Văn Quyến "vác bụng bia" tung hoành sân phủi

16:33 Chủ nhật 04/10/2015

Cựu thần đồng bóng đá Việt Nam, tiền đạo Văn Quyến vẫn chơi đầy tinh quái, tư duy chiến thuật sắc sảo, dù thân hình thừa cân.

Kể từ khi giải nghệ, Văn Quyến thường xuyên xuất hiện ở các giải phủi. Thể lực không đảm bảo để Văn Quyến có những pha đi bóc tốc độ như thời đỉnh cao, nhưng ở anh vẫn có tư duy chiến thuật cực tốt, khả năng chuyền và đặc biệt là sút phạt chẳng kém cầu thủ V.League nào.

Mới đây qua sự kết nối của cựu cầu thủ Quốc Hiền, Văn Quyến nhận lời ra thủ đô để khoác áo FC Hải Anh thi đấu tại giải phủi quy tụ khá nhiều các cựu cầu thủ và những người đang chơi chuyên nghiệp.

Văn Quyến vẫn mạnh mẽ trên sân phủi.

Văn Quyến chia sẻ: “Khi được mời, tôi hơi do dự vì không biết FC Hải Anh và Sudico Cup là như thế nào, nhưng lãnh đạo đội đã đi từ Hà Nội vào Vinh để đặt vấn đề nên tôi bị thuyết phục.

Hơn nữa, lâu rồi tôi không đá trên sân 11 người nên cũng muốn thử sức. Lãnh đạo FC Hải Anh đề nghị đặt vé máy bay khứ hồi và đưa đón từ sân bay về khách sạn nhưng tôi từ chối. Mình đi đá bóng phong trào đâu nhất thiết phải cao sang gì.”

Sau hành trình hơn 300km từ Vinh ra Hà Nội bằng xe khách, Văn Quyến không hề mệt mỏi. Anh có tên trong đội hình xuất phát của FC Hải Anh ngay trận khai mạc chiều nay.

Quyến “béo” đối đầu với những đồng nghiệp cũ bên phía FC Mylan như trung vệ Nguyễn Tiến Dũng (Hòa Phát Hà Nội, CLB Hà Nội), Triệu Văn Mạnh, Nguyễn Duy Linh (lứa Thể Công 1987) và thủ môn đang gác đền cho Hà Nội T&T ở V.League 2015 vừa rồi, Trần Anh Đức.

Dù thân hình rất nặng nề với cái bụng quá khổ, nhưng Văn Quyến vẫn chơi bóng rất thông minh, có những pha tỉa bóng làm hàng thủ đối phương giật mình. Anh là người góp công lớn vào bàn mở tỷ số của FC Hải Anh, sau đó tự mình ghi bàn bằng pha đá phạt đậm chất kỹ thuật.

Đá được gần nửa thời gian hiệp 2, Văn Quyến đã được thay ra sân. Anh chia sẻ, sân 11 người đá rất tốn sức nhưng mình có thể đảm bảo được thể lực để thực hiện những pha chuyền bóng.

Nhiều người hâm mộ đã tới sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ để xem Văn Quyến thi đấu. Trên khán đài, tiếng CĐV hô vang “Văn Quyến, Văn Quyến” liên tục vang lên. Một fan hâm mộ nói: “Quyến trông như bụng bầu vậy mà đá vẫn tốt lắm. Chỉ tiếc là Quyến dính chàm nếu không Việt Nam đã có một tiền đạo đẳng cấp châu lục.”

S.N | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục