Robin van Persie: Từ người hùng thành người thừa

18:45 Thứ bảy 09/05/2015

(TinTheThao.com.vn) - Sau một khoảng thời gian dài theo đuổi cuối cùng đội chủ sân Old Trafford đã chính thức có được chữ ký của tiền đạo Memphis Depay. Một người Hà Lan nữa khoác lên mình chiếc áo Quỷ đỏ nhưng liệu đó có phải là khởi nguồn cho sự ra đi của một người Hà Lan khác – Robin van Persie?

Trước tiên hãy cùng tìm hiểu đôi nét về tiền đạo trẻ mà M.U đem về từ PSV Endhoven. Chân sút 21 tuổi này đang làm “mưa làm gió” tại Eredivisie khi có được 21 bàn thắng cho đội chủ sân Philips Stadion ở mùa giải năm nay. Dù chỉ sở hữu chiều cao 1m76 nhưng Depay là một sát thủ đúng nghĩa với khả năng chớp thời cơ cực kỳ nhạy bén cùng tầm hoạt động rất rộng với nguồn thể lực cực kỳ dồi dào.

Không chỉ là một tiền đạo chỉ biết săn bàn, Depay còn rất tích cực thu hút đối phương và tạo cơ hội cho các đồng đội. Ở giải VĐQG Hà Lan mùa này, Depay đã có bốn đường kiến tạo cùng với 52 đường bóng phát động tấn công cực kỳ nguy hiểm cho các đồng đội. Vì thế những đối tác với Depay trên hàng công của PSV cũng được lợi rất nhiều đó là Luuk de Jong (19 bàn) hay đội trưởng Georginio Wijnaldum (13 bàn).

Rất nhiều Manucians đang rất vui mừng với bản hợp đồng đầu tiên được HLV Van Gaal đem về để tiếp tục đà phục sinh đội bóng. Nhưng chắc chắn sẽ có người cảm thấy không vui và đang bắt đầu hoang mang về chỗ đứng của mình. Đó là Robin van Persie, người rất có thể sẽ bật bãi khỏi sân Old Trafford chỉ sau ba mùa bóng khoác áo.

Mùa giải năm ngoái, mọi chuyện bắt đầu trở nên xấu đi với chân sút người Hà Lan khi Sir Alex rời khỏi băng ghế huấn luyện. Phong độ không tốt cộng với việc không mấy hiệu quả khi phối hợp với đối tác Wayne Rooney khiến Van Persie bắt đầu bị hoài nghi về năng lực của mình.

Đến mùa giải này, khi Van Gaal cầm lái đội chủ sân Old Trafford, có lẽ người mừng nhất chính là Robin van Persie khi ông thầy đồng hương chính là người dẫn dắt anh ở World Cup 2014 và luôn coi chân sút sinh năm 1983 này như học trò cưng của mình. Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như Van Persie nghĩ.

Dù vẫn đang là chân sút số hai của M.U mùa này với 10 bàn thắng tại Premier League, nhưng tình hình ngày càng xấu đi với cựu tiền đạo Arsenal khi có lúc Persie phải xuống tập cùng với đội trẻ U21. Rồi mới đây, khi được Van Gaal trao cơ hội trở lại, Persie lại sút hỏng quả 11 mét trong trận đấu với West Brom khiến Man United thua trận thứ 3 liên tiếp.

Rõ ràng, tương lai của Persie đang lâm nguy. Và cùng với sự có mặt của Depay tới đây, người hâm mộ càng thêm lo lắng cho chân sút người Hà Lan. Lúc này, có ý kiến cho rằng Persie nên ra đi. Đó là bởi anh có thể bị đẩy lên ghế dự bị vì khó cạnh tranh với những tiền đạo còn lại trong đội.

Nếu điều này xảy ra, đây thực sự là một thảm họa với một tiền đạo đầy tham vọng như Van Persie. Có tin, Arsene Wenger đang có kế hoạch đưa cậu học trò ngày nào trở lại sân Emirates. Song, với những hành động của Persie khi gặp lại câu lạc bộ cũ trong vài mùa gần đây thì thực sự rất khó để Van Persie có thể khoác lên mình chiếc áo Pháo thủ một lần nữa.

Một tương lai đầy ảm đạm đang đón chờ tiền đạo người Hà Lan ở phía trước, lối đi nào cho anh đây – Van Persie?

Quốc Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục