Cũng cần phải nhớ rằng, trong 7 lần gặp nhau trước đây tại V-League. Dù cho mỗi lần gặp nhau, hai đội đều chơi đầy máu lửa, cống hiến những đường bóng tuyệt hay, thế nhưng cứ mỗi khi hai “đứa con” của bầu Hiển luôn có kết quả thắng thua hết sức rõ ràng, thâm chí ở mỗi mùa giải luôn có quy luật, mỗi đội sẽ chia nhau 3 điểm trong tổng số hai lần gặp nhau.
Đơn cử như trong mùa giải này cũng vậy, nếu như SHB.Đà Nẵng giành chiến thắng 2–0 ở lượt đi trên sân Chi Lăng, thì ở trận lượt về HN T&T đã giành chiến thắng 2–1 ở trận đấu vòng 20 V-League vừa qua.
Chính bởi lẽ đó, cũng có luồng ý kiến về việc kết quả trong mỗi lần gặp nhau giữa hai đứa con có thực sự vô tư, công bằng như bầu Hiển vẫn hay nói hay không? Tất nhiên, chính bởi những quy luật hết sức khó giải thích phía trên, mà dư luận đâm nghi ngờ cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Thực tế mà nói, bầu Hiển trước sau như một luôn khẳng định mình chỉ là "người hâm mộ" đội bóng SHB.Đà Nẵng, còn HN T&T mới là đội bóng thuộc quyền sở hữu của ông. Thế nhưng trong vài năm qua (bắt đầu từ năm 2008), bầu Hiển luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho đội bóng xứ Quảng. Từ việc "quy hoạch" nhân sự cho đến những món tiền thưởng kếch xù "dội" về đội bóng chủ sân Chi Lăng, đâu đó luôn có bóng dáng ông bầu họ Đỗ.
![]() |
| Bầu Hiển liên tục xuất hiện ở SHB.ĐN nhưng lại luôn nói rằng ông không phải là chủ sở hữu đội bóng sông Hàn. Ảnh: Internet |
Vấn đề trở nên nghiêm trọng khi HN T&T chính thức góp mặt tại V-League từ năm 2009. Tuy nhiên, bài toán "một ông chủ sở hữu nhiều đội bóng trong cùng một giải đấu" sẽ trở nên nan giải hơn rất nhiều nếu như CLB Hà Nội (hiện đang dẫn đầu giải Hạng Nhất) sẽ thăng hạng vào cuối mùa giải năm nay.
Và người ta cũng đồn đoán rằng, ông bầu Đỗ Quang Hiển và bóng đá Đà Nẵng có mối "quan hệ thâm giao" với QNK.Quảng Nam (thực tế ông bầu Đỗ Quang Hiển cũng đã từng thưởng QNK.Quảng Nam 400 triệu sau trận thắng tại vòng 6 giải Hạng Nhất và nhiều quan chức bóng đá Đà Nẵng đang "đầu quân" cho bóng đá Quảng Nam).
Như vậy, giải đấu cao nhất của bóng đá nước nhà sẽ ra sao trong tương lai nếu như cả CLB Hà Nội và QNK.Quảng Nam cùng "góp mặt" tại V-League trong những năm tới đây?
Tất nhiên với chỉ hai đội bóng HN T&T và SHB.Đà Nẵng hiện đang góp mặt tại V-League, vấn đề đã trở nên "nhức mắt" với đa số người hâm mộ nói chung. Và nếu cái giả thuyết trên trở thành sự thực thì hẳn là một "thảm họa" cho bóng đá Việt Nam.
Vậy tại sao giải bóng đá cao nhất của Việt Nam lại lâm vào hoàn cảnh trớ trêu đến vậy?
Trên thực tế, những quy định về việc nghiêm cấm "một ông chủ không được phép sở hữu nhiều đội bóng" đã được quy định rất rõ ràng trong quy chế bóng đá chuyên nghiệp các năm trước đây. Mới đây nhất, bản quy chế bóng đá chuyên nghiệp 2012 (ban hành vào ngày 25/4) cũng đề cập rất chi tiết đến vấn đề này.
Vấn đề chính ở đây, chính là cách làm và cách "xử" chưa nghiêm của VFF các năm trước, hay các quy định chưa đề cập tới những vấn đề mới phát sinh dẫn đến việc các ông bầu có thể dễ dàng lách luật. Nhưng quan trọng hơn tất cả, các ông bầu vẫn chưa thực sự "chuyên nghiệp" trong cách làm bóng đá của mình.
Ở đâu đó người ta vẫn còn tìm mọi cách để "lách luật", hay lợi dụng các kẽ hở trong các quy định để làm bóng đá theo sở thích riêng của mình.
Vẫn biết, các ông bầu chính là những người có công đóng góp rất lớn cho sự phát triển của nền bóng đá nước nhà. Thế nhưng, nếu như mỗi ông bầu đều ý thức được sự chuyên nghiệp trong cách làm bóng đá của mình, hẳn nhiên bóng đá Việt Nam đã không dẫn tới những hệ lụy khôn lường như hiện nay.
Từ câu chuyện "3 đi - 3 về" trước đây, rồi cuộc chạy đua nhập tịch cho cầu thủ nước ngoài, đến việc các ông bầu thi nhau thưởng vượt mức, các đội chạy đua đẩy giá cầu thủ tăng chóng mặt, hay câu chuyện "chích" trọng tài ở một số đội bóng... Nếu như tất cả các ông bầu đều ý thức được việc làm của mình sẽ dẫn tới "tiền lệ" xấu cho bóng đá Việt Nam. Thì có lẽ, sẽ chẳng bao giờ xuất hiện câu chuyện "một ông bầu sở hữu nhiều đội bóng ở cùng một giải đấu" như thời điểm hiện tại.
Tuy nhiên, nếu các ông bầu chưa "tự giác" được thì vấn đề đặt ra ở đây là VFF, VPF và BTC giải sẽ hành xử thế nào, khi các phương án "lách luật" luôn được đưa ra trước mỗi diễn biến mới của nền bóng đá nước nhà. Hay tất cả những vấn nạn trên vẫn chỉ là câu chuyện biết rồi - khổ lắm - nói mãi...
(Bạn đọc: Thành Nam)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















