![]() |
| Sanchez sa sút vì kiệt sức. Ảnh: Internet. |
Không có gì phải bàn cãi, Alexis Sanchez là một bản hợp đồng vô cùng thành công của HLV Arsene Wenger ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua. Điều đó cho thấy con mắt nhìn người tài tình của Giáo sư một lần nữa phát huy tác dụng. Ngay khi cập bến Emirates, Sanchez được cộng đồng mạng dành tặng cho biệt danh là ‘thánh gánh team’ của Arsenal. Các con số thống kê đã cho thấy, nếu như không có sự hiện diện của Sanchez thì Pháo thủ đáng ra đã phải ngụp lặn ở nửa cuối bảng xếp hạng trong giai đoạn đầu mùa vô cùng ì ạch. Thành tích 19 bàn thắng, 8 pha kiến tạo trong tổng số 39 trận đấu cho Arsenal của Sanchez tính đến thời điểm hiện tại là cực kỳ ấn tượng. Sự hòa nhập tuyệt vời cùng những đóng góp to lớn của cựu ngôi sao Barca đang giúp đoàn quân của HLV Wenger tiến gần đến một mùa giải tương đối thành công nếu họ dừng chân trong Top 3 và bảo vệ được chức vô địch FA Cúp.
Tuy nhiên, không phải tại Stade Louis II vào đêm qua, người ta mới bắt gặp hình ảnh một Sanchez mờ nhạt và yên ắng. Điều mà người ta phải nhắc đến tên anh sau trận đấu với Monaco không phải là những pha làm bàn hay kiến tạo như thường lệ (điều giúp anh trở thành người hùng, vị cứu tinh cho Pháo thủ), mà thay vào đó là pha tự ngã trong vòng cấm nhằm kiếm penalty của Sanchez. Nhưng không may mắn cho Sanchez và Arsenal, những gì Sanchez nhận được chỉ là tấm thẻ vàng của trọng tài. Dù kết quả chung cuộc là chiến thắng 2-0 dành cho Arsenal , nhưng thầy trò HLV Wenger vẫn phải dừng chân tại Champions League sau tổng tỷ số hai lượt trận, Monaco đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách. Chắc hẳn, khi mà trọng tài vẫn chưa thổi hồi còi cuối cùng, không chỉ riêng ‘Giáo sư’ mà sẽ có rất nhiều fan hâm mộ Arsenal đặt niềm tin rất to lớn vào đôi chân tài hoa của Sanchez, mong anh sẽ tạo nên một khoảnh khắc tuyệt diệu nào đó, nhưng điều đó chỉ tồn tại trong giấc mơ.
Phong độ của Sanchez đã sa sút rõ rệt kể từ sau giai đoạn Giáng Sinh. Kể từ chiến thắng 3-0 của Arsenal trước Stoke trên sân nhà Emirates, trận đấu mà Sanchez đã được rất nhiều trang thể thao uy tín chấm điểm tuyệt đối với màn trình diễn siêu đẳng với hai bàn thắng và một pha kiến tạo. Đã 11 trận đấu đã qua, nhưng Sanchez chỉ mới có thêm được 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo. Còn trong vài trận đấu gần nhất, Sanchez đã để lại những dấu ấn không mấy tích cực. Đó là pha bỏ lỡ vô cùng đáng tiếc trước M.U tại FA Cúp, hay màn trình diễn nhạt nhòa trước West Ham, trong khi các đồng đội của Sanchez lại trải qua một trận đấu tưng bừng.
Cơn khô hạn bàn thắng của Sanchez diễn ra cùng lúc với thời điểm Arsenal chào đón hai sự trở lại của bộ đôi trụ cột Mesut Oezil và Olivier Giroud. Điều đó trở thành cơ sở để người ta vin vào và nói rằng bộ ba này không thích hợp để chơi cùng nhau. Nhưng nếu xét vào thực tế, nó không phải là không hợp lý. Bởi kể từ khi Mesut Oezil vắng mặt dài hạn vì chấn thương, Sanchez đã đảm nhận rất tốt vai trò và nhiệm vụ của một số 10, anh được tự do di chuyển trong khu vực trung tâm để tìm kiếm bàn thắng và kiến tạo cho các đồng đội. Còn có Oezil, Sanchez đã bị lấy đi rất nhiều không gian ưa thích của mình, phải thường xuyên đá dạt ở cánh trái, nhằm tránh xâm phạm khu vực trung tâm mà tiền vệ người Đức hoạt động.
Tuy nhiên là một cầu thủ đẳng cấp và lối chơi đa năng trên hàng công, Sanchez thừa sự thông minh và tài năng để thích ứng với sự sắp xếp của HLV. Có lẽ nguyên nhân chính làm cho Sanchez tụt giảm về phong độ không phải là vấn đề vị trí mà đó chính là cường độ thi đấu quá tải của ngôi sao người Chi-lê. Không ngạc nhiên khi thể lực của Sanchez trông 'lép vế' rất nhiều so với những Giroud, Oezil hay Theo Walcott trong hệ thống tấn công của Pháo thủ. Đơn giản bộ ba nói trên đã được nghỉ ngơi thỏa sức trong quá trình phục hồi chấn thương dài hạn. Và sau khi được ‘sạc pin’ xong, tất cả đều rất năng nổ và tràn trề năng lượng.
Còn với Sanchez, anh đã kiệt sức thấy rõ. Sanchez đã đá chính trong 39 trận đấu của Arsenal mùa này, nhiều hơn bất cứ ai trong đội. Chưa có thông số đo đạc được quãng đường mà Sanchez đã di chuyển trong ngần nấy trận đấu, nhưng chắc rằng đó là một con số vô cùng khổng lồ. Vì vậy sự mệt mỏi là điều dễ hiểu và không thể tránh khỏi. Và lúc này, có vẻ như là một thời điểm vô cùng cần thiết để HLV Wenger quyết định để ngôi sao trị giá 35 triệu bảng nghỉ ngơi trước khi gặp phải những rủi ro đáng tiếc về chấn thương.
Đối thủ tiếp theo của Arsenal tại Premier League là Newcastle.’Chích chòe’ ở mùa giải năm nay không còn là một đội bóng quá khó chịu, nhất là khi không còn Alan Pardew trên băng ghế chỉ đạo. Do đó, với phong độ thăng hoa của Giroud có thể yên tâm gánh vác vai trò nổ súng, Wenger hoàn toàn có thể sử dụng Danny Welbeck hay Walcott ở vị trí tiền đạo cánh, thay vì tiếp tục để Sanchez cày ải khủng khiếp. Nên nhớ loạt trận giao hữu quốc tế sẽ diễn ra sau đó, với việc Chi-lê có hai trận đấu trước Iran và Brazil tại Áo và London. Đương nhiên với một ngôi sao nổi tiếng là ‘thèm khát chơi bóng’ như Sanchez, anh ấy sẽ muốn thi đấu trọn 180 phút mà không cần bất cứ sự nghỉ ngơi nào. Đặc biệt là trận đấu với Brazil sẽ được diễn ra trên sân Emirates của Arsenal, nơi mà chắc chắn Sanchez sẽ trở thành tâm điểm của tất cả các fan hâm mộ Arsenal có mặt để cỗ vũ cho mình.
Hồi giữa tháng 1, có thông tin Sanchez vô cùng bực tức với HLV Arsene Wenger vì chiến lược gia người Pháp yêu cầu anh nghỉ ngơi một số trận đấu không quan trọng. Thậm chí cho rằng anh đã có cuộc gặp riêng với HLV Wenger để bác bỏ ý định của ‘Giáo sư’ và kiên quyết muốn góp mặt ở toàn bộ trận đấu của Pháo thủ mùa giải năm nay. Như Alexis đã từng chia sẻ với báo giới như sau: “Tôi hiểu là mọi người lo cho tôi, nhưng tôi nghĩ mình không cần phải nghỉ ngơi. Đây là thời điểm quan trọng của mùa giải và tôi muốn đóng góp nhiều nhất có thể. Tôi sẽ rất buồn nếu như phải xem các đồng đội thi đấu từ khán đài”.
![]() |
| Wenger nên mạnh dạn để Sanchez nghỉ ngơi. Ảnh: Internet. |
Sanchez rõ ràng có tinh thần chiến đấu đáng ngưỡng mộ và có phần ngoan cố. Tuy nhiên thiết nghĩ rằng HLV Wenger nên dũng cảm để Sanchez lên băng ghế dự bị. Arsenal vẫn còn cơ hội có được danh hiệu ở mùa giải này đó chính là FA Cúp. Và sự nghỉ ngơi của Sanchez là cần thiết để giúp anh hồi phục thể lực và cùng với Arsenal chinh phục đích đến cuối cùng. Sanchez sẽ không muốn thời gian chơi bóng của mình bị đứt quãng. Nhưng nếu không, chân sút trị giá 35 triệu bảng sẽ vẫn tiếp tục vật vờ với nguồn năng lượng cạn kiệt và vận rủi chấn thương đang rình rập, khi không còn sự nhanh nhạy tốt nhất để thoát khỏi những pha vào bóng quyết liệt của đối thủ.














