tân HLV Martino đã ảnh hưởng khá lớn đến phong độ làm bàn của tiền đạo 26 tuổi. Thậm chí, siêu sao số một của Barcelona từng có chuỗi trận tịt ngòi lên đến con số 8 sau khi không thể tìm thấy mành lưới đối phương trong giai đoạn trước và sau khi gặp chấn thương nhưng một khi đã ghi bàn trở lại, người ta sẽ không thể biết đâu mới là điểm dừng của “quỷ lùn” 1m69.

Cú hat-trick vào lưới Osasuna tại vòng 28 Liga cuối tuần qua là mới là bàn thắng thứ 18 của Messi tại giải VĐQG mùa bóng năm nay nhưng nó đã là pha lập công thứ 10 của siêu sao người Argentina trong 10 trận đấu kể từ thời điểm trở lại. Phong độ làm bàn xuất sắc và bùng nổ đó (2 cú đúp và 1 hattrick) đã đưa Messi từ vị trí của cây săn bàn số một Barcelona trở lại cuộc đua cho danh hiệu Pichichi và xa hơn là chiếc giày vàng châu Âu. Khoảng cách giữa Messi với hai người dẫn đầu Ronaldo và Suarez đang là 7 bàn thắng nhưng với sự bùng nổ quen thuộc trong giai đoạn cuối của mùa bóng, chẳng ai dám đảm bảo rằng cuộc đua sẽ chỉ dừng lại ở hai cái tên cùng mang chiếc áo số 7 phía trên và người có khả năng phá vỡ thế độc tôn kia sẽ chẳng phải Diego Costa mà rất có thể người đó sẽ là Lionel Messi.

(Bạn đọc: Tạ Tuấn Hiệp)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thoa Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục