| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Brazil đầu tư bao nhiêu cho World Cup?
Để chuẩn bị cho World Cup 2014, Chính phủ Brazil đã chi ra tới 11 tỷ USD, phần lớn số tiền này được dùng để phát triển, nâng cấp, làm mới những cơ sở hạ tầng phục vụ cho World Cup như sân vận động và những địa điểm có liên quan.
Lẽ thường, những sự kiện thể thao lớn như World Cup hay Olympic không chỉ là cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa của quốc gia đăng cai, nó còn là cú hích lớn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, do cơ sở hạ tầng phục vụ World Cup quá thấp kém, họ phải đầu tư nâng cấp theo đúng tiêu chuẩn FIFA nên ai dám đảm bảo Brazil không trở thành... con nợ sau 1 tháng diễn ra ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, khiến đời sống của người dân càng trở nên tồi tệ?
Cách đây gần 4 năm, nhờ VCK World Cup, nền kinh tế của Nam Phi năm 2010 tăng trưởng 0,5%. Cơ sở hạ tầng và nền kinh tế của Nam Phi cũng chẳng khá khẩm hơn Brazil nên con số trên là một tín hiệu mừng cho Brazil? Chưa hẳn, theo các chuyên gia kinh tế ở Nam Phi, quốc gia này không đưa World Cup về với quê hương họ bằng mọi giá và họ cũng chấp nhận thu lợi nhuận thấp hơn FIFA, bù lại, FIFA đầu tư những khoản tiền khổng lồ cho Nam Phi phát triển cơ sở hạ tầng trong những dự án phát triển bóng đá theo tiêu chí của tổ chức này. Mặt khác, Nam Phi cũng được nhiều nhà tài trợ đầu tư. Điều đó có nghĩa, Nam Phi không tốn quá nhiều tiền cho cơ sở vật chất và chỉ việc hưởng... lợi nhuận dòng do VCK World Cup đầu tiên trên châu lục đen mang lại. Người ta nói, World Cup là món quà mà Sepp Blatter và FIFA tặng cho quê hương của người anh hùng Nelson Mandela là vì vậy.
![]() |
| BTC World Cup 2014 là sự giả dối với phần đông dân Brazil |
Tiền ở đâu ra?
Tháng 10/2007, khi giành chiến thắng trong cuộc đua đăng cai World Cup 2014, Bộ Thể thao Brazil hồ hởi khẳng định, Brazil sẽ đầu tư mạnh mẽ cho cơ sở hạ tầng để phục vụ World Cup nhưng 99% số tiền đầu tư không lấy từ ngân sách mà sẽ do các đơn vị, tập đoàn tư nhân tài trợ. Nhưng trong bối cảnh nền kinh tế thế giới bắt đầu chuyển sang màu xám từ sau cuộc khủng hoảng tài chính tín dụng toàn cầu năm 2008, khiến những kẻ như Eike Batista - người giàu nhất Brazil giờ cũng... ra đường với 2 bàn tay trắng thì mấy ai hào hứng đầu tư cho World Cup?
Thế nên, báo hại cho Chính phủ Brazil khi 99% con số 11 tỷ USD phải chi ra là từ ngân sách nhà nước. Và liệu có quá khi cho rằng, chi phí xã hội nảy sinh đột biến vì World Cup là nguyên nhân khiến Brazil từ nên kinh tế năng động nhất trong nhóm BRICS bắt đầu tuột dốc? Và trong bối cảnh nền kinh tế trì trệ, đồng real mất giá thê thảm, nhà đầu tư không nhiều, Chính phủ Brazil lấy khoản tiền 11 tỷ USD ở đâu ra? Thôi đành “nã” tiền thuế của nhân dân, tăng các chi phí phục vụ công cộng như y tế, giáo dục, giao thông... cho dù cơ sở hạ tầng công cộng ngày một thấp kém và xuống cấp trầm trọng.
Tiền chảy đi đâu?
