Xin chào Brazil!
Loạt trận vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu đêm qua không chứng kiến nhiều bất ngờ. Có lẽ, cú sốc lớn nhất thuộc về Hà Lan khi họ bất ngờ bị Estonia cầm chân với tỷ số 2-2.
![]() |
| Trận hòa trước Estonia không ảnh hưởng tới ngôi đầu của Hà Lan |
Dù vậy, điều đó chỉ ngăn cản “Cơn lốc màu da cam” giành vé trực tiếp sớm tới Brazil vào năm sau chứ không ảnh hưởng tới ngôi đầu bảng của họ. Hiện tại, đoàn quân của HLV Van Gaal vẫn thống trị tuyệt đối ở bảng D với 19 điểm/7 trận, hơn đội xếp thứ 2, Romania tới 6 điểm.
Điều đó đồng nghĩa rằng nếu đánh bại Andorra trong lượt trận diễn ra vào giữa tuần tới, họ sẽ chính thức tới “thiên đường” bởi Hà Lan vượt trội so với Romania về hiệu số đối đầu (và cả hiệu số bàn thắng thua).
Cùng đứng trước cơ hội “hóa rồng” như Hà Lan còn có Bỉ (bảng A) và Italia (bảng B). Sau chiến thắng trước Scotland trong lượt trận đêm qua, “Quỷ đỏ” đã nới rộng khoảng cách với Croatia lên 5 điểm, trong khi vòng loại chỉ còn 2 lượt đấu nữa. Mọi chuyện sẽ được quyết định trong trận đấu trực tiếp giữa Bỉ và Croatia vào ngày 11/10 tới. Nếu không thua trong cuộc chiến sinh tử đó, thày trò Wilmots sẽ chính thức đoạt vé tới Brazil.
Trong khi đó, Italia, sau chiến thắng trước đối thủ trực tiếp Bulgaria, đã bỏ xa phần còn lại với khoảng cách 7 điểm (còn 3 lượt đấu). Chiến thắng trước CH Séc, trong ngày Balotelli trở lại, để chắc suất tới Brazil đang là điều thày trò Prandelli hướng tới.
![]() |
| Italia cũng chính thức giành vé vào giữa tuần tới nếu đánh bại CH Séc |
Cùng với đó, dù chưa thể có vé ở loạt trận tiếp theo nhưng Đức (bảng C), Thụy Sĩ (bảng E), Tây Ban Nha (bảng I) cũng đang nắm trong lợi thế vô cùng lớn. Có lẽ, việc họ bước tiếp chỉ còn là vấn đề thời gian.
Những bảng đấu “toát mồ hôi” và bước ngoặt của người Anh
Không quá khi khẳng định ngày hôm qua, ĐT Anh đã có chiến thắng kép. Cùng với việc đánh bại Moldova, họ cũng nhận tin vui khi đối thủ cạnh tranh Montenegro bất ngờ sảy chân trên đất Ba Lan (hòa 1-1).
Với kết quả này, ĐT Anh đã vượt qua Montenegro để dẫn đầu bảng. Hiện tại, cả hai đang có cùng 15 điểm nhưng thày trò Roy Hodgson vẫn còn 1 trận chưa đấu trong tay. Rất có thể, lượt trận đêm qua đã mang tới bước ngoặt lớn nhất trong chiến dịch vòng loại của Tam Sư. Giữa tuần tới, họ sẽ “sử dụng” lợi thế đó trong cuộc chiến trên đất Ukraine.
![]() |
| Tuyển Anh đã có chiến thắng kép trong lượt đấu đêm qua |
Bồ Đào Nha và Nga cũng đang tạo nên màn rượt đuổi hấp dẫn ở bảng F. Hiện tại, “Brazil châu Âu” vẫn đang xếp trên với 2 điểm nhiều hơn đối thủ nhưng lại thi đấu nhiều hơn 1 trận. Quyền tự quyết vẫn nằm trong tay “Những chú gấu”. Chỉ cần toàn thắng 3 lượt cuối cùng trước những đối thủ yếu như Israel, Luxembourg, Azerbaijan, đoàn quân của HLV Capello sẽ đoạt vé.
Tuy vậy, bảng đấu “nghẹt thở” nhất ở thời điểm này là bảng G khi Hy Lạp và Bosnia song hành từng bước một trên BXH. Sau lượt đấu đêm qua (Bosnia thua, Hy Lạp thắng), hai đội đang có cùng 16 điểm/7 trận đấu. Cuộc đua giữa hai đội tuyển này hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn.















