Sòng phẳng mà nói, ở trận đấu đầu tiên điểm nhấn chính của trận đấu không phải là những pha phối hợp nhuần nhuyễn, cũng chẳng phải những pha ghi bàn đẳng cấp như sự mong đợi mà người hâm mộ dành cho U23 Việt Nam. Rất tiếc, ở trận đấu giữa U23 Việt Nam và Padang FC đến từ Indonesia, người ta chỉ thấy những pha trình diễn “võ thuật” của các cầu thủ U23 dưới sự hỗ trợ của trọng tài. Những pha đánh nguội, các đòn giật trỏ, lên gối, thậm chí song phi đã được các cầu thủ U23 Việt Nam thể hiện nhuẫn nhuyễn. Một trận hoà 2 – 2 mà đến huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cũng phải thừa nhận rằng “không đạt yêu cầu”.
Đến trận đấu thứ hai với một Đồng Nai, đội bóng chỉ xếp hàng trung bình yếu ở V-League, U23 càng khiến nhiều người lo lắng hơn. Họ chỉ nhỉnh hơn đội bóng vừa mới tập hợp lại với rất nhiều tân binh kia ở những phút cuối. Tỷ lệ cầm bóng có thể tốt hơn nhưng điều ấy không nói lên được gì, nếu không nói là cho thấy sự bế tắc trong phương án điều chỉnh chiến thuật của U23 nếu gặp phải một đối thủ chọn cách chơi phòng ngự chặt, chủ động đưa U23 VN vào thế “kèo trên”.
Huấn luyện viên Trần Bình Sự, huấn luyện viên đội Đồng Nai đã nhận định thẳng thắn, ông đã không đánh giá cao U23 Việt Nam trong trận đấu với Đồng Nai, ông cho rằng, U23 Việt Nam chỉ vượt qua được đội bóng của mình ở 20 phút cuối trận đấu vì đội bóng của ông mới tập trung và thể lực chưa tốt. Về phía mình, ông Hoàng Văn Phúc, huấn luyện viên đội U23 cũng xác nhận, các cầu thủ của ông dứt điểm chưa tốt.
Như vậy, ngoài ba bàn thắng, trong đó có bàn đánh đầu của Thanh Hiền được coi là đẹp mắt, U23 Việt Nam thật sự chưa thể hiện được gì nhiều. Tất nhiên, để động viên tinh thần cho đội bóng như lời ông Phúc nói: “chúng tôi cần sự ủng hộ của mọi người”, không ít người vẫn cho rằng với việc thử nghiệm đội hình, thử nghiệm lối chơi thì chơi như U23 Việt Nam đã là quá tốt. Thậm chí, cũng có người cho rằng, từ ngày tập trung lại dưới quyền huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc, đội U23 đã có chuỗi trận bất bại tới tận bây giờ là một kỳ tích.
Nhưng, nếu thực tế một chút, không ít người sẽ nhận ra U23 Việt Nam đã thắng một số trận giao hữu với các đối thủ bị coi là yếu hơn rất nhiều. Ở những trận đấu khó khăn, “muốn nhưng không thể thắng” ấy, U23 Việt Nam đã lộ ra những nhược điểm cố hữu. Bị ức chế tâm lý, các cầu thủ U23 đã chơi tiểu xảo rất nhiều, đặc biệt là tiền đạo Minh Tuấn đã có những pha vào bóng khá thô bạo. Khả năng dứt điểm còn kém nhưng lại “hoa lá cành”, có thể ví dụ ngay đó là cầu thủ Phi Sơn. Chẳng hiểu bị ám bởi danh hiệu Ronaldo Việt Nam của một ai đó ác ý đặt cho hay không, mà Phi Sơn cứ phải “đảo chân như rang lạc” dù chẳng cần thiết, đôi khi còn làm chậm nhịp tấn công của cả đội, đến khi có khoảng trống thì anh này thường đưa bóng đi tìm chim trời.
Có thể ông Hoàng Văn Phúc nói thật, đây chỉ là giai đoạn hoàn thiện đội hình, dù trước ông, ở các thời huấn luyện viên trước thì thời điểm chỉ còn cách SEA Games một tháng, đội hình U23 Việt Nam đã hoàn chỉnh thật sự. Nếu vậy, thì chỉ có thể nói U23 “suýt nữa thì hay”, khi những tình huống cố định họ đã nguy hiểm hơn, hàng phòng ngự đã tìm được tiếng nói chung tốt hơn trước và đã có vài pha ghi bàn đáng xem hơn. Chỉ vậy thôi bởi nếu thật sự hay đến mức tự tin có thể vào đến trận chung kết SEA Games như mục tiêu đặt ra, e rằng đường còn khá xa.
