![]() |
| Cư dân mạng nổi đoá với Ashley Young |
Ashley Young là người cũ của Aston Villa. Anh sang Manchester United năm 2011 với giá 17 triệu bảng. Và trong lần trở lại sân Villa Park đêm thứ bảy, đã không có một sự chào đón thân thiện cho tiền vệ người Anh từ khán giả trên sân Villa Park. Theo đó, la ó, chế giễu là những âm thanh Ashley Young phải nhận từ khán đài mỗi khi có bóng.
Trận này, Ashley Young chơi không tồi khi kiến tạo cho đồng đội Radamel Falcao ghi bàn gỡ hoà 1-1 trước Aston Villa. Song, cầu thủ này bị la ó dữ dội sau khi trở thành nguyên nhân khiến Gabriel Agbonlahor nhận thẻ đỏ. Đó là tình huống tiền đạo người Anh vào bóng 50-50 với Ashley Young, nhưng tiền vệ 29 tuổi lại lăn đùng ra sân tỏ vẻ rất đau đớn và khiến trọng tài truất quyền thi đấu của Agbonlahor.
Sau trận đấu, cư dân mạng chửi bới Ashley Young rất dữ dội. Trên Twitter, một người hâm mộ viết: "Không ai phải nhận thẻ đỏ trong tình huống đó cả, Ashley Young". Tài khoản khác thì viết với ngôn từ bạo lực hơn: "Ashley Young có thể toi mạng rồi". Trong khi đó, có người cho rằng Ashley Young ăn vạ quá hay: "Ashley Young phải là một trong những cầu thủ mỏng manh nhất giải".
Chưa hết, có người còn giễu cợt anh như sau: "Cũng giống như Ronaldo, ngoại trừ các đường chuyền, di chuyển, kỹ thuật, điều khiển bóng, và các kỹ năng khác như đánh đầu và dứt điểm".