Giờ thì 32 đội bóng tham dự World Cup 2014 đã xác định được đối thủ của họ là những ai vào mùa hè tới sau lễ bốc thăm hoành tráng ở Costa do Sauipe. Nhưng hài hước là ở chỗ, 6 trong tổng số 12 sân vận động tại các thành phố đăng cai là Sao Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Cuiaba, Manaus và Natal chắc chắn không hoàn thành tiến độ theo đúng hạn chót của FIFA là vào ngày 31/12/2013. Và người ta cũng không thể chắc chắn 6 sân đấu nói trên có kịp hoàn thành để phục vụ cho World Cup hay không.
11 tỷ USD của Chính phủ hay nói đúng hơn là 11 tỷ USD tiền của dân Brazil là một con số khổng lồ nhưng tại sao tiến độ các công trình lại chậm, thậm chí thấp kém tới mức sân Arena Corinthians sụp đổ trong quá trình thi công mới đây khiến 2 nhân công thiệt mạng? Theo báo chí Brazil, chi phí cho nhân công xây dựng phục vụ World Cup rất thấp, trung bình chỉ 220 USD/tháng nhưng con số đầu tư lớn của Chính phủ lại chưa đủ cho các sở hạ tầng vì... quan tham mọc lên như nấm. Họ là ai? Aldo Rebelo - ông Bộ trưởng Thể thao mới tuyên bố từ chức vì cáo buộc tham nhũng chắc chắn không phải là nhân vật duy nhất.
Romario - người hùng của đoàn quân Vàng-Xanh tại VCK World Cup 1994, nay là Hạ nghị sĩ thuộc Hạ viện Brazil ngao ngán bình luận: “FIFA mang World Cup tới Brazil, có thể sự kiện này sẽ giúp Brazil có 2 hoặc 3 tỷ USD lợi nhuận. Nhưng sau đó thì chuyện gì xảy ra với những “con voi trắng” mà họ đang xây dựng? Đó là một vụ cướp lớn nhất trong lịch sử Brazil”.
Người Brazil “không chung nhịp điệu” với World Cup
“Tất cả chung một nhịp điệu” - khẩu hiệu ấy dành cho World Cup 2014 giờ bị dân Brazil chế thành “Tất cả vét chung một túi tiền”. Bị ăn cướp, một vụ cướp lớn nhất trong lịch sử Brazil theo bình luận của Romario là lý do khiến dân nghèo Brazil tổ chức biểu tình phản đối World Cup từ tháng hồi tháng 06/2013, thời điểm diễn ra Confed Cup - giải đấu tiền World Cup trên xứ sở Samba.
Người Brazil yêu bóng đá, coi bóng đá như một thứ tôn giáo. Nhưng 5 lần vô địch World Cup trong quá khứ của ĐT Brazil đều ở ngoài lãnh thổ Brazil. Danh tài bóng đá Brazil xưa nay như Romario không xuất thân từ những sân vận động hiện đại, mà ở những đường phố bụi bặm, những bãi biển tuyệt đẹp. Mặt khác, tổ chức World Cup trong bối cảnh nền kinh tế ảm đạm, cơ sở hạ tầng như y tế, giao thông, giáo dục... phục vụ người dân còn thấp kém có phù hợp? Và đó là lý do khiến khoảng 1 triệu dân Brazil tổ chức biểu tình với khẩu hiệu: “Chúng tôi không cần World Cup, chúng tôi cần cơ sở y tế, giao thông và giáo dục”. Trả lời phỏng vấn Mirror mới đây, một công nhân xây dựng SVĐ ở Recife cho biết: “Tôi cùng 30.000 công nhân khác ở đây đang cật lực lao động. Nhưng chúng tôi không tin mình làm việc có ích cho người Brazil”.
Điều tồi tệ hơn nữa là, theo Afootball Report, khoảng 1,5 triệu người Brazil bị buộc phải rời khỏi nhà vì nơi họ cư trú thuộc quy hoạch xây dựng cơ sở phục vụ World Cup. Tuy nhiên, những khu tái định cư lại chưa thể xây dựng nên bỗng dưng họ trở thành những kẻ vô gia cư. Cũng theo Afootball Report, phần nhiều những kẻ vô gia cư nói trên đã bị các băng đảng xã hội đen lôi kéo... “làm ăn” trong dịp World Cup.
“Tất cả chung một nhịp điệu” - slogan này của BTC World Cup 2014 là sự giả dối với phần đông dân Brazil...














