![]() |
| Ai mới là người giành chiến thắng trong trận bán kết rạng sáng mai. |
Trong một cuộc đối đầu, bất lợi của người này là ưu thế của người kia. Khi Brazil mất Neymar và Thiago Silva thì đồng nghĩa cơ hội của Đức tăng lên thêm mấy phần. Trên lý thuyết, hàng công của Brazil sẽ yếu đi còn tuyến phòng ngự không còn chắc chắn nữa. Khi ý thức được lợi thế của mình, người Đức càng có sự cố gắng và quyết tâm hơn. Từ bao năm nay, Đức luôn nổi tiếng về tinh thần chiến đấu ngoan cường, giờ đây khi có chút lợi thế về mặt nhân sự càng giúp họ có thêm động lực cũng như sự quyết tâm, đoàn kết. Ngoài nhân hoà, Đức có thêm thiên thời đề chóng lại địa lợi của Brazil.
Bình thường một đội bóng có đủ thiên thời, địa lợi và nhân hoà cũng chưa nắm chắc phần thắng thì nói chi bây giờ Brazil và Đức đều không có đủ 3 yếu tố đó. Nhưng trong xuyên suốt giải vừa qua chúng ta đều thấy vai trò của HLV và sự may mắn sẽ quyết định phần lớn sự thắng thua. Mấy ngày qua báo giới ca ngợi HLV Hà Lan hết lời khi ông thực hiện một sự thay người chưa từng có trong lịch sử là đổi thủ môn chuẩn bị cho loạt đấu 11m. Việc làm đó của Van Gaal là ông cũng đã đánh cược với sự may rủi. Đương nhiên với một HLV lão làng như Louis van Gaal thì ông cũng có những tính toán riêng cho bản thân mình. Nhưng việc cho một thủ môn chưa bắt phút nào vào sân thì quá mạo hiểm. Nếu thất bại, ông sẽ là trò cười của dư luận. Rất may Hà Lan được đi tiếp nhờ vào quyết định lịch sử của Van Gaal. Và quyết định của Van Gaal hội đủ hai yếu tố : sự tinh tường của ông và cả sự may mắn.
Nhắc chuyện Van Gaal để thấy, trong cuộc đối đầu của Brazil và Đức sắp tới, vai trò của Scolari và Joachim Low là hết sức quan trọng. Trong hoàn cảnh mất hai trụ cột, nhiều bài toán đặt ra cho HLV Scolari, dù muốn hay không ông phải liệu cơm gắp mắm khi đối thủ của Brazil là một đội Đức đầy tài năng. Từng giúp Brazil vô địch World Cup 2002 và đưa Bồ Đào Nha vào chung kết Euro 2004 thì tài năng của Scolari đã được kiểm chứng. Phía bên kia, Joachim Low dù không được đánh giá cao như người đồng nghiệp Brazil nhưng việc ông biến đội Đức thành một thế lực như bây giờ thì không phải ông còn là kẻ học việc như 8 năm về trước. Như trong trận gặp Ghana, chỉ vài sự điều chỉnh của Low là Đức đảo ngược tình thế trước sự ngoan cường của đội bóng Châu Phi.
Nhưng đôi lúc chính thần may mắn là yếu tố quyết định. Nếu không có may mắn (cột dọc và sàn ngang) thì Brazil đã bị Chi-lê loại và nếu có may mắn hơn, Thuỵ Sỹ đã có thể khiến Achentina khóc hận. Nhưng không ai biết trong trận đấu giữa Brazil và Đức thì may mắn sẽ khoác áo màu vàng hay là trắng đỏ.
Khi Brazil và Đức sẽ có trận đấu đỉnh cao thì yếu tố thiên thời, địa lợi hay nhân hoà cũng không còn quá quan trọng mà ở đó, vai trò của 2 chiến lược gia cùng sự may mắn mới quyết định sự thành bại.













