Vòng 8 La Liga: Kaka... bỗng dưng trở thành "cứu tinh"

10:14 Thứ sáu 19/10/2012

Từ rất lâu rồi, HLV Mourinho và các CĐV Real không còn nhìn nhận Kaka như cầu thủ quan trọng tại sân Bernabeu. Song thật bất ngờ, tiền vệ người Brazil đang được xem như “cứu tinh” của Kền kền trắng lúc này…

Lúc này Mourinho sẽ không “hắt hủi” Kaka như trước nữa!

Nạn dịch “virus FIFA” vừa tàn phá Real đến tả tơi. Có tới 9 cầu thủ Real phải “chống nạng” trở lại Bernabeu, gồm 3 trường hợp chấn thương nặng và đều rơi vào các hậu vệ cánh: Arbeloa (nghỉ 3 tuần), Coentrao (3-4 tuần) và Marcelo (3 tháng). 6 “thương binh” còn lại là Ramos, Pepe, Khedira, Higuain, Benzema và Ronaldo. Dự kiến, nhiều khả năng chỉ Ramos, Pepe và Ronaldo kịp bình phục ra sân trong trận tiếp Celta Vigo cuối tuần này.

Như vậy, hầu hết số trụ cột của Real đều lâm bệnh. Những ngôi sao không chấn thương chỉ còn lại Casillas, Alonso, Di Maria và Oezil. Nhưng lưu ý, trừ “Thánh Iker” do thi đấu ở vị trí gác đền, số cầu thủ còn lại đều bị vắt kiệt sức. Tất cả đều cày ải ở hai loạt trận quốc tế cùng các ĐTQG của mình. Trước đó, vốn dĩ số cầu thủ này cũng đã suy kiệt thể lực vì lịch thi đấu dày đặc, trong đó có cuộc đại chiến El Clasico.

Điều đó có nghĩa, Real giờ chẳng còn biết trông chờ vào ai ngoài… Kaka. Hay nói cách khác, Kaka chính là cầu thủ ở đẳng cấp siêu sao duy nhất còn sung sức tại Bernabeu. Thực ra, cựu tiền vệ Milan cũng chơi cả 2 trận cùng Brazil ở đoạn lịch quốc tế vừa rồi. Song Kaka lại được… hưởng lợi từ “virus FIFA”. Hai trận đầu trở lại Selecao sau 28 tháng vắng bóng được xem như liều thuốc kích thích giúp Kaka hồi xuân.

Thực tế, tiền vệ 30 tuổi này đã chơi cực hay, là nhạc trưởng đích thực trong 2 chiến thắng của Brazil trước Iraq (6-0) và Nhật Bản (4-0), đồng thời trực tiếp ghi 2 bàn và có 1 đường kiến tạo thành công. Kaka cũng không gặp nhiều vấn đề về thể lực, vì mới chỉ thi đấu thường xuyên trong 1 tháng qua.

NHM Real còn mong đợi vào Kaka hơn do anh vốn cũng đã chơi rất ấn tượng trước đó tại Bernabeu. Tiền vệ người Brazil đều được ra sân ở 3 trận gần đây của Real và đều để lại dấu ấn đậm nét, như ở trận đè bẹp Deportivo 5-1 và trận thắng Ajax 4-1 (trận đá chính đầu tiên mùa này). Lưu ý, chính nhờ sự hồi sinh này, anh mới được triệu tập trở lại ĐT Brazil.

Niềm mong đợi vào Kaka đương nhiên không chỉ cho cuộc tiếp đón Celta Vigo. Thực tế, Real vẫn được đánh giá cao hơn Celta Vigo dù đội hình của họ thế nào. Nhưng lưu ý, trong hơn 1 tháng tới, thầy trò HLV Mourinho sẽ phải đối mặt với đoạn lịch vô cùng dày đặc và khó khăn. Họ phải chinh chiến trung bình 3 ngày/trận và ở cả La Liga, Cúp Nhà Vua lẫn Champions League.

Khoảng cách giữa Real và Barca vẫn quá xa và có thể nó vẫn chẳng rút ngắn được khi Barca dẫu làm khách nhưng đối thủ của họ chỉ là Deportivo. Còn Atletico Madrid chỉ phải gặp Sociedad. Chưa thể mong Real sẽ rút ngắn điểm số với những đổi thủ xếp trên, nhưng ít ra thì cũng mong họ với điểm nhấn Kaka sẽ trở lại mạch thắng quen thuộc…

THỐNG KÊ:

0. Celta Vigo là một trong số ít CLB tại La Liga 2012/13 mà Cristiano Ronaldo chưa từng chọc thủng lưới.
1. Lần đầu từ năm 2004, Barca không mất quân vì “virus CAN”, do ĐT Cameroon của cầu thủ châu Phi duy nhất tại Nou Camp là Alex Song đã bị loại.
5. Messi đã ghi tổng cộng 5 bàn vào lưới Deportivo trong những lần chạm trán trước đây.
11. Tiền đạo Tomer Hemed đã ghi được 11 bàn trên mọi mặt trận mùa này, trong đó có 5 bàn tại La Liga cho Mallorca và 6 bàn cho ĐT Israel (gồm 5 bàn tại vòng loại World Cup 2014).

DANH SÁCH TREO GIÒ

Romaric, Alvaro (Zaragoza), Mario, Benat (Betis), Gurpegui (Bilbao), V.Alvarez (Espanyol), Botia (Sevilla), Brahimi (Granada), Nsue (Mallorca), Barrada (Getafe).

CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU

8 bàn: Messi (Barca), Ronaldo (Real), Falcao (Atletico)
5 bàn: Hemed (Mallorca)
4 bàn: Oscar (Valladolid), Negredo (Sevilla), Aduriz (Bilbao)
Phong Linh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục