Khởi dầu một năm không suôn sẻ khi bị loại sớm tại Úc mở rộng và Rotterdam, "vận đen" dường như vẫn chưa buông tha cho tay vợt số 5 thế giới Juan Martin del Potro.
Ở trận đấu tại vòng 1 giải quần vợt Dubai, del Potro không chỉ dừng phải bỏ cuộc tức tưởi sau khi để thua Somdev Devverman 6-7(3/7) trong set đầu, mà anh còn tái phát chấn thương khá nặng ở cổ tay. Kể từ sau khi đăng quang tại Mỹ mở rộng ở tuổi 21, tay vợt người Argentina đã liên tục bị chấn thương hoành hành và không đạt thêm thành tích đáng kể nào tại sân chơi Grand Slam.
Thậm chí, anh đã phải nghỉ thi đấu gần 9 tháng đầu năm 2010 với hy vọng diều trị dứt điểm. Tuy nhiên cho đến thời điểm này những nỗ lực của anh vẫn chưa đem lại kết quả như mong muốn.
![]() |
Del Potro đang bỏ ngõ khả năng trở lại. |
“Tôi cảm thấy thật tồi tệ. Chấn thương cổ tay một lần nữa lại tái phát giống như 4 năm trước đây. Tôi đã làm tất cả mọi thứ nhưng tôi đã không thể trở thành tay vợt như tôi mong muốn vì chấn thương này”, Del Potro mếu máo nói.
Ngay sau trận đấu, Del Potro đã lập tức đáp chuyến bay đến Minnesota, Mỹ để tham khảo ý kiến bác sỹ Richard Berger - người phụ trách điều trị cho anh trong vòng 4 năm qua. Rất nhiều ý kiến cho rằng, Del Potro đang rất chán nản và chấn thương trên có thể sẽ là dấu chấm hết cho sự nghiệp thi đấu của tay vợt này.
“Ngay sau chấn thương tôi đã gọi điện cho bác sỹ Richard Berger, ông ấy đã động viên rất nhiều để giữ cho tôi động lực để thi đấu. Ông ấy bảo với tôi rằng chỉ bằng một quá trình điều trị trong một thời gian sẽ giúp tôi trở lại thi đấu".
"Tuy nhiên, tôi biết rõ chấn thương mà mình gặp phải. Nó là một tín hiệu rất xấu cho tương lai của tôi. Tôi sẽ nghe theo tất cả những lời chỉ dẫn của các bác sĩ, kể cả việc giải nghệ". Del Potro giải thích thêm.
Với việc thi đấu không thành công tại giải quần vợt Rotterdam cũng như Dubai 2014, Del Potro đã phải nhường lại vị trí số 4 vào tay Favid Ferrer.