Được Southampton đưa về từ đầu mùa giải để thay thế cho những trụ cột trên hàng công đã chạy theo tiếng gọi của Liverpool. Pelle không những tỏa sáng rực rỡ với 4 bàn thắng sau 7 trận ra sân ở Premier League mà tiền đạo người Italia còn ghi dấu ấn bằng những đóng góp rất lớn vào lối chơi vào đội bóng thành phố cảng Southampton. Được thi đấu dưới trướng của Ronald Koeman, người thầy cũ của Pelle khi còn chiến đấu chung trong màu áo của Feyernoord Rotterdam của Hà Lan nên Pelle dễ dàng thể hiện được hết những phẩm chất hàng đầu của mình. Là một tiền đạo chơi đơn giản, không màu mè và rất cần mẫn. Đối với Pelle thì những pha bóng biểu diễn, thể hiện kỹ thuật cá nhân không bao giờ có trong suy nghĩ của anh. Trong đầu của Pelle chỉ có: “Dứt điểm và ghi bàn!”. Đó cũng là những gì mà Conte cần ở một tiền đạo, lối chơi mà ông xây dựng cho Azzurri dường như không phù hợp với một cá tính như Mario Ballotelli mà hợp với “cái nhanh gọn nhẹ” của Pelle.
![]() |
| Pelle là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất của báo giới xứ sương mù trong thời gian gần đây! |
Graziano Pelle thời còn thi đấu cho Feyernoord có một hiệu suất ghi bàn đáng nể khi ghi được 50 bàn/57 trận ra sân ở giải vô địch quốc gia Hà Lan trong hai mùa giải từ 2011-2013, được báo giới xứ tulip ca ngợi như một siêu tiền đạo nhưng anh không được Cesare Prandelli đoái hoài đến dù chỉ một lần khi mà các tiền đạo của Azzurri thời kỳ của ông không ai có một phong độ tốt nhất. Điều này cũng dễ hiểu vì Pelle lúc đó đang thi đấu ở Hà Lan, một nền bóng đá có vị thế thấp hơn Italia rất nhiều.
Sự nghiệp của chàng tiền đạo sinh ra tại Lecce này cũng khá lận đận khi trải qua rất nhiều câu lạc bộ nhưng thành công thật sự chỉ đến khi anh ra ngoài biên giới Italia. Chính những đội bóng của Hà Lan là AZ Alkmaar và Feyernoord đã làm nên tên tuổi của Pelle chứ không phải là một đội bóng ở Serie A. Giờ đây anh lại khoác áo một đội bóng tầm trung ở xứ sở sương mù là Southampton nhưng lại đưa đội bóng thành phố cảng xinh đẹp này vững vàng ở vị trí thứ 3 sau 7 vòng đấu của Premier League. Nói không ngoa thì Ronald Koeman và chính Graziano Pelle chính là một nửa sức mạnh của Southampton.
Các cổ động viên của Southampton đã nhanh chóng quên đi Adam Lallana và Rickie Lambert để tôn vinh Pelle lên làm thần tượng số 1 ở sân Saint Mary’s. Truyền thông Anh quốc cũng góp phần đưa tên tuổi của Pelle vang vọng về nước Ý, ở đó có Conte – một con người sành sỏi và luôn tạo cơ hội cho những người mà ông cho là có khả năng và nghiêm túc. Vậy là Graziano đã được lựa chọn để lần đầu tiên được khoác chiếc áo Thiên Thanh danh giá khi mới… 29 tuổi!
Tuổi 29 là một cái tuổi sắp bước vào thời kỳ xuống phong độ đối với một tiền đạo bình thường nhưng ở Italia thì mọi thứ lại hoàn toàn khác. Đây chính là độ tuổi chín nhất trong sự nghiệp của một cầu thủ đến từ đất nước hình chiếc ủng. Graziano đã là người hùng, là niềm tự hào của cả thành phố Southampton nhưng việc được khoác áo đội tuyển Ý là một điều gì đó thiêng liêng và được anh mong chờ hơn cả.
Trong cuộc đời, không có gì háo hức bằng lần đầu tiên, lần đầu tiên được triệu tập lên tuyển và nếu được ra sân nữa thì có thể đó là một dấu mốc không thể nào quên của Pelle. Anh và Conte mong đợi, các Tifosi cũng mong đợi ngày Pelle được ra mắt trong màu áo Thiên Thanh. Biết đâu từ một người hùng bên ngoài biên giới, Anh sẽ lại chiếm được một vị trí quan trọng trên hàng công của Azzurri và trở thành người hùng của cả nước Ý, có thể lắm chứ Graziano!














