Xin đừng biến kì vọng thành áp lực!

09:23 Thứ sáu 04/07/2014

(TinTheThao.com.vn) - Các cầu thủ Brazil đang gánh trên vai trọng trách nặng nề của cả dân tộc. Đó là phải vô địch World Cup. Dù rằng là chủ nhà và được xem là ứng cử viên số 1, nhưng dường như chính sự kì vọng quá mức ấy đang trở thành áp lực quá lớn.

Brazil đang dần đánh mất bản sắc trong lối chơi, thiếu bản lĩnh trong những thời khắc quyết định. Người Brazil kì vọng nhưng cũng cần thông cảm với các cầu thủ nhiều hơn. Bởi lẻ, các cầu thủ đang gặp nhiều khó khăn và cần chỗ dựa lớn về tinh thần khi bước vào những trận đấu quyết định sắp tới.

Dù đã đi tiếp đến vòng tứ kết, nhưng phải thừa nhận rằng màn trình diễn của chủ nhà Brazil trong những trận đấu đã qua là chưa thật sự thuyết phục. Người hâm mộ đã không còn thấy điệu samba đặc trưng làm say đắm bao trái tim trên toàn thế giới như ngày nào. Brazil bây giờ trở nên mong và dễ tổn thương hơn bao giờ hết. Người Brazil đã chết hụt trong trận đấu nghẹt thở trước Chile. Dư âm của chiến thắng đầy may rủi ấy vẫn còn, và các cầu thủ Brazil vẫn còn cảm thấy quá nặng nề.

Chiến thắng quá đỗi nhọc nhằn trước Chile khiến NHM bóng đá Brazil không khỏi lo lắng. Ảnh: Internet

Ở Brazil, bóng đá được xem như một thứ tôn giáo. Người dân Brazil chơi bóng khắp mọi nơi. Họ đam mê trái bóng như một thứ tình yêu rất khó lý giải. Ở đó, đội tuyển quốc gia như là niềm tự hào, niềm vinh dự và xem như hình ảnh của một đất nước. Người Brazil luôn hằng sâu trong tiềm thức của mình một tư duy sâu sắc: không vô địch nghĩa là thất bại, mỗi trận đấu là một màn trình diễn. Suốt 64 năm qua, tư duy ấy chẳng bao giờ thay đổi. Chính lối tư duy có phần cổ hủ ấy đang giết chết sự thăng hoa, ngẫu hứng của các cầu thủ trên sân cỏ.

Các cầu thủ Brazil gánh trên vai trách nhiệm quá lớn, quá nặng nề của một đất nước. Hơn 200 triệu dân luôn kì vọng vào họ và sẵn sàng chỉ trích dữ dội nếu họ thua cuộc. Cứ thế mỗi lần ra sân là đội bóng áo vàng – xanh dường như chết cóng. Họ chơi bóng không đúng với bản sắc vốn có của những vũ điệu samba.

Cứ nhìn vào Fred thì ta sẽ thấy được điều đó. Dẫu biết rằng, Fred không phải một tên tuổi thuộc hàng ngôi sao. Fred cũng không thi đấu ở Châu Âu. Nhưng ít ra anh cũng có duyên ghi bàn trong màu áo đội tuyển quốc gia. Còn nhớ ở ConfedCup 2013, chính Fred đã ghi 5 bàn và góp công lớn giúp Brazil vô địch. Thế nhưng, bước vào World Cup 2014 anh không có phong độ cao và thi đấu không thật sự tốt. Ngay lập tức, truyền thông, người hâm mộ thay nhau chỉ trích, có người còn đòi loại anh ra khỏi đội hình hay nói rằng anh chưa đủ đẳng cấp để thi đấu cho Brazil. Thử hỏi rằng, với vô vàn lời chỉ trích cứ nhằm vào mình thì làm sao anh có thể thi đấu tốt được?