![]() |
Không ít người sẽ nhận ra U23 Việt Nam đã thắng một số trận giao hữu với các đối thủ bị coi là yếu hơn rất nhiều. |
Đến trận đấu thứ hai với một Đồng Nai, đội bóng chỉ xếp hàng trung bình yếu ở V-League, U23 càng khiến nhiều người lo lắng hơn. Họ chỉ nhỉnh hơn đội bóng vừa mới tập hợp lại với rất nhiều tân binh kia ở những phút cuối. Tỷ lệ cầm bóng có thể tốt hơn nhưng điều ấy không nói lên được gì, nếu không nói là cho thấy sự bế tắc trong phương án điều chỉnh chiến thuật của U23 nếu gặp phải một đối thủ chọn cách chơi phòng ngự chặt, chủ động đưa U23 VN vào thế “kèo trên”.
Huấn luyện viên Trần Bình Sự, huấn luyện viên đội Đồng Nai đã nhận định thẳng thắn, ông đã không đánh giá cao U23 Việt Nam trong trận đấu với Đồng Nai, ông cho rằng, U23 Việt Nam chỉ vượt qua được đội bóng của mình ở 20 phút cuối trận đấu vì đội bóng của ông mới tập trung và thể lực chưa tốt. Về phía mình, ông Hoàng Văn Phúc, huấn luyện viên đội U23 cũng xác nhận, các cầu thủ của ông dứt điểm chưa tốt.
Như vậy, ngoài ba bàn thắng, trong đó có bàn đánh đầu của Thanh Hiền được coi là đẹp mắt, U23 Việt Nam thật sự chưa thể hiện được gì nhiều. Tất nhiên, để động viên tinh thần cho đội bóng như lời ông Phúc nói: “chúng tôi cần sự ủng hộ của mọi người”, không ít người vẫn cho rằng với việc thử nghiệm đội hình, thử nghiệm lối chơi thì chơi như U23 Việt Nam đã là quá tốt. Thậm chí, cũng có người cho rằng, từ ngày tập trung lại dưới quyền huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc, đội U23 đã có chuỗi trận bất bại tới tận bây giờ là một kỳ tích.
Nhưng, nếu thực tế một chút, không ít người sẽ nhận ra U23 Việt Nam đã thắng một số trận giao hữu với các đối thủ bị coi là yếu hơn rất nhiều. Ở những trận đấu khó khăn, “muốn nhưng không thể thắng” ấy, U23 Việt Nam đã lộ ra những nhược điểm cố hữu. Bị ức chế tâm lý, các cầu thủ U23 đã chơi tiểu xảo rất nhiều, đặc biệt là tiền đạo Minh Tuấn đã có những pha vào bóng khá thô bạo. Khả năng dứt điểm còn kém nhưng lại “hoa lá cành”, có thể ví dụ ngay đó là cầu thủ Phi Sơn. Chẳng hiểu bị ám bởi danh hiệu Ronaldo Việt Nam của một ai đó ác ý đặt cho hay không, mà Phi Sơn cứ phải “đảo chân như rang lạc” dù chẳng cần thiết, đôi khi còn làm chậm nhịp tấn công của cả đội, đến khi có khoảng trống thì anh này thường đưa bóng đi tìm chim trời.
Có thể ông Hoàng Văn Phúc nói thật, đây chỉ là giai đoạn hoàn thiện đội hình, dù trước ông, ở các thời huấn luyện viên trước thì thời điểm chỉ còn cách SEA Games một tháng, đội hình U23 Việt Nam đã hoàn chỉnh thật sự. Nếu vậy, thì chỉ có thể nói U23 “suýt nữa thì hay”, khi những tình huống cố định họ đã nguy hiểm hơn, hàng phòng ngự đã tìm được tiếng nói chung tốt hơn trước và đã có vài pha ghi bàn đáng xem hơn. Chỉ vậy thôi bởi nếu thật sự hay đến mức tự tin có thể vào đến trận chung kết SEA Games như mục tiêu đặt ra, e rằng đường còn khá xa.
Thảo Du |
00:00 30/11/-0001