Còn tới 3 loạt trận nữa, vòng bảng World Cup 2014 mới chính thức khép lại nhưng tới thời điểm này, chúng ta đã có thể mường tượng ra một viễn cảnh nằm trong dự tính. Đó là sự thắng thế của châu Mỹ và bước lùi của châu Âu.
Như thường lệ, châu Âu vẫn là lục địa chiếm thế áp đảo ở VCK World Cup 2014 khi có tới 13 đại diện góp mặt. Nhưng tính tới hết loạt trận đầu tiên của vòng hạ màn, mới chỉ có 2 đội bóng đến từ lục địa già chính thức giành vé đi tiếp. Đó là Hà Lan và Bỉ, đội bóng vốn rơi vào bảng đấu không quá khó.
![]() |
| Tây Ban Nha là đại diện Châu Âu gây thất vọng nhất ở World Cup 2014 |
Tệ hại hơn, World Cup 2014 còn phải sớm nói lời chia tay với nhiều tên tuổi lớn của Châu Âu như Anh hay Tây Ban Nha. Trong đó, Tây Ban Nha là trường hợp được nhắc tới nhiều nhất. Những người thích thay đổi thì khẳng định đây là thất bại của sự lạc hậu. Nhưng với những ai am hiểu địa lý, họ lại coi đó là cái chết chung của châu Âu, lục địa vốn có nền khí hậu khác biệt, thậm chí tương phản với Nam Mỹ.
Sau Tây Ban Nha, người Anh cũng phải nói lời chia tay Brazil. Rồi Bồ Đào Nha cũng đặt chân vào “tử địa” dù họ vừa thoát hiểm trước ĐT Mỹ. Hi vọng của Cristiano Ronaldo và các đồng đội được đặt trong thế ngàn cân treo sợi tóc. Hay nói như Diego Maradona, “phép màu cũng không thể cứu Bồ Đào Nha”. Bosnia, ẩn số thú vị ở World Cup 2014, cũng chính thức ra đi dù họ rơi vào bảng đấu không quá khó. Điều thú vị là cả 3 đội bóng chính thức bị loại sau 2 lượt trận đều thuộc về khu vực châu Âu thay vì các khu vực có nền bóng đá kém phát triển khác như châu Á hay châu Phi.
Đêm qua, lục địa già tiếp tục phải nói lời chia tay một thành viên nữa. Đó là Croatia, đội bóng đã bị Mexico đánh bại với tỉ số 3-1. Những ai không theo dõi trận đấu này có thể xem đó là bất ngờ bởi dù gì, Croatia đang sở hữu nhiều ngôi sao và cũng đã có 2 trận ra quân không tệ. Nhưng cách mà Mexico đã ra sân và chiến đấu thì hẳn bất cứ ai cũng phải ngả mũ. Từ chiến thuật, đấu pháp tới tốc độ, thể lực, họ đều hơn hẳn Croatia và đó chính là sự khác biệt khiến mọi khoảng cách về lực lượng là gần như không có.
Từ 13 đại diện tham dự, châu Âu chỉ còn lại 9. Con số ấy chắc chắn còn sụt giảm trong 3 loạt trận tới. Không nói đâu xa, ở loạt trận đêm nay, Hy Lạp sẽ về nước nếu không thể đánh bại Bờ Biển Ngà. Hay ngay cả khi giành 3 điểm, đội bóng vùng Địa Trung Hải vẫn phải chờ đợi kết quả có lợi ở trận cùng giờ giữa Colombia và Nhật Bản để đi tiếp. Quá khó!
Ở bảng D, Italia cũng sẽ theo bước ĐT Anh về nước nếu để thua Uruguay, đội bóng đang lên tinh thần rất cao sau khi đánh bại Tam sư. Không nói, ai cũng biết nhân tố mà Azzurri lo ngại nhất vào thời điểm này là Luis Suarez, ngôi sao đã trở lại và hạ sát Sư tử với 2 bàn thắng. Lấy gì để đảm bảo Italia sẽ có điểm trước Uruguay, đội bóng có nền tảng thể lực sung mãn do được thi đấu ở vùng khí hậu quen thuộc?
Ở bảng G, Đức gần như chắc suất nhưng Bồ Đào Nha thì khó có đường sống ngay cả khi họ giành 3 điểm trước Ghana. Tấm vé đi tiếp của Nga ở bảng H cũng không khả quan khi họ buộc phải giành 3 điểm trước Algeria, đội bóng đã từng khiến Bỉ phải thở dốc ở trận ra quân. Ở bảng H, Pháp 99,9% đã giành vé đi tiếp nhưng số phận của Thụy Sĩ lại đang phụ thuộc vào người Pháp.
Xét theo tình hình cụ thể của từng bảng đấu, châu Âu có khả năng chỉ có thêm 4 đại diện nữa tiến vào vòng 1/8 là Italia, Pháp, Thụy Sĩ và Đức. Cứ cho là vậy thì lục địa già chỉ có 6 đội bóng ở vòng 16 đội. Đây là sự khác biệt rất lớn so với VCK World Cup 2006, giải đấu mà châu Âu là chủ nhà và có tới 10 đại diện vượt qua vòng bảng.
Nếu như châu Âu đang có dấu hiệu thất thế thì châu Mỹ lại bùng nổ. Sau 2 loạt trận đầu tiên, khu vực này đã có tới 4 đội bóng toàn thắng và giành vé đi tiếp (Chile, Colombia, Costa Rica và Argentina). Và sau loạt trận hạ man bảng A đêm qua, châu Mỹ lại chào đón thêm 2 đại diện nữa là chủ nhà Brazil và Mexico.
Chỉ xét riêng Nam Mỹ, dù chỉ có 6 đội dự giải nhưng khu vực này đã có 4 suất đi tiếp. Hai đại diện còn lại, Ecuador và Uruguay vẫn nắm trong tay quyền tự quyết ở loạt trận cuối. Còn ở CONCACAF, khu vực này đã có 2 vé (Mexico và Costa Rica). Suất thứ 3 hoàn toàn có thể sẽ thuộc về ĐT Mỹ ở bảng G.
![]() |
| Nam Mỹ và châu Mỹ đang bùng nổ ở World Cup 2014 |
Ở vòng 1/8 tới, NHM bóng đá thế giới vẫn được chứng kiến những màn so tài đáng xem giữa 2 khu vực có nền bóng đá mạnh nhất thế giới. Đó là Hà Lan – Mexico hay các cuộc đụng độ tiềm năng khác như Colombia – Italia, Argentina – Thụy Sĩ, Mỹ - Bỉ,… Tất nhiên, đó chỉ là những dự đoán.
Nhưng có một thực tế không thể phủ nhận rằng khu vực châu Mỹ đang vượt trội châu Âu ở World Cup 2014. Minh chứng là kể từ đầu giải tới nay, các đại diện châu Mỹ đã có 6 chiến thắng trước các đối thủ đến từ lục địa già, trong đó có các chiến thắng gây sốc như cách mà Costa Rica vượt qua Italia hay Chile hạ gục Tây Ban Nha. Trong khi đó, chiến thắng của Hà Lan trước Chile đêm qua mới chỉ là trận đấu thứ 2 người châu Âu thắng thế (trước đó Thụy Sĩ hạ Ecuador).
Đó là kịch bản thú vị đang xảy ra ở World Cup 2014. Nhưng đó không hẳn là bất ngờ bởi châu Mỹ vốn luôn thi đấu tốt trên sân nhà, nơi mà họ nhận được sự ủng hộ lớn từ CĐV và điều kiện khí hậu. Cứ nhìn cái cách mà Chile, Brazil hay Mexico sử dụng tốc độ, thể lực để đánh bại các đại diện châu Âu là đủ thấy lợi thế lớn của khu vực này.
Hay theo cách lí giải của người châu Âu, họ không còn là chính mình khi phải tham dự World Cup ngoài lục địa già. Thực tế, trong quá khứ, châu Âu chưa từng giành cúp vàng trên đất châu Mỹ và họ chỉ mới 1 lần nâng cao chức vô địch khi rời xa sân nhà (Tây Ban Nha vào năm 2010). Sẽ rất khó để lục địa già “phá dớp” ở World Cup năm nay khi họ đã bắt đầu thất thế từ ngay vòng đấu bảng!














