Sau khi mở tỷ số cho tuyển Việt Nam trong trận gặp Lào tại vòng loại Asian Cup 2027, Nguyễn Xuân Son đã trở thành tâm điểm chú ý nhờ màn ăn mừng đầy cảm xúc. Phút 68, tiền đạo thuộc biên chế Nam Định thực hiện thành công quả phạt đền, đưa Việt Nam vượt lên trong thế trận bế tắc. Ngay sau bàn thắng, Xuân Son quỳ xuống và cúi đầu hôn lên đầu gối – vị trí từng khiến anh phải nghỉ thi đấu gần một năm.
Hình ảnh đặc biệt này nhanh chóng được truyền hình ghi cận cảnh và lan rộng trên mạng xã hội. Nhiều cổ động viên bày tỏ sự xúc động trước khoảnh khắc ấy. Một bình luận viết: “Xuân Son luôn khao khát ghi bàn cho tuyển Việt Nam và khoảnh khắc này chứng minh tất cả”.
Một người hâm mộ khác cho rằng anh đã “kìm nén cảm xúc quá lâu” sau quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương.
Bàn thắng trước Lào giúp Xuân Son nâng tổng số bàn cho đội tuyển lên con số 8, chỉ sau 6 trận ra sân. Đây là hiệu suất rất ấn tượng đối với một cầu thủ mới lên tuyển không lâu. Trong đợt tập trung tháng 11 này, Xuân Son nhanh chóng hòa nhập với lối chơi chung và tạo được thiện cảm từ ban huấn luyện đến các đồng đội.
Không chỉ gây chú ý trên sân cỏ, Xuân Son còn nhận được sự yêu mến qua những khoảnh khắc đời thường. Trung vệ Đỗ Duy Mạnh từng chia sẻ đoạn video con trai Duy Minh trò chuyện với Xuân Son, khiến người hâm mộ thích thú và xem đó là hình ảnh thân thiện, gần gũi của tiền đạo sinh năm 2000.
Màn trình diễn cùng pha ăn mừng đầy cảm xúc cho thấy nghị lực mạnh mẽ của Xuân Son trong hành trình trở lại đội tuyển. Anh không chỉ ghi dấu bằng bàn thắng quan trọng, mà còn bằng sự quyết tâm và cảm xúc chân thành được thể hiện đúng lúc, đúng thời điểm.













