Trước trận đấu, hai võ sĩ được đánh giá là “kẻ 8 lạng người nửa cân”, bởi lẽ xét về thể hình thì cả hai Minh Hoàng và Ha Siêng đều khá đồng đều nhau, Minh Hoàng và Ha Siêng cũng từng gắn bó với môn võ cổ truyền trong 2 – 3 năm.
![]() |
| Trong suốt hiệp 1, Ha Siêng (găng đỏ) đã khiến đối thủ Minh Hoàng (găng xanh) “tơi bời” vì không dưới 10 pha quận ngã. |
Tuy là khả năng và thể hình khá đồng đều, nhưng phía Ha Siêng – chàng võ sĩ dân tộc Cil có vẻ như “nhỉnh” hơn Minh Hoàng về thể lực, lối di chuyển và sự nhanh nhạy. Chỉ mới trong hiệp 1 mà Ha Siêng đã quật ngã đối thủ xuống sàn không dưới 10 lần.
Với lợi thế ghi nhiều điểm ở hiệp 1, hiệp 2, hiệp 3 võ sĩ dân tộc Cil Ha Siêng tiếp tục giữ vững phong độ, ra đòn bắt chân đối thủ. Tất nhiên với sự nỗ lực đó, Ha Siêng xuất sắc dành chiến thắng trước đối thủ Minh Hoàng với tỉ số 5:0
Ha Siêng là võ sĩ sinh năm 1996 đến từ Lâm Đồng. Anh là dân tộc Cil. Đây là lần đầu tiên anh tham giải Let’s Viet và chàng võ sĩ gốc Lâm Đồng cho biết: “Chắc chắn mùa giải năm sau tôi sẽ đăng ký tham dự giải chính thức, chứ không chỉ là một trận thách đấu như thế này nữa.”
![]() |
| Khác với nhận định “ngang tài ngang sức” ban đầu, trận thách đấu này đã chứng minh Ha Siêng có một đẳng cấp vượt hẳn đối thủ Minh Hoàng. |
Chiến thắng lần này là một bước ngoặt, Ha Siêng sẽ vẫn tiếp tục với niềm đam mê của mình, vẫn sẽ miệt mài chạy xe 30 phút đến phòng tập thường xuyên để rèn luyện để nạp thêm kinh nghiệm vững bước trên hành trang anh đã chọn!
















