Băng rôn cổ vũ việc đốt pháo sáng
Lại học CĐV xứ Nghệ tại vòng 11 V-League, bước sang tới vòng 12 vào trận đấu chiều 31/3 giữa đội bóng V.Hải Phòng và CLB BĐ Hà Nội, CĐV nơi đây lại đốt lửa trên khán đài.
Chúng ta vẫn còn nhớ rất rõ, trong trận đấu giữa Bình Dương và SLNA trên sân Gò Đậu ở vòng 5 V-League, hàng nghìn CĐV SLNA đã có mặt ủng hộ cho đội nhà. Màn cổ vũ đã biến thành chảo lửa theo đúng nghĩa đen khi các CĐV xứ Nghệ đốt pháo sáng trên khán đài.
![]() |
Tuy nhiên, trưởng BTC giải Trần Duy Ly đã đăng đàn nói, CĐV SL Nghệ An đốt pháo sáng… với động cơ lành mạnh. Ngay sau đó tại vòng 6 V-League, trên khán đài Lạch Tray đã có ngay băng rôn "Đốt pháo sáng là động cơ lành mạnh".
Đấy như một lời “chửi” khéo đối với BTC giải khi trước đó người hâm mộ đất Cảng đã bị xử phạt rất nhiều lần vì hành vi đốt pháo sáng trên các khán đài.
“Nổi lửa” và học theo CĐV xứ Nghệ
Còn tại vòng 11 V-league, CĐV SL Nghệ An đã "nổi lửa" ở Ninh Bình để cổ vũ đội nhà khi làm khách của đội The Vissai Ninh Bình. Nhưng sau đó Ban kỷ luật đã không phạt CĐV SL Nghệ An, mà biện minh rằng, CĐV SL Nghệ An không đốt pháo sáng mà chỉ đốt giấy và ngay sau đó đám cháy đã được dập tắt, do đó không có bất cứ án phạt nào dành cho CĐV SL Nghệ An.
Không biết CĐV đất Cảng "hâm mộ" CĐV xứ Nghệ tới mức nào, nhưng bước sang vòng đấu thứ 12. Trong trận đấu vào chiều 31/3, giữa V.Hải Phòng và CLB BĐ Hà Nội. Người hâm mộ đất Cảng đã lại "nổi lửa" theo đúng cái cách mà CĐV SL Nghệ An đã làm trước đó một tuần.
Nhiều người cho rằng, CĐV SL Nghệ An đốt lửa để "xả xui" hay vui mừng với chiến thắng của đội nhà nên đã đốt lửa. Còn CĐV đất Cảng thất vọng với lối chơi của thầy trò HLV Lê Thụy Hải nên "nổi lửa" để phản đối.
Nhưng nếu bình tâm suy xét, thì ở đâu đó trong cách trưng băng rôn theo kiểu "bất phục" tại vòng 6, và đốt lửa tại vòng 12 có điều gì đó rất giống nhau. Liệu đó có phải là thông điệp mà CĐV đất Cảng muốn gửi tới Ban kỷ luật nói riêng và BTC giải nói chung? Hay đó là cách “chửi” khéo của khán giả nơi đây đối với BTC giải?
Còn nhớ trước đó, để phản đối việc tăng tiền vé ở sân Thanh Hóa, hay các năm trước đó là việc tăng tiền vé của đội Hòa Phát Hà Nội. Khán giả đất Cảng đã mang tới sân Thanh Hóa & Hàng Đẫy rất nhiều đô la âm phủ. Như một cách phản đối thâm thúy và đầy mỉa mai đối với BTC sân.
![]() |
Hay như việc khán giả của CLB BĐ Hà Nội tại Vòng 3 V-League sẵn sang giương cao băng rôn với dòng chữ “VFF vì bóng đá Việt Nam, hay vì…”, “Thank you, thanh “cha” đã vì bóng đá Việt Nam”.
Nếu làm một phép liệt kê nào đó về những băng rôn khẩu hiểu được treo trên khắp khán đài tại V-League, trong đó có nội dung phản cảm và những tiếng chửi “khéo” thì còn rất nhiều. Nhưng ở đâu đó, người ta vẫn thấy sự bất lực của BTC giải cũng như BTC sân và Ban kỷ luật, trước những tiếng chửi ai oán hướng về phía mình.
Những tiếng chửi thề, hay những câu nói tục tĩu đã phần nào nhận án kỷ luật. Thì ngược lại những “tiếng chửi” thâm thúy từ các băng rôn hay hành động phản cảm trên khắp các khán đài vẫn chưa bị xử lý triệt để.
Nhưng một phần nào đó, việc các băng rôn hay hành động “phản đối” ấy đến từ việc “tiền hậu bất nhất” của BTC sân, cùng với đó là sự “bất phục” của những người hâm mộ trên khắp cả nước về cách giải quyết của Ban kỷ luật cũng như BTC giải.
(Bạn đọc: Thành Nam)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
















