Có lẽ cũng không cần phải nói lại quá nhiều về mùa giải 2011 thần thánh của Djokovic. Tự thân những con số, những kỷ lục, những danh hiệu đã nói thay tất cả. 70 trận thắng, 6 trận thua, đoạt 10 danh hiệu, trong đó có 5 Master 1000, 3 Grand Slam, số tiền thưởng kỷ lục trong lịch sử hơn 12,6 triệu USD, đó là những gì mà Djokovic đã làm được trong một mùa giải được đánh giá là xuất sắc bậc nhất trong lịch sử. Dù cho giai đoạn cuối năm 2011, Djokovic thi đấu không thực sự thành công với những thất bại, những chấn thương liên tiếp xảy đến, nhưng không vì thế mà vị thế số 1 của Nole trong làng banh nỉ thế giới hiện tại bị suy chuyển. Trước thềm mùa giải 2012, Djokovic vẫn là vị vua có sức mạnh tuyệt đối, là ứng cử viên số 1 cho mọi giải đấu trong đó có giải Grand Slam đầu tiên Úc mở rộng 2012 sắp tới đây.
Trước thềm giải đấu lớn đầu tiên tại Melbourne, Djokovic chỉ tham dự một giải đấu duy nhất tại Abu Dhabi có tên Mubadala World Tennis Championship và vô địch. Mặc dù đây chỉ là một giải đấu mang tính chất biểu diễn giải trí nhưng với việc đánh bại Federer, sau đó đăng quang, Nole đã cho thấy anh đang sẵn sàng để bước vào giải Grand Slam đầu tiên với một sự chuẩn bị tốt nhất, cùng một tâm lý tự tin thoải mái nhất. Chứng kiến Nole thi đấu tại giải đấu đó như được chiêm ngưỡng lại một Djokovic đỉnh cao phong độ hủy diệt mọi đối thủ ở mùa giải 2011. Như chính lời Djokovic phát biểu khi đang có mặt tại Melbourne để chuẩn bị cho giải đấu: “Tôi đang cảm thấy sung sức. Tôi biết để lặp lại thành tích như năm 2011 là rất khó khăn. Nhưng không có gì là không thể. Chỉ cần tôi tự tin vào bản thân thì sẽ làm được mọi chuyện. Úc mở rộng là giải đấu ưa thích của tôi và tôi muốn thêm một lần nữa được đăng quang ở giải đấu này.”
![]() |
| Con đường trở thành một huyền thoại vĩ đại đang chờ Nole chinh phục |
Rõ ràng trong số các ƯCV hàng đầu cho chức vô địch tại Melbourne Park sắp tới, Nole là cái tên sáng giá nhất. Trong khi các đối thủ khác như Federer, Nadal, hay Murray đều đang gặp phải những vấn đề khác nhau thì Djokovic đang cho thấy một sự chuẩn bị kỹ càng và rất hoàn hảo. Với Federer là vấn đề chấn thương ở lưng gặp phải ở giải đấu khởi động Qatar Open. Với Nadal là vấn đề thích nghi với sự thay đổi về cây vợt và thay đổi phong cách thi đấu (dán thêm 3gr chì vào đầu vợt để tăng thêm sức nặng, và chuyển sang lối đánh tấn công). Còn Murray vẫn là vấn đề muôn thuở về bản lĩnh và độ lỳ lợm ở những giải đấu lớn. Lối chơi quá toàn diện, hầu như không có điểm yếu của Djokovic đang là nỗi khiếp sợ đối với mọi tay vợt, kể cả là chuyên gia tấn công siêu hạng như Federer hay nghệ nhân phòng ngự như Nadal. Sự “bối rối” của hai huyền thoại làng banh nỉ trước thềm mùa giải mới là minh chứng cho thấy “sự đáng sợ” mà Djokovic đã mang lại.
Chính vì thế có thể tin rằng đối thủ ngáng đường Djokovic ở chặng đường sắp tới không phải là ai khác ngoài chính bản thân anh. Tất nhiên thách thức đến từ các đối thủ khác vẫn là rất lớn. Trong đó đặc biệt là Rafael Nadal, người đã để thua Djokovic ở 6 trận chung kết liên tiếp trong năm 2011. Tay vợt người TBN đang làm tất cả để có thể lấy lại những gì đã tuột mất vào tay Nole mà quyết tâm thay đổi cây vợt, thay đổi lối chơi là minh chứng tiêu biểu nhất. Ngoài ra còn rất nhiều những tay vợt trẻ trung tài năng khác cũng đang coi Djokovic là đối thủ mong muốn được đánh bại nhất. Djokovic đang ở vào thế một mình chống lại cả thế giới. Nhưng đó cũng là cơ hội để Nole khẳng định đẳng cấp thực sự, để bước chân vào ngôi nhà của những huyền thoại vĩ đại nhất. Tất cả đang đếm ngược thời gian tới ngày Úc mở rộng 2012 khởi tranh, thời điểm vị vua Djokovic bắt đầu cất bước chinh phục những mốc son mới của lịch sử.















