World Cup 2014: Những cánh chim không mỏi

01:29 Thứ hai 30/06/2014

(BongDa.com.vn) - World Cup 2014 đang chứng kiến nhiều tài năng trẻ toả sáng rực rỡ. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có không ít những lão tướng vẫn khẳng định mình tại ngày hội bóng đá thế giới.

Rafael Marquez

Không còn thời đỉnh cao khoác áo Barcelona nhưng đội trưởng của Mexico vẫn là chốt chặng an toàn phía trước thủ thành Ochoa. Nhờ khả năng chỉ huy phòng ngự của Rafeal Marquez mà Mexico đã có trận đấu cực kỳ thành công trước sức ép của chủ nhà Brazil. Mexico đá 3 trận chỉ thủng lưới 1 bàn thì công lao của hàng thủ không hề nhỏ, trong ấy vai trò của trung vệ 35 tuổi này là hết sức quan trọng. Dù phải gặp Hà Lan có hàng công siêu mạnh tại vòng knock-out với những Robben hay Persie nhưng phải đến cuối trận, với khoảnh khắc tỏa sáng của Sneijder và Robben thì Hà Lan mới có chiến thắng nhọc nhắn trước Mexico.

Ivica Olic

Trong trận đấu với chủ nhà Brazil, do vắng chân sút chủ lực Mario Mandzukic nên Croatia đặt niềm tin vào lão tướng 35 tuổi đang khoác áo Wolfsburg là Ivica Olic. Tuy đã 35 tuổi nhưng Olic vẫn còn đó những bước chạy nhanh nhẹn và khả năng uy hiếm khung thành thường trực. Nhìn anh thi đấu cứ ngỡ như cách đây vài năm anh ghi bàn cho Bayern Munich để loại Man United tại Champions League. Đến trận gặp Cameroon, Ivica Olic cũng đã góp một bàn vào chiến thắng 4-0 của Croatia. Tiếc rằng sự xông xáo của lão tướng ấy không giúp Croatia tiến vào được vòng trong.

Andrea Pirlo

Tiền vệ đang chơi cho CLB Juventus được xem là người có lối chơi hào hoa bậc nhất hiện tại của làng bóng đá thế giới. Trong trận thắng Anh, dù đã 35 tuổi nhưng anh đã chứng minh tài năng của mình chưa hề giảm. Nhờ có anh mà hàng tiền vệ của Italia tỏ ra vượt trội so với Anh. Cú sút phạt cuối trận của Pirlo chỉ thiếu một chút thôi để trở thành siêu phẩm. Tuy không thành bàn nhưng đó là khoảnh khắc khiến người ta nhớ và nói nhiều về anh. Tiếc cho Italia và tiếc cho Pirlo không có kỳ World Cup cuối cùng trọn vẹn.

Miroslav Klose

Dù không có kỹ thuật điêu luyện hay tốc độ kinh người nhưng bù lại tiền đạo của Lazio có khả năng chớp thời cơ cực tốt. Bàn thắng thứ 15 của anh ở các kỳ World Cup vào lưới tuyển Ghana là một ví dụ như thế. Anh vào sân và nhanh chóng ghi bàn trong một pha áp sát. Chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng giúp anh bước vào ngôi đền của những huyền thoại với tư cách người ghi bàn nhiều nhất tại các kỳ World Cup (15 bàn cùng với Người ngoài hành tinh Ronaldo) nhưng anh vẫn còn cơ hội ghi thêm bàn thắng nữa để khẳng định vị trí số 1 của mình.

Những Klose, Pirlo, Olic hay Marquez dù đã ngoài 30 nhưng đã cho chúng ta thấy trong họ luôn bùng cháy ngọn lửa nhiệt huyết và họ đóng vai trò rất quan trọng trong đội bóng. Họ đến đây không chỉ thoả niềm vui được chơi tại World Cup mà còn dìu dắt lớp trẻ chinh phục những tầm cao hơn.

Hoàng Thông | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục