Kylian Mbappe tịt ngòi, vấn đề của Real Madrid lộ rõ.
Một con số thống kê lạnh lùng vừa giáng thẳng vào Real Madrid và phơi bày vấn đề lớn nhất của đội bóng Hoàng gia dưới thời HLV Xabi Alonso: "Hội chứng phụ thuộc Mbappe" đang trở nên đáng báo động.
Sau trận hòa 0-0 bế tắc trước Rayo Vallecano, đây là trận thứ hai liên tiếp Real Madrid không thể tìm thấy mành lưới đối phương, khiến họ mất đi sự tự tin ngay trước kỳ nghỉ quốc tế.
Tiền đạo người Pháp, Kylian Mbappe, đã ghi tới 52,94% tổng số bàn thắng của toàn đội mùa này (18/34 bàn). Tỷ lệ này cho thấy sự chênh lệch và tầm ảnh hưởng quá lớn so với phần còn lại của hàng công. Để dễ hình dung, ngay cả trong mùa giải ghi bàn kỷ lục của mình, Cristiano Ronaldo cũng chỉ chiếm 38,61% số bàn của Madrid, còn Lionel Messi là 29,46% tại Barcelona.
Trận đấu tại Vallecas chính là hình ảnh thu nhỏ cho sự bế tắc của đội bóng. Khi ngọn hải đăng người Pháp tắt lửa (chỉ chạm bóng 27 lần và im tiếng), cả cỗ máy tấn công của Real Madrid cũng ngừng hoạt động.
Dù thống kê cho thấy đội bóng của Xabi Alonso đã tung ra hơn 20 cú sút trong mỗi 5 trận La Liga gần nhất, nhưng đó chỉ là những con số vô nghĩa. Các pha dứt điểm thiếu đi sự hiểm hóc, các đợt tấn công trở nên dễ đoán và quá phụ thuộc vào nỗ lực cá nhân.
Vinicius Junior là điểm sáng le lói duy nhất với khả năng khuấy đảo hành lang cánh, nhưng anh hoàn toàn đơn độc và thiếu một đối tác ăn ý để chuyển hóa nỗ lực thành bàn thắng.
HLV Xabi Alonso đã thừa nhận những khó khăn khi không thể áp đặt được lối chơi. Giờ đây, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha đối mặt với nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời về cách giải phóng hàng công khỏi sự phụ thuộc vào một cá nhân.
Kỳ nghỉ quốc tế sắp tới sẽ là quãng thời gian quý báu để Xabi Alonso tìm cách vực dậy sự kết nối giữa các cầu thủ và quan trọng nhất là khôi phục sự tự tin cho một đội bóng đang tịt ngòi, không nụ cười và đầy rẫy hoài nghi.
















