Vòng 36 Ligue 1 2011/12: Muộn mất rồi Paris Saint-Germain!

10:11 Thứ ba 08/05/2012

PSG đã trở lại khá mạnh mẽ, song có lẽ nó chỉ giúp cho cuộc đua Ligue 1 mùa này chưa sớm ngã ngũ. Còn thực tế, những nỗ lực của thầy trò Carlo Ancelotti dường như là đã muộn mất rồi.

Vòng 35, khi Montpellier bị tân binh Evian TG cầm chân 2-2 ngay tại sân La Mosson, cả thành Paris nhảy cẫng lên vui sướng. Sau đó 1 ngày, PSG đả bại St Etienne 2-0 để thu hẹp khoảng cách xuống chỉ còn 3 điểm với đối thủ và điều đáng nói là PSG khi ấy hơn Montpellier về chỉ số phụ.

Người Paris tin đó sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch với Montpellier, vì trong trận đấu sớm vòng 36 thầy trò Carlo Ancelotti đã hạ Valenciennes để cân bằng điểm số và tạo sức ép ghê gớm lên đối thủ. Chỉ có điều, tất cả lại trở về với trật tự đã diễn ra gần như cả giai đoạn lượt về. Montpellier lại thắng Rennes và lại trở lại ngôi đầu với khoảng cách 3 điểm với đội bóng nhà giàu Thủ đô.

Ligue 1 2011/12 chỉ còn vỏn vẹn 2 vòng và PSG chịu xếp sau Montpellier và giờ thua cả hiệu số bàn thắng bại. Vẫn biết Montpellier còn trận tiếp Lille trước mắt, song ngay cả khi cái kịch bản đội bóng của Rene Girard thua nhà đương kim vô địch, thì quyền tự quyết vẫn nằm trong tay họ. Trong khi đó, nếu ngay vòng tới PSG không thắng nổi Rennes, xem như cuộc đua đã ngã ngũ vào cuối tuần sau.


Quá đau đớn với PSG, đội bóng đã được dải cơn mưa tiền nhờ sự chống lưng của các ông chủ Arab. PSG đã chơi không tệ trong khoảng 1 tháng trở lại đây, với 4 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Chỉ có điều, nỗ lực ấy của thầy trò Carletto là quá muộn màng, khi mà đối thủ của họ Montpellier thậm chí còn chơi ổn định hơn nhiều.

Với chỉ 2 trận thua sau 17 của giai đoạn lượt về, thoạt nhìn con số thống kê ấy thì có thể chấp nhận được màn trình diễn của PSG. Nhưng kỳ thực, đội bóng của Ancelotti đã phải trải qua tới 6 trận hòa. Ở bất kỳ giải đấu nào cũng vậy, gần như không có đội bóng nào đăng quang bị cầm chân quá nhiều, mà tính ra thì PSG đã 10 trận bị cầm hòa, chưa kể 5 trận thua từ đầu mùa.

Quả thực khó chấp nhận kết quả ấy khi mà PSG có quá nhiều lợi thế để có thể đăng quang mùa này. Họ có lực lượng vượt trội hơn hẳn phần còn lại. Có Carlo Ancelotti, nhà cầm quân từng chinh phạt đủ mọi danh hiệu lớn nhỏ với Milan, Chelsea. Họ có đà chiến thắng, khi bước vào giai đoạn lượt về với vị thế của đội bóng ngồi trên tất cả…

Cơ hội về lý thuyết vẫn còn, nhưng trên thực tế con đường tiến đến ngai vàng của PSG gần như đã bịt mọi ngả. Thậm chí, nếu không toàn thắng cả 2 trận còn lại, ngay đến tấm vé trực tiếp dự Champions League của đội bóng Thủ đô cũng có thể bị Lille cướp mất. Vì lúc này, PSG cũng chỉ hơn nhà đương kim vô địch có 2 điểm.

PSG có lẽ chưa đủ lực để xưng vương mùa này, đơn giản bởi những đồng tiền đổ vào sân Parc des Princes chưa cho ra hiệu quả ngay lập tức. Đúng là trong nhiều trường hợp, tiền có thể mua được thành công. Nhưng nếu nhìn sang Man City, khi họ phải bước sang năm thứ 4 làm cách mạng cũng với những ông chủ Arab, có lẽ người Paris hãy kiên nhẫn chờ đợi thêm thời gian ngắn nữa.
Thu Trang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục