Van Persie không phải ngôi sao sáng nhất trận đêm qua khi “lốc cam” Hà Lan cuốn phăng những chú bò tót Tây Ban Nha nhưng màn trình diễn của anh thực sự khiến các CĐV Quỷ đỏ bất ngờ. Bất ngờ vì Van Persie vừa trải qua một mùa giải tồi tệ cùng David Moyes ở Old Trafford. Bất ngờ vì tiền đạo cận tuổi 31 đã tới Brazil với nỗi lo chấn thương…
![]() |
Nhưng rồi tất cả đã bị Van Persie bỏ lại phía sau khi anh và đội quân của Van Gaal tới Salvador như một võ sĩ đấu bò. Không cần những tấm vải đỏ, chẳng cần những thanh kiếm sắc, Percy và người Hà Lan bay đã hạ gục những chú bò tót một cách thuyết phục chỉ trong 2 hiệp đấu chính, khác hẳn với thời điểm cách đây 4 năm. Để rồi sau đó, chính người Tây Ban Nha phải đăng đàn thừa nhận thất bại một cách cay đắng.
Như thừa nhận của HLV Louis van Gaal, Hà Lan thắng lớn là nhờ chiến lược hợp lý. Nhưng ông không quên công lao của các học trò bởi đó chính là hạt nhân làm nên một vụ nổ lớn ở Salvador. Trong số ấy, Van Persie là nhân tố đặc biệt quan trọng bởi tiền đạo này không chỉ hoàn thành nhiệm vụ ghi bàn (2 bàn) mà còn xứng đáng với chiếc băng thủ quân Oranje.
Khoảnh khắc ấn tượng nhất ở Salvador đêm qua không nằm ở hiệp 2 (hiệp đấu mà Hà Lan ghi liên tiếp 4 bàn) mà nằm ở hiệp đấu thứ nhất. Chính xác là ở phút 44 khi Van Persie bay người đánh đầu biến Iker Casillas trở thành trò cười. Báo giới Tây Ban Nha chẳng còn để ý tới sai lầm về vị trí của Iker và Ramos nữa, bởi họ đã gọi nỗ lực của Van Persie là “không tưởng”!
Bàn thắng ấy đã hội tụ rất nhiều yếu tố: sự lạnh lùng của người Hà Lan bay và sự tinh tế của tiền đạo đang được xem là quân bài không thể thay thế của Van Gaal. Quan trọng hơn tất cả, Van Persie đã mang tới niềm tin cho “lốc cam”. Từ đây, Oranje chiến đấu như thể họ có cửa thắng và thậm chí thắng với tỉ số rất đậm. Nói như HLV Van Gaal “Khi chúng tôi có được sự tự tin, chúng tôi có thể làm được mọi chuyện!”.
Điều thú vị là trước đó, Wesley Sneijder đã bỏ lỡ 1 cơ hội ngon ăn khi đối mặt thủ thành Casillas. Còn Van Persie, trong một tình huống khó hơn, anh đã ghi bàn! Sự khác biệt ấy có lẽ là lí do khiến HLV Van Gaal tước tấm băng thủ quân của Sneijder để trao cho Percy ở World Cup năm nay.
![]() |
Trong vai trò đội trưởng, Van Persie đã mang tới cho Oranje nhiều điểm khác biệt mà trong đó, người ta dễ dàng nhìn thấy sự hi sinh của tiền đạo này. Mặc dù đá cao nhất trên hàng công nhưng Van Persie di chuyển rất rộng, sẵn sàng tạo điều kiện để những mũi khoan từ tuyến 2 băng lên như Sneijder hay Robben, người đã có 2 bàn thắng từ 2 tình huống bứt tốc từ tuyến 2.
Sau khi ghi bàn gỡ hòa 1-1, Van Persie đã làm gì? Anh đã băng về phía khu vực kĩ thuật và có màn ăn mừng khá vui nhộn với HLV Van Gaal. Chi tiết rất nhỏ đã lột tả sự hòa hợp đáng ngạc nhiên giữa bộ đôi này, những người sắp tái ngộ nhau ở Man Utd. Đó chắc chắn là cảnh tượng mà các CĐV Quỷ đỏ muốn nó xảy ra thường xuyên ở mùa giải tới, khi Louis van Gaal đặt chân tới Old Trafford.
Sẽ chẳng bất ngờ nếu chiến lược gia 62 tuổi này biến Van Persie trở thành thủ quân của M.U ở mùa giải tới. Có thể lắm chứ bởi Percy đã cho thấy tố chất thủ lĩnh trong lễ hội “giết bò” đêm qua và đây cũng là thứ vũ khí ưa dùng của Van Gaal. Đó được xem như “mồi nhử” để ông khơi dậy bản năng sát thủ của chàng tiền đạo vừa trải qua 1 mùa giải đáng quên…














