Giờ đây khi các sân đấu đã quá cũ kỹ và chưa được nâng cấp để theo kịp thời cuộc thì Tifosi cũng ngồi trước màn hình TV nhiều hơn thay vì bỏ ra vài trăm Euro để đến xem một trận đấu. Ấy vậy mà các câu lạc bộ vẫn sốt sắng cho chiến dịch Marketing, kêu gọi các cổ động viên nhà đến sân đấu nhưng lượng khán giả dường như vẫn không được như họ mong đợi.
Mới đây tờ báo uy tín của Italia – La Gazetta Dello Sport đã công bố số lượng vé bán ra cho trọn mùa giải 2014/2015 của cả 20 câu lạc bộ tham dự Serie A và Inter vẫn là đội bóng được các Interista yêu thương và chờ đợi nhất. Họ đã bán được 30.000 vé cho trọn mùa giải – nhiều hơn đương kim vô địch Juventus đến 2000 vé. Việc Inter bán được 30.000 vé đã chiếm gần 40% tổng số ghế ở Giuseppe Meazza cho thấy dù mấy năm liền không dành được một danh hiệu nào đáng kể kể từ sau năm 2011 nhưng Inter vẫn là một cái tên được mến mộ bậc nhất.
![]() |
Inter vẫn là đội bóng được các Interista yêu thương và chờ đợi nhất. |
Trong trận đấu đầu tiên trên sân nhà, Inter hủy diệt Sassuolo đến 7 bàn không gỡ thì đã có hơn 5 vạn Interista đến cổ vũ cho Nerazzurri, dù không thể lấp đầy Giuseppe Meazza nhưng đó là một con số không hề nhỏ, nó cao hơn rất nhiều so với những ứng viên vô địch Premier League như Chelsea hay Liverpool. Juvetus đứng thứ 2 với 28.000 vé trọn mùa được bán ra còn đại kình địch cùng thành phố Ac Milan chỉ bán được 2/3 con số của Inter. Rossoneri bán được 20.000 vé và chỉ đứng vị trí thứ 5. Con số đó cũng phản ánh thực trạng của AC Milan sau một mùa giải tồi tệ và thất bát nặng nề. Họ chỉ cán đích ở vị trí thứ 8 – một vị trí không hề tương xứng với danh tiếng của AC Milan.
Đứng ở vị trí thứ 3 là As Roma với 26.000 vé được bán ra còn Fiorentina của Vincenzo Motella xếp hạng 4 với 22.900 chỗ được đặt hàng tuần ở Artemio Franchi. Roma và Fio kết thúc mùa giải trước với vị trí thứ 2 và thứ 4 chung cuộc nên các cổ động viên vẫn có lý do để chờ đợi và tin tưởng vào đội nhà ở mùa giải tiếp theo nên con số hơn 2 vạn khán giả cũng là chấp nhận được với Giallorossi và The Viola.
Đáng ngạc nhiên nhất là Napoli, trong những năm gần đây họ đều duy trì được một thứ hạng cao tại Serie A nhưng các cổ động viên của họ dường như rất thờ ơ với việc đặt vé trọn mùa trên sân San Paolo. Đội bóng của chủ tịch Aurelio De Laurentis chỉ bán được vỏn vẹn 8.200 vé cho cả mùa giải trong khi sức chứa của pháo đài San Paolo là gần 8 vạn người – một con số làm Napoli phải ngán ngẩm. Một đại diện đáng chú ý nữa là Lazio của thành Rome, họ cũng chỉ bán được 16.000 vé cả mùa giải trong khi Stadio Olimpico có thể chứ được hơn 82 ngàn người.
Bán được ít vé nhất trong 20 đại diện của Serie A là Cagliari. Đội bóng xứ đảo Sardinia chỉ có được 4.100 chỗ ngồi được đặt cả mùa. Một con số nhỏ bé so với các đại diện ở đất liền. Tuy mới lên hạng nhưng Palermo và Cesena cũng đã bán được lần lượt 9.714 và 12.245 vé – một con số khá ấn tượng.
Lượng khán giả đến Serie A không được như các giải đấu hàng đầu châu Âu khác một phần vì chất lượng giảm sút, sự ra đi của các ngôi sao hàng đầu nhưng bên cạnh đó là việc xuống cấp trầm trọng của các sân vận động. Chỉ có Juve và Sassuolo là có những sân vận động cho riêng mình còn 18 đội bóng còn lại đều đi thuê sân của chính quyền thành phố.
Cũng vì là sân thuê nên họ không được toàn quyền sử dụng cũng như cải tạo để kinh doanh các dịch vụ kèm theo. Những kỳ nghỉ giữa các mùa giải các sân vận động cũng không được tu bổ một cách hợp lý nên ngày càng cũ nát. Điều này hoàn toàn trái ngược với ở Đức, Anh hay Tây Ban Nha – nơi các câu lạc bộ xem sân vận động như ngôi nhà thật sự của mình.
Giờ đây người Ý đã nhận ra được sự lạc hậu của mình so với thời đại nên những Roma, Inter đều đã có những dự án xây sân vận động cho riêng mình. Họ đang học tập theo mô hình của Juventus để phát triển và kéo thêm nhiều khán giả đến sân hơn. Các sân vận động cũng sẽ được xây mới với quy mô nhỏ hơn để các Tifosi được gần hơn với các cầu thủ. Những sân bóng như Meazza, San Paolo hay Olimpico đều có sức chứa trên 80 ngàn người. Đó là một con số quá lớn với quy chuẩn của một sân vận động hiện đại.
Nếu muốn Calcio trở lại thời hoàng kim thì không còn cách nào khác, tất cả phải thay đổi, phải đập đi những cái cũ nát và xây lại từ đầu. Đó là điều mà Juve đã làm được, hi vọng một ngày không xa, những Inter, Milan, Roma, Lazio hay cả Genoa và Sampdoria đều có những sân vận động cho riêng mình và các Tifosi sẽ sẵn sàng đến sân để cháy hết mình cùng họ.
(Bạn đọc: Interista Phan Hùng)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam