Manchester United lại giành được chiến thắng, trận thắng thứ tư liên tục ở Premier League, trong cuộc đón tiếp Stoke City vào rạng sáng qua tại Old Trafford để củng cố vị trí trong top 4. Vậy là “Quỷ đỏ” đã phần nào tìm lại được chính mình, ít nhất là về mặt kết quả, sau bước khởi đầu chậm chạp trong cuộc sống mới dưới thời HLV Van Gaal.
Ngay cả sự vắng mặt của Rooney và Di Maria trong trận đấu này cũng không làm khựng lại đà hồi sinh của Manchester United và thái độ khó chịu thường thấy của HLV Van Gaal đã được thay thế bằng sự cởi mở hơn ở buổi họp báo sau trận đấu. Ông nói: “Tôi rất hài lòng với kết quả, đó là chiến thắng thứ tư liên tiếp và cũng rất quan trọng”.
Thật vậy, ông Van Gaal chỉ có thể hài lòng về mặt kết quả bởi diễn biến trên sân đã cho thấy Manchester United vừa gặp may vừa phải dựa vào tài nghệ của thủ môn De Gea mới không để vuột mất chiến thắng. Thêm một lần nữa, như trong trận thắng Stoke City 2-1, bàn thắng của Manchester United lại được trọng tài công nhận dù Rojo đã rơi vào thế việt vị khi Mata thực hiện cú đá phạt. Đó là chưa kể Young đã nhanh chân phá bóng ngay trên vạch vôi khung thành vào cuối trận để giữ lại 3 điểm cho “Quỷ đỏ”. Thêm một lần nữa, cũng như trong chiến thắng trước “Các pháo thủ”, thủ môn De Gea đã thực hiện 2 pha cứu thua xuất sắc trước những cú dứt điểm của Diouf và Arnautovic.
Với một người khó tính như HLV Van Gaal, làm sao ông có thể hài lòng với màn trình diễn như thế, chưa kể Van Persie đã im tiếng trở lại, Falcao vẫn chưa thể hiện được điều gì khi được tung vào sân ở phút 78 và hàng phòng ngự đã chơi bất cẩn trong tình huống dẫn đến bàn thua ở phút 39. Thế nhưng, HLV Van Gaal sẽ không có nhiều thời gian để cải thiện mọi chuyện bởi trận đấu với Southampton ở vòng 15 đang đến rất gần. Một chiến thắng thứ 2 liên tiếp trên sân đối phương là điều Van Gaal đang hy vọng, bởi có vẻ như “Quỷ đỏ” đang gặp vận đỏ.
![]() |
| Bàn thắng quyết định có phần may mắn của Manchester United vì trước đó Rojo (phải) đã rơi vào thế việt vị - Ảnh: AFP |
Ngay cả sự vắng mặt của Rooney và Di Maria trong trận đấu này cũng không làm khựng lại đà hồi sinh của Manchester United và thái độ khó chịu thường thấy của HLV Van Gaal đã được thay thế bằng sự cởi mở hơn ở buổi họp báo sau trận đấu. Ông nói: “Tôi rất hài lòng với kết quả, đó là chiến thắng thứ tư liên tiếp và cũng rất quan trọng”.
Thật vậy, ông Van Gaal chỉ có thể hài lòng về mặt kết quả bởi diễn biến trên sân đã cho thấy Manchester United vừa gặp may vừa phải dựa vào tài nghệ của thủ môn De Gea mới không để vuột mất chiến thắng. Thêm một lần nữa, như trong trận thắng Stoke City 2-1, bàn thắng của Manchester United lại được trọng tài công nhận dù Rojo đã rơi vào thế việt vị khi Mata thực hiện cú đá phạt. Đó là chưa kể Young đã nhanh chân phá bóng ngay trên vạch vôi khung thành vào cuối trận để giữ lại 3 điểm cho “Quỷ đỏ”. Thêm một lần nữa, cũng như trong chiến thắng trước “Các pháo thủ”, thủ môn De Gea đã thực hiện 2 pha cứu thua xuất sắc trước những cú dứt điểm của Diouf và Arnautovic.
Với một người khó tính như HLV Van Gaal, làm sao ông có thể hài lòng với màn trình diễn như thế, chưa kể Van Persie đã im tiếng trở lại, Falcao vẫn chưa thể hiện được điều gì khi được tung vào sân ở phút 78 và hàng phòng ngự đã chơi bất cẩn trong tình huống dẫn đến bàn thua ở phút 39. Thế nhưng, HLV Van Gaal sẽ không có nhiều thời gian để cải thiện mọi chuyện bởi trận đấu với Southampton ở vòng 15 đang đến rất gần. Một chiến thắng thứ 2 liên tiếp trên sân đối phương là điều Van Gaal đang hy vọng, bởi có vẻ như “Quỷ đỏ” đang gặp vận đỏ.
|
Nam Khang |
00:00 30/11/-0001











