World Cup, tôi và tình yêu tuyển Đức

10:03 Thứ năm 29/05/2014

(TinTheThao.com.vn) - Đến hẹn lại lên, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lại chuẩn bị mở hội ở Brazil. Tôi và hàng triệu tín đồ bóng đá lại háo hức chờ những cuộc tranh tài gây cấn và hấp dẫn nhất.

Tôi vẫn còn nhớ, kì World Cup đầu tiên được xem là năm 1998 được tổ chức tại nước Pháp. Năm đó, tôi được bố dẫn đi xem trận đấu giữa tuyển Đức và Nam Tư, kết quả hai đội hòa 2-2. Tôi cũng bắt đầu chớm nở tình yêu bóng đá và dành trọn tình cảm cho “Cỗ xe tăng”. Tôi cũng hiểu vì sao bóng đá được nhiều người yêu thích. Đặc biệt, mỗi dịp World Cup thì hàng triệu người hâm mộ thức đêm trắng để dõi theo cả tháng trời.

Nhắc lại kì World Cup 1998, tôi đã phải buồn tê tái khi tuyển Đức bị Croatia loại ở tứ kết. Một trận đấu mà những bước chạy của các chàng trai Đức đã không còn mạnh mẽ vì “cái tuổi nó đuổi cái xuân”. Bên cạnh đó, việc mất người từ quá sớm đã khiến “Cỗ xe tăng” bị lép vế rất nhiều so với Croatia, nên một trận thua là điều khó tránh khỏi.

ĐT Đức với biệt danh "Cỗ xe tăng" luôn mang đến cho người hâm mộ những cảm xúc bóng đá mạnh mẽ và đẳng cấp. Ảnh: Internet

Bỏ lại nỗi buồn năm 1998, tuyển Đức lại gục ngã trước cánh cửa thiên đường tại World Cup 2002 sau khi thua Brazil ở trận chung kết. Tôi lại có thêm một kỉ niệm khó quên với “Cỗ xe tăng”. Thật sự, đó là giải đấu mà tuyển Đức đã chơi quá hay. Đặc biệt, thủ môn Oliver Kahn và tiền vệ Michael Ballack chơi rất tuyệt vời. Họ mang đến cho người hâm mộ rất nhiều cảm xúc trong cách chơi bóng đẳng cấp và tinh thần chiến đấu ngoan cường.

Hai mùa World Cup đi qua, tôi càng yêu tuyển Đức hơn bao giờ hết. Tôi lại ngóng chờ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Và đến với World Cup 2010, tuyển Đức đã trình làng một đội hình với nhiều ngôi sao trẻ. Những con người thần tượng nhưng già nua đã bị thay thế. “Cỗ xe tăng” không thể lên ngôi nhưng đã mang đến một làn gió mới với lối đá tấn công rực lửa. Họ thắng giòn giã trước người Anh và Argentina bằng vũ điệu “xe tăng” trong hình hài mới. Thật sự là quá tuyệt vời và quá nhiều cảm xúc.

Có lẽ khi cuồng yêu và mòn mỏi đợi chờ thì chúng ta mới có thể đi tới tận cùng cảm xúc. Bốn năm nữa lại trôi qua, World Cup 2014 lại chuẩn bị đến. Tôi cũng bắt đầu chuẩn bị mọi thứ từ hành trang sức khỏe đến lịch thi đấu để có thể sống trọn vẹn với tình yêu dành cho tuyển Đức. Tôi đợi chờ những Bastian Schweinsteiger, Manuel Neuer, Mario Goetze, Marco Reus, Mesut Oezil…sẽ rực sáng tại Brazil để mang vinh quang về cho tuyển Đức sau 24 năm tròn trĩnh.

World Cup 2014 hãy đến thật nhanh. Tôi đang chờ tuyển Đức sẽ lên ngôi vô địch.

(Bạn đọc Kim Yến )

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục