
V-League 2025-26 đã chính thức khởi tranh và ngay lập tức vẽ nên một bức tranh đầy tương phản, nơi hy vọng và thất vọng đan xen một cách rõ rệt.
Tâm điểm của sự đối lập đó không đâu khác chính là thất bại nặng nề 0-3 của Hoàng Anh Gia Lai ngay trên "thánh địa" Pleiku, đặt cạnh màn ra mắt không thể ấn tượng hơn của hai tân binh PVF-CAND và Ninh Bình FC.
Nếu như trận thua của đội bóng phố Núi là lời cảnh báo sớm về một mùa giải đầy giông bão, thì chiến thắng của các "lính mới" lại thổi bùng lên ngọn lửa về một cuộc đua khó lường và hấp dẫn hơn bao giờ hết.
Trên mặt cỏ lá kim còn mới, HAGL bước vào trận đấu với một đội hình trẻ hóa triệt để, với 8 nội binh từ 25 tuổi trở xuống, phần lớn là sản phẩm "cây nhà lá vườn". Tuy nhiên, cơn mưa nặng hạt và sự thiếu vắng những trụ cột như Marciel và Thanh Sơn đã khiến lối chơi của họ gặp vô vàn khó khăn.
Trong thế trận mà sức mạnh và kinh nghiệm được đề cao, sự non nớt của các cầu thủ trẻ đã bộc lộ.
Sai lầm kéo áo không cần thiết của Phan Du Học trong vòng cấm đã biếu không cho Becamex TP.HCM bàn mở tỷ số trên chấm phạt đền.
Bước sang hiệp hai, khi thể lực suy giảm, hàng thủ HAGL tiếp tục bộc lộ sự bạc nhược và phải nhận thêm hai bàn thua nữa, trong đó có một bàn từ "người cũ" Văn Anh, khép lại một buổi chiều ác mộng.
Thất bại 0-3 không chỉ khiến HAGL đứng cuối bảng mà còn là đội duy nhất không thể ghi bàn ở vòng mở màn, một khởi đầu đáng báo động cho tham vọng của họ.
Dù vậy, HLV Lê Quang Trãi vẫn tỏ ra bình tĩnh. Ông thừa nhận đội nhà bỏ lỡ cơ hội và cần cải thiện, đồng thời lý giải khó khăn do điều kiện sân bãi và sức trẻ. Đáng chú ý, ông khẳng định một cách lạc quan:
"Tôi không lo đội rớt hạng, nếu chúng tôi làm tốt ở những trận tới." Lời nói của thuyền trưởng đội bóng phố núi có thể là một liệu pháp tinh thần, nhưng rõ ràng chặng đường phía trước của HAGL sẽ không hề bằng phẳng, đặc biệt khi vòng tới họ phải làm khách trước ứng viên vô địch Hà Nội FC.

Trái ngược hoàn toàn với gam màu u tối tại Pleiku là màn chào sân V-League đầy hứng khởi của hai tân binh.
PVF-CAND, những "người dũng cảm" thế chỗ Quảng Nam, đã có 3 điểm quý như vàng sau chiến thắng 2-1 trước đối thủ khó chịu SLNA. Sức mạnh của họ đến từ bộ đôi ngoại binh đã khẳng định được tên tuổi ở V-League là Amarildo và Mpande, cho thấy sự chuẩn bị và đầu tư có chiều sâu.
Thậm chí, màn ra mắt của Ninh Bình FC còn ấn tượng hơn. Được mệnh danh là "thiếu gia" V-League, họ đã quật ngã hiện tượng mùa trước là Hà Tĩnh với tỷ số 3-1 ngay trên sân khách.
Các tân binh chất lượng như tuyển thủ Đức Chiến, cùng Quang Nho và Gia Hưng đồng loạt nổ súng, gửi một thông điệp đanh thép đến phần còn lại của giải đấu về tham vọng cạnh tranh chức vô địch.
Bức tranh tương phản giữa HAGL và hai tân binh không chỉ nằm ở kết quả. Nó còn phản ánh sự khác biệt trong triết lý và cách làm bóng đá.
Trong khi HAGL kiên định với con đường đào tạo trẻ, chấp nhận rủi ro và cần thời gian, thì Ninh Bình và PVF-CAND cho thấy sự đầu tư mạnh mẽ, khôn ngoan và khát khao thành công tức thì có thể mang lại hiệu quả ngay lập tức.
Cùng với những kết quả đáng chú ý khác như nhà đương kim vô địch Nam Định thắng ngược dòng hay ứng viên Hà Nội FC sảy chân, vòng 1 đã báo hiệu một mùa giải V-League đầy kịch tính, nơi niềm tự hào của các thế lực cũ sẽ bị thách thức nghiêm trọng bởi tham vọng của những kẻ thách thức mới.