Trở lại với trận gặp Chile, Hulk và Willian sút hỏng ở loạt đá penalty. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Brazil bị loại? Lúc đó, có lẽ Hulk và Willian sẽ là tâm điểm của mọi lời chỉ trích, thậm chí có thể xem là tội đồ của một đất nước. Người Brazil đã kì vọng quá lớn vào đội nhà để để rồi vô tình chính sự kì vọng ấy có thể biến thành cả khối áp lực. Kì vọng là điều không thể khác được ở một quốc gia có nền bóng đá hùng mạnh và 5 lần vô địch World Cup như Brazil. Nhưng bên cạnh sự kì vọng ấy, người Brazil cần có cái nhìn thực tế hơn vào chính đội hình của mình.

Thực tế, 23 tuyển thủ Brazil góp mặt ở World Cup lần này, chỉ có vỏn vẹn 6 cầu thủ đã từng tham gia các kì World Cup trước đó. Trong khi đó những Neymar, Oscar, Hulk, David Luiz… chỉ mới lần đầu tiên góp mặt. Kinh nghiệm thi đấu quốc tế là thứ mà các tuyển thủ Brazil thiếu ở giải đấu trên quê nhà. Dù đã cùng nhau trải qua kì ConfedCup đáng nhớ nhưng chừng ấy là chưa đủ để rèn luyện cho họ bản lĩnh và cái tôi thật sự.

Neymar là niềm hi vọng lớn nhất của đội chủ nhà Brazil. Ảnh: Internet

Brazil đã không còn áp đặt được lối chơi lên phía đối thủ. Họ mất đi điểm mạnh xưa nay luôn có đó là kiểm soát bóng. Có thời điểm, Brazil chỉ tập trung những đường bóng dài từ hàng đưa thẳng lên hàng công. Hàng tiền vệ vốn là xương sống đã không còn phát huy hiệu quả. Bản lĩnh vượt qua những thời khắc khó khăn nhất cũng đang dần mất đi. Thiago Silva được xem là cầu thủ có kinh nghiệm đủ tầm, đủ bản lĩnh để vực dậy cả tập thể. Nhưng trong nhiều thời khắc quyết định, anh cũng không làm được gì nhiều. Quả thật, người Brazil không nên thay nhau trách móc và đổ hết mọi trách nhiệm lên vai các cầu thủ trẻ.

Đất nước Brazil lúc này có lẽ đặt kì vọng lớn nhất vào chàng trai trẻ Neymar. Đẳng cấp của Neymar là điều không phải bàn cãi. Không cần nói nhiều về tầm ảnh hưởng và màn trình diễn của anh ở những trận đấu đã qua. Neymar xứng đáng là đầu tàu, xứng đáng để người ta kì vọng. Nhưng cũng đừng nên để sự kì vọng ấy quá mức rồi một khi anh mất phong độ thì đem ra chê trách. Neymar là cầu thủ lớn, anh biết cách vượt qua những khó khăn nhất thời để đưa đồng đội tiến lên phía trước

Dù muốn hay không, các cầu thủ Brazil cũng phải chấp nhận thực tế là mình đang gánh trên vai xứ mệnh lịch sử của cả dân tộc. Và người Brazil kì thực đang đặt tất cả kì vọng vào chính họ. Kí ức về trận thua lịch sử trên sân Maracana 64 năm trước vẫn luôn hiện hữu. Người Brazil không muốn điều đó tiếp tục lặp lại. Do đó, hơn 200 triệu dân Brazil đang mong chờ các vũ công samba có thể làm quên đi nỗi đau dai dẳng ấy. Họ kì vọng rất nhiều vào thành công của đội nhà.

Kì vọng là điều không thừa nhưng bên cạnh sự kì vọng đó, người Brasil cũng cần có cái nhìn thực tế và khách quan hơn. Và: Xin đừng để kì vọng biến thành những áp lực lớn cho các cầu thủ!

(Bạn đọc: Út Đạt)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục