Viết cho Tevez: Khi tình yêu trở thành hận thù

16:38 Thứ hai 04/03/2013

Đầu năm 2007, M.U đã lấy lại chức vô địch giải ngoại hạng sau ba năm trắng tay. Lứa cầu thủ Rooney, CR7 đã trưởng thành một cách rõ rệt, kết hợp cùng với sự già dơ của các cựu binh. Nhưng trong lòng Sir Alex dường như vẫn còn có chút suy tư, phải chăng cái đêm mưa mà chúng ta đã thất bại toàn diện ở San Siro, sự lọc lõi của Milan với thiên thần Kaka đã khắc chế hoàn toàn lối chơi. Cần phải có sự thay máu để tạo nên 1 mùa giải thành công ?

Một cuộc thanh lọc đã diễn ra. Một Owen Hargreaves được tôi luyện trong bóng đá Đức, được rèn dũa bởi những người đàn anh - thủ lĩnh của đội tuyển Đức như Effenberg,..chất thép của hàng tiền vệ sẽ được nâng lên đáng kể ... Những lớp cầu thủ đầy tài năng và trẻ trung như Nani, Anderson..... cũng đã cập bến. Nhưng liệu như thế đã đủ?

Vào một ngày đầu tháng Tám, cái tin mà mọi cổ động viên fan M.U đều mong chờ đã đến. Carlos Tevez - người đã tỏa sáng giúp West Ham trụ hàng thành công chính thức gia nhập sân Old Trafford theo bản hợp đồng cho mượn. Người ta hi vọng MU sẽ tung hoành châu Âu với bộ ba nguyên tử Tevez-Rooney-Ronaldo.

Tevez thời còn chơi bóng cho MU. Ảnh: Internet.

Và quả thật lứa cầu thủ ấy đã đem lại thành công mà biết bao nhiêu cổ động viên mòn mỏi đợi chờ. Trong mùa bóng thần thánh 2007-2008 ấy, CR7-T32-R10 đã xé nát mọi hàng phòng thủ và khiến cả châu Âu thán phục trước họ. Nói đến thành công của mùa giả năm đó, chúng ta nghĩ ngay đến CR7? Đúng, nhưng ko chỉ CR7, vẫn còn rất nhiều cái tên đã âm thầm cống hiến. Đó là Giggs, là Scholes, là Van der sar,… nhưng với tôi anh cũng rất xứng đáng là người hùng trong mùa giải đó: Tevez. Một lối đá vô cùng nhiệt huyết, một tinh thần ko biết mệt mỏi và những bàn thắng cực kì quan trọng đã góp phần làm nên những chiến thắng vẻ vang của Man United năm ấy. Và mọi thứ tưởng như rất đã hoàn hảo với M.U khi họ có chiến thắng kịch tích trong đêm mưa lạnh giá ở Luzhniki năm 2008, cùng với đó là việc sở hữu “Bộ ba huyền ảo” Ronaldo - Tevez - Rooney.

Năm 2009, một mùa chuyển nhượng sôi động nữa bắt đầu. M.U cũng ko phải là ngoại lệ. Tôi còn nhớ năm ấy Berbartov là món hàng cực hot mà nhiều đội bóng (trong đó có M.U) theo đuổi. Mọi tin tức từ báo chí đều hướng về anh, và cuối cùng anh đã trờ thành “Quỷ Đỏ” vào đúng những phút cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Lúc ấy mọi Manucians đều tin rằng Sir Alex sẽ đưa ra hàng tấn công với bộ tứ siêu đẳng (Berbartov -CR7 - Rooney -Tevez) và thành công đến như năm ngoái thậm chí có thể mơ về cú ăn ba huyền thoại năm 1999....

Vậy còn lý do mà Sir Alex đã đưa Berbartov về?? Vì chính Berbatov đã mang đến cho các Mancunians niềm hy vọng rằng anh sẽ là Eric Cantona mới của Old Trafford. Và cũng chính Sir Alex nghĩ rằng, ông muốn xây dựng lối chơi của Quỷ đỏ với một trung phong cắm, một số 9 đích thực, giống Van Nistelrooy trước đây thay vì hai tiền đạo hoạt động rộng và hoán đổi vị trí liên tục như Tevez và Rooney ở mùa giải 2007 – 2008.

Chúng ta hãy phân tích lối chơi của bốn cầu thủ trên một chút. Tevez và Rooney đều là những cầu thủ hoạt động cực rộng, đóng vài trò thầm lặng, di chuyển quấy rối tạo khoảng trống. Còn CR7 với kỹ thuật cá nhân cực tốt dư sức cày nát hàng phòng ngự đối phương. Trên lý thuyết Berbartov sẽ là một trung phong lý tưởng. Nhưng chính cái điều Sir Alex ko ngờ đến là khi còn ở Tottenham, Berbartov là ông vua ở hàng tiền đạo, gần như tất cả phải đều phục vụ anh. Nhưng ở M.U thì điều đó là ko thể. Lối đá có phần rề rà, "lười biếng" đã làm khó anh và chính đồng đội, nó kìm hãm những đợt tấn công nhanh của “Quỷ Đỏ”. Cho dù Berbatov cao, không chiến, tì đè tốt nhưng anh sẽ ko thể trở thanh một Nistelrooy mới, một phần vì lối đá và con người ở M.U khác hoàn toàn so với năm 2003, một phần vì lối đá quá “đỏng đảnh” của anh.

Vậy cái chết của bộ tứ nguyên tử là điều hiên nhiên (có thể kể đến sự thất bại của Barcelona với bộ tứ trong mơ Messi-Ronaldinho-Eto'o-Henry, nhưng khi Barcelona bán Ronaldinho vào năm 2009 thì họ lại thành công rực rỡ trong năm ấy). Vậy trong bốn người ai sẽ ngồi ngoài cuộc chơi?

Ngày đó Rooney và Ronaldo là vị trí ko thể thay thế, Berbartov là một bản hợp đồng mà Sir tốn công sức (và cả tiền bạc) đưa về. Kết quả là Tevez bị đày lên băng ghế dự bị. Với một cầu thủ luôn khát khao cháy bỏng được cống hiến như Tevez, ngồi ghế dự bị là điều khó chấp nhận trong khi mùa giải trước anh vần còn là một nhân tố góp phần tạo nên thành công của M.U. Tuy vậy nhưng mỗi lần được vào sân, Tevez đều thi đấu quên mình và cực kì nhiệt huyết, anh chỉ đơn giản muốn cống hiến mọi thứ mình có cho M.U. Nhưng rồi, chúng ta có thể thấy Berbartov gần như không thể hiện gì đươc gì nhiều trong năm ấy mà cũng có một suất chính thức trong đội hình xuất phát, còn Tevez phải ra rìa. Còn phản ứng của Tevez? Anh chẳng có một lời oán thán. Và tuyệt vời hơn, trong nửa cuối của mùa giải, khi biết mình sắp ra đi, Tevez vẫn thi đấu rất nhiệt - mỗi lần được ra sân, anh đều đền đáp bằng những bàn thắng. Có thể khẳng định rằng nếu không có anh năm đó, Man United sẽ ko thể nào vô địch dù cho Ronaldo có ghi bàn điên cuồng cỡ nào đi nữa. Có gì đó hơi bất công cho anh ?

Năm 2010 - khi Tevez ra đi, tôi thoáng buồn mỗi lần nhớ tới anh. Nhưng rồi sau cách ứng xử của anh với câu lạc bộ cũ và người thầy, tôi đã không còn gì tiếc nuối khi M.U quyết định để anh ra đi. Mọi cầu thủ khi rời khỏi M.U dù trong bất kì trường hợp nào, khi nhớ tới người thầy cũ họ đều dành một tình cảm tôn trọng nhất và nhận được sự yêu quí của các Manucians. Anh thì ngược lại. Anh không xứng đáng với tư cách và nhân phẩm ấy, mặc dù anh là người có nhiệt huyết và đam mê trái bóng của một cầu thủ chuyên nghiệp....Tevez ạ!!! Cái ngày M.C lên ngôi vô địch, dòng chữ R.I.P Sir ấy của anh, chúng tôi sẽ ko bao giờ quên..... Có rất nhiều cầu thủ ra đi nhưng chúng tôi vẫn coi họ là một Quỷ Đỏ, nhưng anh thì không bao giờ. Anh đã xoá đi tất cả những tình cảm tốt đẹp cuối cùng còn vương lại. Và dù có bao nhiêu chuyện gì xảy ra thì để một cầu thủ như anh ra đi là điều hoàn toàn xứng đáng.

(Bạn đọc: RED DEVIL)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục