Do thành tích và lực lượng có nhiều cầu thủ ngôi sao nổi tiếng thế giới, ba đội "đại gia" kia được đánh giá sẽ quyết định hai tấm vé ở bảng D để vào vòng 1/16 loại trực tiếp đầy nghiệt ngã. Còn "cậu em út" Costa Rica bị xem là kẻ lót đường do lực lượng đội hình chỉ xếp hạng trung bình trên thế giới. Nhưng "biết người, biết ta" tự lượng sức mình, đội bóng thuộc Nam Mỹ này không bị áp lực thành tích, tâm lý thoải mái nên sẽ có nguy cơ làm kẻ phá bĩnh đường vào vòng sau của ba đội bóng đàn anh trên. Khi họ "dựng xe bus hai tầng" trước khung thành nhà theo kiểu Chelsea của Mourinho, hoặc sự tỏa sáng của một ngôi sao nào đó, thì sẽ gây bất ngờ khó lường. Một sự khinh suất trước đối thủ yếu sẽ trả giá đắt cho hành động, thái độ đó.
 |
Điểm mạnh yếu của bốn đội ở bảng D "tử thần" |
Tuyển Anh với thành phần chủ chốt là các ngôi sao Liverpool vừa chơi rất ấn tượng tại Premier League, nơi danh thủ Suarez của Uruguay đầu quân với tài sát thủ trong ghi bàn, sẽ là cặp đấu thú vị của bảng D. Gerrard, Sturridge, Sterling, Henderson quá hiểu người đồng đội Suarez, họ sẽ lên phương án khóa chặt "sát thủ răng hô" này. Thêm "gã Shrek" Rooney đang muốn chứng tỏ mình trong màu áo tuyển Anh sau một mùa giải thất bát của MU. Lampard, Gerrard, Rooney sẽ bằng kinh nghiệm để dẫn dắt lứa cầu thủ trẻ Tam sư, và có thể đây là World Cup cuối của họ, nên khát khao cống hiến của nhà cựu Vô địch WC 66 sẽ rất cháy bỏng. Họ lại không bị áp lực thành tích từ BHL đến khán giả nhà. Đó là điểm lợi thế rất quan trọng trong một giải đấu lớn như World Cup hay Euro.
Uruguay trên sân nhà Brazil gần như quá quen thuộc với họ về khí hậu, thời tiết, sân bãi vì là nước "láng giềng", nhưng đã từng cho Selecao ôm hận đau đớn tại WC 50. Với chân sút Suarez, Cavani, Diego Forlan... Họ có hàng tấn công đáng gờm. Và trận Anh-Uruguay sẽ như trận đấu Super Match tại giải đấu EPL xứ sương mù thu nhỏ vậy.
Cuối cùng đội bóng giàu thành tích nhất với 4 lần lên ngôi Vô địch Thế giới là Ý với lối đá vô đối về nghệ thuật phòng ngự trứ danh Catenaccio vừa "ru ngủ" đối thủ khi tỏ ra... khiêm tốn cho rằng Ý chưa sánh bằng các ứng cử viên Brazil, TBN, Argentina, Đức hay Hà Lan. "Người nhện" Buffon và đồng đội vừa giăng ra một " cái bẫy" để nhử ba đối thủ trong bảng D chết chóc của mình.
Balotelli tuy là "bé hư" nhưng những pha ghi bàn của anh không hư chút nào. Vẫn còn đó lãng tử hào hoa Pirlo với những đường chuyền dài vượt tuyến sắc lẹm tuy tuổi tác đã làm anh kém đi sự sung mãn. Cassano, Bonucci và Bazagli vẫn còn được HLV Prandelli tin dùng.
Ý cứ âm thầm, lặng lẽ tiến từng bước như hai kỳ World Cup 82 và gần đây là năm 2006 trên đất người Đức. Tất cả những điều trên khiến cục diện bảng D thêm hấp dẫn đến phút cuối. Hứa hẹn điều bất ngờ xảy ra. Sẽ có ít nhất một nhà cựu vô địch bị loại ngay vòng bảng, đó mới là sự khác biệt lớn so với các bảng đấu khác. Costa Rica đâu có gì để mất nên mặc sức thoải mái thi đấu hơn so với Anh và nhất là Ý, Uruguay.
(Bạn đọc: Hoàng Thảo)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc. Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây. Trân trọng, Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam | |
00:00 30/11/-0001