Chelsea: “Đội bóng nhỏ” làm những điều lớn

23:39 Thứ tư 24/09/2014

(TinTheThao.com.vn) - “Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi 90 phút trước một đội bóng nhỏ, luôn cố gắng phòng ngự và giữ 10 người trước cầu môn” – Đó là một trong những lời nhận xét đầy tức tối mà HLV Pellegrini gửi đến Chelsea của Mourinho sau trận đại chiến giữa hai đội vào cuối tuần qua. Cứ coi như lời Pellegrini nói là đúng, ừ thì The Blues chỉ là một đội bóng nhỏ hay là “con ngựa nhỏ” như đích thân “Special one” từng miêu tả. Nhưng vào cuối mùa giải năm nay, “đội b&o

Nếu như dẫn trước đối phương trong thế hơn người và bị gỡ hòa ngay khi thời gian còn lại của trận đấu là rất ít, thì việc giành được duy nhất chỉ 1 điểm có thể được xem là kết quả khá thất vọng dành cho bất kỳ đội bóng nào. Tuy nhiên với Chelsea cuối tuần qua, trận hòa tại Etihad lại không như vậy, đáng ra The Blues đã làm được tốt hơn để duy trì chuỗi trận thắng liên tiếp vô cùng ấn tượng của mình tại Premier League. Nhưng xét về tổng thể, với 1 điểm trên sân nhà của nhà đương kim vô địch – một trong những điểm đến được dự báo trước đó là khó khăn nhất của Chelsea ở mùa giải năm nay thì đó là một kết quả thành công.

Manuel Pellegrini có quyền tức tối bởi khi gặp đội bóng của ông, Chelsea lại quay lại hình ảnh của một “chiếc xe bus”. Mặc dù đoàn quân thầy trò Jose Mourinho sở hữu một hàng công rất mạnh, đang làm mưa làm gió tại Premier League. Dường như Pellegrini muốn yêu cầu Chelsea đá đúng với thực lực của mình, cống hiến một màn “so găng” hạng nặng giữa hai đội được đánh giá cao nhất Premier League vào thời điểm hiện tại.

Chelsea giành thêm một kết quả tích cực trên sân nhà của Man City. Ảnh: Internet.

Nhưng tại sao Chelsea lại phải làm vậy thưa HLV người Chile? Chelsea từ xưa đến nay vẫn như thế, mỗi khi gặp đội bóng mạnh hơn họ đều “biết mình biết ta” và chọn cho mình lối đá phòng ngự mà nhiều người cho là “xấu xí” thiếu fair play. Tuy nhiên thử hỏi, có ai dám tắt ti-vi mỗi khi những đấu lớn có sự góp mặt của đại diện thành London. Từ Barcelona cho đến Bayern Munich tại Champions League năm nào, rồi cả chính Man City 2 lần ở mùa giải năm ngoái. Tất cả đều phải ngả mũ thán phục trước sự kiên cường, bất khuất của “Lữ đoàn xanh”.

Họ đã thực sự chiến đấu như những chiến binh trên sân cỏ, không bao giờ đầu hàng số phận, không từ bỏ cơ hội dù nó rất mong manh. Và điều đó giúp Chelsea trở thành người chiến thắng. Một “đội bóng nhỏ” nhưng làm nên những điều vĩ đại. Nói tóm lại đó là vẻ đẹp khó cưỡng lại của bóng đá thực dụng. Chelsea đã vượt qua một đẳng cấp khác với khô khan, chán ngắt và luôn biết cách đem lại những cảm xúc tột cùng cho các fan hâm mộ.

Chelsea đã trải qua khoảng thời gian vô cùng bùng nổ ở mùa giải năm nay và họ đang thực sự là một ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch Premier League. Cho dù Pellegrini kêu gào và chỉ trích Chelsea đá như Stoke nhưng may mắn cho ông là nhờ có lá bài “độc” mang tên Frank Lampard mới có thể ngăn lại bước tiến của đoàn quân HLV Jose Mourinho. Nếu không thì Man City đã bị Chelsea bỏ xa tít mù trên bảng xếp hạng. Nhìn thấy Manchester City với đội hình phủ đầy ngôi sao, binh hùng tướng mạnh mà không đánh bại được một “đội bóng nhỏ” phải thi đấu tại Etihad thì có lẽ Pellegrini nên tự trách bản thân cũng như các học trò của ông chứ đừng cay cú cho rằng Chelsea đang hủy hoại bóng đá.
Anh Trường | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục