Vở kịch không dành cho người yếu tim

13:38 Thứ ba 15/05/2012

90 phút vòng đấu cuối cùng giải ngoại hạng xứng đáng với tất cả sự chờ đợi: kịch tích, hấp dẫn. Kẻ chiến thắng đã phải nếm trải những giọt nước mắt đắng cay tuyệt vọng, để rồi dòng lệ hạnh phúc cũng vội tuôn trào, vỡ òa cùng niềm hạnh phúc bất tận. Bên kia chiến tuyến, nửa đỏ thành Manchester có lẽ đã có phút giây ngây ngất, để rồi rơi thẳng từ 9 tầng mây, không phải xuống địa ngục, mà xuống đúng vị trí mà mình xứng đáng nhận, để kịp thời thức tỉnh giấc mộng sao những tháng ngày lãng du.

Không có gì phải bàn cãi, chức vô địch dành cho Manchester City là hoàn toàn xứng đáng. Cả nước Anh không ai sánh nổi với họ vào lúc này. Có thể họ vẫn còn nhiều vấn đề về HLV, về những con người nhiều cá tính, nhưng xuyên suốt cuộc hành trình, họ xứng đáng ngự trị ngôi cao hơn bất cứ ai. Kẻ chiến bại, Manchester United có thể tự hào về những gì mình đã làm, với những con người hoàn toàn thua kém đối thủ, họ đã thi đấu bằng tất cả niềm tự hào, niềm tin bất diệt vào truyền thống. Sức mạnh tinh thần đã giúp họ nuôi hy vọng lớn lao, buộc đối thủ phải tim đập chân run đến tận phút cuối cùng củ mùa giải. Đối với các cổ động viên, M.U chính là chiến binh cảm tử duy nhất dám đứng lên chống lại thế lực "cường hào ác bá", dù thất bại nhưng tên tuổi họ mãi lưu danh trong lịch sử. Cả hai đã làm nên những cuộc tranh đua đầy kịch tính, và mọi ân oán được giải quyết trong một buổi tối nghẹt thở, với một kịch bản vô tiền khoáng hậu.

Aguero mang về chiến thắng kịch tính cho Man City - Ảnh: Internet

Trở lại với vòng đấu cuối, M.U đến làm khách trên sân đối thủ khó chơi nhưng hết động lực là Sunderland, trong khi MC tiếp đối thủ ngấp nghé xuống hạng Queen Park Rangers. Những tưởng MC sẽ dễ dàng "làm cỏ" đội khách bé bỏng, nhưng trong bước đường cùng, chú bé tí hon đã chơi một trận sống còn, khiến gã khổng lồ thành Manchester sống dở chết dở. M.U đã giở đủ mọi chiêu trò hòng úy lạo tinh thần đối thủ: hù dọa, khích tướng, năn nỉ,... và có vẻ như những trò tưởng như vô bổ ấy đã khiến tác dụng, khiến các ngôi sao áo xanh cóng chân suốt 90 phút trên sân Etihad. Chấn thương bất ngờ của Yaya, linh hồn nơi tuyến giữa MC, báo hiệu một ngày tồi tệ dành cho đội chủ nhà, cho dù họ đã có bàn trước. Sai lầm chết người của Lescott và pha phản công thần tốc tưởng chừng như đã chôn vùi giấc mơ màu xanh ngay tại thánh địa Etihad. Những phút thi đấu trong hoảng loạn, những sự thay người tuyệt vọng của Mancini, những giọt nước mắt, tiếng kêu ai oán bắt đầu cất lên trên các khán đài. Hơn người hơn 30 phút cũng không giúp các đôi chân đắt tiền trở nên thanh thoát hơn. Trên sân Sunderland, lão già gân giơ cao tay vui mừng với chiến thắng bất ngờ khi trọng tài kết thúc trận đấu. Tất cã ngỡ như đã an bài, sự bất công vẫn đang hoành hành thì bỗng nhiên mọi thứ xoay chuyễn chóng mặt. Một phút thăng hoa của 2 chân sút thượng thặng, những bàn thắng quý hơn kim cương, cứu vãn hơn 1 tỷ bảng của các ông chủ Ả rập, cứu vãn cả một mùa bóng tưởng chừng như đã rớt lại phía sau. Một trận đấu điên rồ và không dành cho những người yếu tim.

Xin được dành những lời khen ngợi cho kẻ thua cuộc, QPR, vì đã cống hiến cho người xem những khoảnh khắc tuyệt vời. Họ đã thi đấu thật quả cảm, dù thực lực không bằng một góc nhỏ của đối thủ. Chỉ có những đôi chân trong sạch, hết mình vì sự nghiệp quần đùi áo số, chiến đấu vì lợi ích chung của đội bóng, mới làm nên những giây phút khó quên như vậy. Giải ngoại hạng thật phi thường xứng đáng là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, không như La Liga chỉ có siêu kinh điển, Calcio chỉ có những trận Derby phương Bắc.

Chúc mừng tân vương nước Anh, phần thưởng xứng đáng trao cho đội bóng giàu tâm huyết. Bạn có thể ghét MC vì cái cách họ vung tiền để đổi lấy thành công, nhưng không thể phủ nhận sự có mặt của các ông chủ giàu có góp phần tăng thêm sức hấp dẫn cho giải đấu. Những ngôi sao hàng đầu được kéo về, thêm nhiều đội bóng hùng mạnh cùng nhau tranh tài. Càng nhiều đội bóng giàu có, càng nhiều trận câu kịch tính, người hâm mộ lại có thêm nhiều bữa tiệc bóng đá hấp dẫn, thêm nhiều khoảnh khắc khó quên như đêm nay! Điều đó chẳng phải rất tuyệt hay sao?

(Bạn đọc: Anh Tuấn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục