Sau buổi tập chiều qua, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết: “Thời tiết vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến việc tập luyện. Buổi sáng, trời mưa, chúng tôi đã định rời buổi tập vào sân bóng Futsal nhưng rất may vẫn có thể tập luyện được. Hôm nay, đội đầy đủ lực lượng khi HLV Nguyễn Văn Sỹ và tiền đạo Hà Minh Tuấn đều đã có mặt. Cánh cửa đội tuyển U23 vẫn sẽ rộng mở. Từ nay đến SEA Games, U23 Việt Nam sẽ có 4 giai đoạn tập trung. Cánh của đội tuyển U23 vẫn sẽ rộng mở. Chúng tôi sẽ xem xét đến việc gọi bổ sung các cầu thủ khác nữa. Trước đợt tập trung này, BHL đã loại 3 cầu thủ và gọi triệu tập 2 cầu thủ mới. Với các cầu thủ hiện tại, tôi hài lòng với tinh thần của các em nhưng tất cả các cầu thủ đều phải nỗ lực và thể hiện được năng lực của mình”.
Sau các buổi tập, HLV Hoàng Văn Phúc lại họp đội trên sân và đưa ra đánh giá chung cũng như các nhận xét cụ thể về từng người, có khen ngợi động viên và có chỉ ra những mặt cần hoàn thiện thêm. Thông điệp của HLV trưởng các cầu thủ đều đã hiểu rõ. Việc đến được với SEA Games 27 luôn là ước mơ, là khao khát cho mỗi cầu thủ trẻ. Chính vì lẽ đó, hai buổi tập chiến thuật trong ngày hôm qua đã diễn ra khá quyết liệt. Phần thi đấu đối kháng kéo dài hơn, đá tập mà như thật.
Đặc biệt, nhóm cầu thủ của SLNA khi được chia vào 2 đội hình đều đã tập luyện rất “nhiệt”. Đình Hoàng, Quế Ngọc Hải tranh chấp bóng với nhau khá quyết liệt. Phi Sơn và Hoàng Thịnh liên tục đối đầu nhau ở khu vực giữa sân. Trong vài pha xuống bóng, Ngân Văn Đại, Hà Minh Tuấn và Mạc Hồng Quân đều bị các cầu thủ đá phòng ngự áp sát, ngăn cản quyết liệt. Hai thủ môn Bửu Ngọc và Nguyên Mạnh liên tục phải đón bắt những quả sút xa như búa bổ ở cự ly gần của các đồng đội khi đá tập cầu môn lớn trong phạm vi hẹp. Trong buổi tập này, Mạc Hồng Quân có một pha dứt điểm bằng đầu tinh tế được các đồng đội chúc mừng.
Mặc dù cường độ tập luyện đã được đẩy cao hơn, đá tập đúng tính chất đối kháng nhưng đối với các cầu thủ dường như vẫn chưa đủ…độ. Tiền vệ Hoàng Thịnh cho biết: “Ở SLNA, chúng tôi đã quá quen với việc luyện tập quyết liệt kiểu này, chúng tôi tập với nhau thường xuyên. Ai cũng đều nỗ lực để thể hiện mình nên chuyện đá tập như vậy cũng là bình thường.” Trong khi đó, tền vệ Mạnh Dũng vừa hết đau và vào sân đá tập cũng chia sẻ: “Mới chỉ là những ngày đầu, cường độ tập luyện như thế này với chúng tôi cũng là chuyện bình thường”.
Muốn thành công thì phải lao động miệt mài, đó là tinh thần chung ở đội tuyển U23 lúc này.
Sau các buổi tập, HLV Hoàng Văn Phúc lại họp đội trên sân và đưa ra đánh giá chung cũng như các nhận xét cụ thể về từng người, có khen ngợi động viên và có chỉ ra những mặt cần hoàn thiện thêm. Thông điệp của HLV trưởng các cầu thủ đều đã hiểu rõ. Việc đến được với SEA Games 27 luôn là ước mơ, là khao khát cho mỗi cầu thủ trẻ. Chính vì lẽ đó, hai buổi tập chiến thuật trong ngày hôm qua đã diễn ra khá quyết liệt. Phần thi đấu đối kháng kéo dài hơn, đá tập mà như thật.
![]() |
HLV Hoàng Văn Phúc hài lòng với tinh thần tập luyện của các cầu thủ U23 Việt Nam. Ảnh: V.S.I |
Đặc biệt, nhóm cầu thủ của SLNA khi được chia vào 2 đội hình đều đã tập luyện rất “nhiệt”. Đình Hoàng, Quế Ngọc Hải tranh chấp bóng với nhau khá quyết liệt. Phi Sơn và Hoàng Thịnh liên tục đối đầu nhau ở khu vực giữa sân. Trong vài pha xuống bóng, Ngân Văn Đại, Hà Minh Tuấn và Mạc Hồng Quân đều bị các cầu thủ đá phòng ngự áp sát, ngăn cản quyết liệt. Hai thủ môn Bửu Ngọc và Nguyên Mạnh liên tục phải đón bắt những quả sút xa như búa bổ ở cự ly gần của các đồng đội khi đá tập cầu môn lớn trong phạm vi hẹp. Trong buổi tập này, Mạc Hồng Quân có một pha dứt điểm bằng đầu tinh tế được các đồng đội chúc mừng.
Mặc dù cường độ tập luyện đã được đẩy cao hơn, đá tập đúng tính chất đối kháng nhưng đối với các cầu thủ dường như vẫn chưa đủ…độ. Tiền vệ Hoàng Thịnh cho biết: “Ở SLNA, chúng tôi đã quá quen với việc luyện tập quyết liệt kiểu này, chúng tôi tập với nhau thường xuyên. Ai cũng đều nỗ lực để thể hiện mình nên chuyện đá tập như vậy cũng là bình thường.” Trong khi đó, tền vệ Mạnh Dũng vừa hết đau và vào sân đá tập cũng chia sẻ: “Mới chỉ là những ngày đầu, cường độ tập luyện như thế này với chúng tôi cũng là chuyện bình thường”.
Muốn thành công thì phải lao động miệt mài, đó là tinh thần chung ở đội tuyển U23 lúc này.
|
Trần Uy Vũ |
00:00 30/11/-0001