Trong tay Mourinho có một đội hình mạnh với nhiều cầu cầu thủ giỏi nhưng ông đang mắc kẹt trong bài toán định hình phong cách lối chơi cho The Blue. Gạt bỏ Juan Mata-một ngôi sao sáng nhất trong vài mùa giải vừa qua, không tin dùng David Luiz vì cầu thủ này có lối chơi khá phiêu lưu. Hiện nay, ở hàng thủ Chelsea vẫn trông chờ vào bộ đôi Terry-Cahill nhưng nó cũng không đem lại sự tin tưởng tuyệt đối bởi Terry đang mang gánh nặng tuổi tác còn Cahill vẫn chưa đem lại sự an tâm. Trong khi đó ở hàng công Mou cũng đang thiếu một tiền vệ đẳng cấp cỡ như Xabi Alonso hay Sneijder, còn Lampard đã bước qua thời đỉnh cao. Nhưng điều ông cần nhất lúc này vẫn là một tiền đạo săn bàn thượng thặng như Drogba trước đây, điều mà cả Torres, Demba Ba hay Eto khó lòng mà đáp ứng.
![]() |
Điều Mourrinho cần nhất lúc này vẫn là một tiền đạo săn bàn thượng thặng như Drogba trước đây. Ảnh: Internet |
Hiện giờ rất ít cầu thủ mà Mourinho có thể tin dùng. Với nhiều tiền vệ nhanh nhẹn và sáng tạo, đội hình của Chelsea thiên về những pha tấn công mạnh mẽ xuất phát từ sự luân chuyển bóng nhíp nhàng. Nhưng nó chỉ phù hợp trước đối thủ chơi phiêu lưu và thiên về tấn công. Nhưng trước đội chơi co cụm phòng ngự và nhường kiểm soát bóng cho Chelsea, lúc này kĩ thuật sẽ không còn tác dụng. Mou cần đội hình có khả năng áp đặt lối chơi lên đối thủ và những cầu thủ có thể tạo ra sự đột biến chỉ trong một vài pha phối hợp, một tiền đạo biết ghi bàn trong phạm vi hẹp.
Vậy nên điều mà Mourinho cần nhất bây giờ là đem về Stamporrd Bridge một ngôi sao mới. Bởi xét cho cùng, huấn luận viên người Bồ không phải mẫu người có thể biến cầu thủ giỏi thành một ngôi sao. Quay ngược lại quá khứ những đội bóng mà Người đặc biệt dẫn dắt cũng có không ít ngôi sao ở đẳng cấp thế giới, với những cầu thủ như thế ông sẽ biết cách gắn kết họ thành một đội bóng bất khả chiến bại. Nếu xem cái cách mà ông vực dậy Torres thì mới thấy tầm quan trọng của ngôi sao trong đội bóng của Mou là quan trọng như thế nào.
Trước khi mùa giải bắt đầu, Mou cũng từng muốn lôi kéo Rooney về Chelsea nhưng cuối cùng ông cũng bất lực bởi sự quả quyết của David Moyes. Hay xa hơn Chelsea cũng từng theo đuổi thương vụ Falcao, tuy nhiên sự chịu chơi của “gã trọc phú” Monaco khiến họ thất bại. Cuối cùng, lão tướng Eto xem như một sự bổ sung mới, nhưng xem ra đó cũng chỉ là giải pháp tạm thời.
Xét cho cùng, Chelsea sẽ cần một quả bom tấn ở kì chuyển nhượng mùa đông tới nếu như họ muốn có một mùa giải thành công. Mourinho cần những cầu thủ có cơ bắp có khả năng tranh chấp tốt chứ không cần thiết có quá nhiều những nghệ sĩ trên sân cỏ, một tiền đạo tận dụng hiệu quả tối đa những cơ hội mà các tiền vệ tạo ra. Và để giải quyết vấn đề này, đội chủ sân Stampord Bridge tính bỏ ra 60 triệu bảng để tậu “mãnh hổ” Falcao từ AS Monaco. Mou tin rằng tiền đạo người Colombia chính là mảnh ghép cuối cùng mà Chelsea còn thiếu. Nếu như có thể sở hữu Falcao vào tháng giêng tới thì Mou có thể dùng chân sút này cho cả đấu trường Premier League và cả Champions League, một sự bổ sung quá lí tưởng.
Do không được Mou trọng dụng nên nhiều khả năng David Luiz sẽ rời Stampord Bridge vào kì chuyển nhượng mùa đông này. Nếu bán trung vệ người Brazil được giá, Mou sẽ có thêm tiền để đàm phán với AS Monaco về thương vụ Falcao, bởi chắc chắn, gã nhà giàu nước Pháp sẽ không dễ gì để ngôi sao của mình ra đi chỉ trong nửa mùa giải.
(Bạn đọc: Nguyễn Nhã Đạt)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam