Một U23 Việt Nam chơi áp đảo, lấn lướt đối thủ trong suốt thời gian trận đấu, tạo ra vô số cơ hội nhưng chỉ ghi được một bàn thắng, còn U23 Myanmar phòng ngự co cụm, tạo ra đúng hai cơ hội nhưng ghi liền hai bàn thắng nhờ “tay và chân” của hai cầu thủ Việt Nam.
Trận thua như vậy khó có thể khiến người hâm mộ “nuốt trôi”. Nhưng bóng đá là phải biết chấp nhận.
![]() |
U23 Việt Nam đã thua vì “may mắn ngoảnh mặt”. Ảnh: Hà Bạch (từ Singapore). |
Bước vào trân đấu, tưởng rằng với sức mạnh hàng công và khả năng phòng ngự không tốt của hàng thủ ở vòng bảng, U23 Myanmar sẽ chơi tấn công ngay từ đầu nhưng họ lại lựa chọn thế trận phòng ngự. Chính lối chơi áp sát và tạo ra sóng gió trước khung thành đối phương của U23 Việt Nam lại càng khiến đối thủ phải co cụm phòng ngự.
Nhưng chỉ một tình huống tấn công, sự “ranh ma” của Nay Lin Tun đã mang về cho U23 Myanmar một quả đá phạt trực tiếp. Cũng từ tình huống này bóng chạm tay Ngọc Thắng trong vòng cấm, trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm 11m và bàn mở tỷ số đã được ghi.
Rõ ràng, trong thế trận phải chống đỡ, U23 Myanmar có được bàn thắng khiến cho họ càng dễ đá hơn rất nhiều. Một bức tường hai lớp màu đỏ dựng trước khung thành khiến cho hàng công của U23 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn.
Không lâu sau khi Huy Toàn giúp U23 Việt Nam cân bằng tỷ số, một cú dứt điểm “cầu may” ngoài vòng cấm của Nay Lin Tun đã chạm chân Thanh Hiền và đi vào góc chết khiến Phí Minh Long phải bó tay.
U23 Việt Nam tấn công và tấn công, U23 Myanmar phòng ngự và phòng ngự. Những chân sút của chúng ta như Mạc Hồng Quân, Công Phượng rồi Phi Sơn lại tỏ ra cực kỳ vô duyên.
Trận đấu kết thúc và cầu thủ đổ gục xuống sân, còn người hâm mộ thì thẫn thờ. Họ cùng khóc, những giọt nước mắt tiếc nuối, hẫng hụt khi thêm một lần chúng ta lỡ hẹn với chiếc huy chương vàng Sea Games.
Nhưng trên hết là họ không tin vào mắt mình, bởi U23 Myanmar quá may mắn, với những gì thể hiện, chúng ta không xứng đáng phải thua. Một kết quá khó mà chấp nhận được.
Đúng là may mắn do con người tạo ra. Nhưng thử hỏi tại sao các cú dứt điểm của tiền đạo U23 Việt Nam lại đi chệch khung thành trong gang tấc, còn những cú dứt điểm tưởng chừng như vô hại của đối thủ lại chạm tay Ngọc Thắng trong vòng cấm và chạm chân Thanh Hiền đi vào lưới. Nếu không “may mắn” thì tạo sao bóng lại không tìm đến những vị trí khác?
![]() |
Thầy trò HLV Miura cần chấp nhận thất bại và hướng đến những mục tiêu mới. Ảnh: Quang Thắng. |
Nhưng bóng đá là cuộc chơi, chỉ cần một chút may mắn thôi là thay đổi tất cả. Và chúng ta phải chấp nhận sự thật ấy.
Dù có buồn, dù có thất vọng nhưng lấy gì để trách móc đây khi U23 Việt Nam đã chơi trận đấu hay nhất kể từ đầu giải. Cuộc sống là phải nhìn về phía trước, để mạnh mẽ hơn chứ không phải lúc nào cũng nghĩ về thất bại đau buồn này.
Giờ đây các cầu thủ phải quên đi nỗi buồn để hướng đến trận tranh huy chương đồng sắp tới. Nếu thêm một trận thua nữa, U23 Việt Nam sẽ có giải đấu thất bại và phụ lòng của người hâm mộ.
Rồi sau giải đấu, chúng ta cần rút ta những bài học, tìm ra những giải pháp và hướng đi mới cho bóng đá nước nhà. Để hai năm sau, khi Sea Games trở lại, chúng ta sẽ không phải chịu đựng cái cảm giác này nữa.