Tứ kết World Cup 2014: Lời giải cho những hoài nghi và tham vọng

18:46 Thứ năm 03/07/2014

(TinTheThao.com.vn) - 8 cái tên xuất sắc và may mắn nhất đã được xác định cùng góp mặt trong vòng tứ kết hứa hẹn nhiều kịch tính, bất ngờ và hấp dẫn. Nhưng còn không những bất ngờ hay tất cả sẽ trở về đúng bản chất của câu nói “phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi”?

Cho đến thời điểm này, Colombia có lẽ là một trong những điểm sáng của World Cup năm nay. Đến Brazil mà không có chân sút chủ lực Radamel Falcao, nhiều người hoài nghi về khả năng đi tiếp của đội bóng Nam Mỹ này. Tuy nhiên, họ đã làm tốt hơn rất nhiều những gì người ta tưởng. Jackson Martinez, James Rodriguez liên tục toả sáng để giúp Colombia toàn thắng cả 3 trận vòng bảng. Nên nhớ rằng không có bao nhiêu đội làm được như họ.

Nhưng vẫn có lý do để người ta nghi ngờ Colombia khi mà họ rơi vào bảng đấu chỉ có Nhật Bản, Bờ Biển Ngà cùng Hy Lạp. Ngay cả chiến thắng thuyết phục trước Uruguay cũng không được ca ngợi trọn vẹn khi mà đối thủ của họ thiếu vắng Luis Suarez. Giờ đây, phía trước là chủ nhà Brazil, một thuốc thử liều cao xem Colombia đang đứng ở đâu? Và Colombia cũng chính là thuốc thử cho chính Brazil. Phong độ của Selecao cứ phập phù qua từng trận đấu. Đến bây giờ nhiều người vẫn chưa thấy bóng dáng nhà vô địch ở Neymar cùng các đồng đội. Họ cần đánh bại hiện tượng Colombia để khẳng định đẳng cấp và tham vọng của mình.

Người Argentina đang chờ Messi đem cúp vàng về quê hương Tango

Pháp và Đức có một điểm chung là đang trên đường tìm lại vinh quang xưa. Nhưng nơi ấy không dung nạp đồng thời cả hai nên họ phải loại nhau ở tứ kết. Cả Đức và Pháp đều phô diễn sức mạnh vượt trội ở vòng bảng rồi cùng vất vả ở vòng hai. Cả hai đang có trong tay những nhân tố trẻ, tài năng và khát khao nên việc đội nào bị loại cũng rất đáng tiếc. Nhưng vé vào bán kết chỉ có một. Dù nghiệt ngã nhưng đó cũng là cơ hội để Đức và Pháp chứng tỏ thực lực cũng như con đường mà họ đang chọn đi là đúng hay sai.

Cùng với Colombia, Costa Rica là hiện tượng của World Cup 2014. Tuy nói rằng việc họ chỉ gặp Hy Lạp ở knock-out là may mắn nhưng trước đó họ đã kiếm tới 7 điểm trước Anh, Italia và Uruguay để có vé vào chơi ở vòng hai. Đứng đầu trong bảng tử thần chắc chắn không phải là may mắn. Cho nên trận đấu giữa Hà Lan và Costa Rica rất được chờ đợi. Đó là thời khắc cho chúng ta biết phong độ của Costa Rica có còn không và đẳng cấp của Hà Lan đến mức nào. Hà Lan không muốn làm kẻ thất bại vĩ đại trong lịch sử, họ muốn viết lại lịch sử thì bây giờ họ phải giải mã được Costa Rica.

Có sắc thái tương tự cặp đấu trên là màn so tài giữa Bỉ và Argentina. Messi cùng các đồng đội đã vào tới tứ kết và bản thân của anh cũng chơi rất xuất sắc khi ghi tới 4 bàn nhưng người ta luôn hoài nghi về khả năng vô địch của đội bóng Nam Mỹ khi họ quá vất vả từ vòng bảng tới knock-out. Chưa trận nào họ thắng thoải mái kiểu Đức trước Bồ Đào Nha hay Hà Lan áp đảo Tây Ban Nha. Chính vì vậy gặp một đội Bỉ là ngựa ô của giải sẽ giúp Argentian lấy lại dáng vấp của một ứng cử viên cho chức vô địch năm nay. Còn Bỉ, họ đã tiến những bước như người hâm mộ mong chờ và giờ đây người ta cũng hy vọng họ sẽ bước lên thêm một tầm cao mới trong cuộc so tài với những Messi, Di Maria hay Auguero.

Có quá nhiều sự chờ đợi ở tứ kết World Cup năm nay, nhất là những bất ngờ từ những hiện tượng.
Hoàng Thông | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục