![]() |
Kim Thư (trái) - Ảnh: NAM HẢI |
Sinh ra và lớn lên trong gia đình không có truyền thống về thể thao, nhưng từ nhỏ Thư đã đến với thể thao, đến với môn bóng ném khi còn học tiểu học, “Hồi đó thì bóng ném tại TPHCM chưa được phổ biến như giờ, không biết tai sao lúc đó Thư thích bóng ném lắm. Mọi người cũng thắc mắc tại sao Thư không theo các môn thể thao khác mà lại thích bóng ném? Nhưng bóng ném là niềm đam mê từ nhỏ rồi và Thư sẽ theo đuổi niềm đam mê ấy”, Thư chia sẻ. Năm nay đã 27 tuổi, tức là Thư đã có gần 20 năm gắng bó cùng môn “bóng đá chơi bằng tay” này, trong màu áo ĐTQG lẫn tuyển TPHCM, Thư là một đội trưởng, là một trung phong thi đấu năng nổ và là một “ sát thủ đích thực”. Nhận xét về cô học trò Anh Thư, ông Huỳnh Minh Ngôn - HLV trưởng ĐTQG và TPHCM cho hay: “Thư có tố chất có một đội trưởng về khả năng điều tiết trận đấu, em có thể lưc và kỹ thuật rất tốt đặc biệt là khả năng ghi bàn rất tốt. Vì thế, em luôn là một nhân tố không thể thiếu trong sơ đồ chiến thuật của đội”.
Dù đã lập gia đình và thời gian thi đấu đỉnh cao không lâu nữa, nhưng Thư vẫn tập luyện tích cực đúng giáo án đề ra. Và sắp tới đây, Thư sẽ cùng ĐTQG và tuyển TPHCM hướng đến Giải VĐ bóng ném trong nhà Đông Nam Á 2012 (Thái Lan) và Giải VĐQG 2012 tại Huế.
“Cuộc sống gia đình bây giờ rất quan trọng với Thư, Thư cũng muốn mình giành nhiều thời gian hơn, nhưng Thư sẽ cố gắng luyện tập chăm chỉ và thi đấu tốt nhất, vì bóng ném là niềm đam mê, là một phần cuộc sống của Thư mà. Thư mong rằng các VĐV trẻ bây giờ, hãy theo đuổi môn thể thao mà mình đam mê và hãy xem đó là động lực để phấn đấu!”. Có lẽ với một người có niềm đam mê bóng ném lớn như Thư, ngày nào còn ra sân thi đấu là “ngọn lửa nhiệt huyết” trong Thư vẫn còn “cháy”.