HLV Hoàng Văn Phúc đã sử dụng đội hình mạnh nhất ngay trong hiệp 1. Điều này cũng dễ hiểu khi ngoài việc kiểm nghiệm sức mạnh, thì ông Phúc cũng muốn U23 có một sự khởi đầu ấn tượng, không bị đối thủ mạnh lấn lướt.
Thực tế, U23 VN đã chơi rất tự tin và bắt nhịp trận đấu nhanh. Đội chủ nhà cũng tổ chức nhiều đợt tấn công về phía khung thành Kashima Antlers, với sự hoạt động tích cực của hàng tiền vệ 5 người.
Thế nhưng, trong trận ra mắt, dù chỉ là một trận giao hữu, nhưng có vè các cầu thủ U23 VN đã gặp đôi chút áp lực, vì thế mà rất nhiều vị trí đã chơi không đúng sức.
Người để lại sự thất vọng lớn nhất, chính là Mạc Hồng Quân. Với vai trò một trung phong cắm, nhiệm vụ và sự kỳ vọng với tiền đạo người Czech chính là ghi bàn, nhưng anh đã không làm được điều đó. Hồng Quân di chuyển rộng để thu hút hàng phòng ngự đối phương, thay vì có mặt ở những điểm nóng để có thể dứt điểm. Hồng Quân hay chuyền, thay vì kết thúc bằng những pha “nã pháo”. Trong cả hiệp 1, Hồng Quân gần như không có cơ hội nguy hiểm nào và anh đã bị thay ra trong hiệp 2.
Cầu thủ gây thất vọng không kém nữa là Văn Quyết. Ở trận đấu đầu tiên đeo băng thủ quân, có vẻ tiền vệ CLB HN T&T này đã không chơi với đúng sức của mình. Văn Quyết chủ yếu có những pha đi bóng bên cánh phải và...chấm hết. Ngoài chuyên môn mờ nhạt, thì vai trò của một thủ lĩnh tinh thần ở Văn Quyết cũng không thật sự rõ ràng. Anh chưa thể hiện được sự chỉ huy của mình trong trận đấu, dẫn đến một lối chơi khá rời rạc của U23 trong hiệp 1.
Mọi thứ đã thay đổi, khi hiệp 2 ông Phúc tung vào sân một loạt những cầu thủ dự bị như: Hà Minh Tuấn, Phi Sơn, Hải Huy, Danh Ngọc…Phút 50, Minh Tuấn thực hiện một pha sút phạt mẫu mực mở tỷ số cho U23 VN, khiến cầu trường như nổ tung. Minh Tuấn chỉ được xem là “kẻ đóng thế”, khi Hoàng Thịnh bị chấn thương không thể ra sân trận này. Không được đánh giá quá cao, nhưng tiền vệ CLB Than Quảng Ninh lại sở hữu những quả đá phạt đầy tinh tế. Đó chính là lý do HLV Hoàng Văn Phúc tin dùng anh, trao cho anh cơ hội sút phạt.
Dù thân hình khá mỏng cơm, nhưng Minh Tuấn có lối chơi thông minh, tích cực di chuyển. Chắc chắn bàn thắng đầu tiên mà anh ghi được cho U23, sẽ giúp tiền vệ này có thêm nhiều điểm cộng từ BHL và cả người hâm mộ.
Danh Ngọc sau khi vào sân, cũng có bàn thắng cho riêng mình. Có thể nhận thấy bàn thắng san bằng tỷ số 2-2 của Danh Ngọc là do đối phương dường như chủ động chơi hữu hảo, nhưng rõ ràng trước đó những cầu thủ dự bị vào sân, đã tạo nên một sức sống mới trong lối chơi của U23.
Phi Sơn mang phong cách của một “C.Ronaldo Việt Nam”, đã khuấy đảo hàng thủ Kashima Antlers bằng những pha "rang lạc", và những đường chuyền căng ngang rất nguy hiểm. Sau trận đấu, chính HLV Hoàng Văn Phúc đã đành lời khen ngợi tới tài năng trẻ xứ Nghệ này.
Trong một trận đấu có tính chất thử nghiệm, rõ ràng HLV Hoàng Văn Phúc bước đầu đã có những đáp số trong các bài toán của mình. Ở đó, các cầu thủ dự bị lại thể hiện sự nhỉnh hơn về chuyên môn lẫn tinh thần thi đấu. Tâm lý thoải mái cùng khát khao thể hiện mình, đã giúp các cầu thủ này xóa đi khoảng cách với những trụ cột.
Dẫu một trận giao hữu chưa nói lên điều gì, nhất là khi Kashima Antlers chơi với tinh thần quá xã giao, nhưng đây cũng là trận đấu U23 VN rút ra được nhiều bài học.
Thực tế, U23 VN đã chơi rất tự tin và bắt nhịp trận đấu nhanh. Đội chủ nhà cũng tổ chức nhiều đợt tấn công về phía khung thành Kashima Antlers, với sự hoạt động tích cực của hàng tiền vệ 5 người.
Thế nhưng, trong trận ra mắt, dù chỉ là một trận giao hữu, nhưng có vè các cầu thủ U23 VN đã gặp đôi chút áp lực, vì thế mà rất nhiều vị trí đã chơi không đúng sức.
![]() |
| Mạc Hồng Quân (số 9) chơi mờ nhạt. Ảnh: SN |
Người để lại sự thất vọng lớn nhất, chính là Mạc Hồng Quân. Với vai trò một trung phong cắm, nhiệm vụ và sự kỳ vọng với tiền đạo người Czech chính là ghi bàn, nhưng anh đã không làm được điều đó. Hồng Quân di chuyển rộng để thu hút hàng phòng ngự đối phương, thay vì có mặt ở những điểm nóng để có thể dứt điểm. Hồng Quân hay chuyền, thay vì kết thúc bằng những pha “nã pháo”. Trong cả hiệp 1, Hồng Quân gần như không có cơ hội nguy hiểm nào và anh đã bị thay ra trong hiệp 2.
Cầu thủ gây thất vọng không kém nữa là Văn Quyết. Ở trận đấu đầu tiên đeo băng thủ quân, có vẻ tiền vệ CLB HN T&T này đã không chơi với đúng sức của mình. Văn Quyết chủ yếu có những pha đi bóng bên cánh phải và...chấm hết. Ngoài chuyên môn mờ nhạt, thì vai trò của một thủ lĩnh tinh thần ở Văn Quyết cũng không thật sự rõ ràng. Anh chưa thể hiện được sự chỉ huy của mình trong trận đấu, dẫn đến một lối chơi khá rời rạc của U23 trong hiệp 1.
Mọi thứ đã thay đổi, khi hiệp 2 ông Phúc tung vào sân một loạt những cầu thủ dự bị như: Hà Minh Tuấn, Phi Sơn, Hải Huy, Danh Ngọc…Phút 50, Minh Tuấn thực hiện một pha sút phạt mẫu mực mở tỷ số cho U23 VN, khiến cầu trường như nổ tung. Minh Tuấn chỉ được xem là “kẻ đóng thế”, khi Hoàng Thịnh bị chấn thương không thể ra sân trận này. Không được đánh giá quá cao, nhưng tiền vệ CLB Than Quảng Ninh lại sở hữu những quả đá phạt đầy tinh tế. Đó chính là lý do HLV Hoàng Văn Phúc tin dùng anh, trao cho anh cơ hội sút phạt.
Dù thân hình khá mỏng cơm, nhưng Minh Tuấn có lối chơi thông minh, tích cực di chuyển. Chắc chắn bàn thắng đầu tiên mà anh ghi được cho U23, sẽ giúp tiền vệ này có thêm nhiều điểm cộng từ BHL và cả người hâm mộ.
![]() |
| Phi Sơn (số 19) thi đấu nổi bật dù vào sân thay người trong hiệp 2. Ảnh: SN |
Danh Ngọc sau khi vào sân, cũng có bàn thắng cho riêng mình. Có thể nhận thấy bàn thắng san bằng tỷ số 2-2 của Danh Ngọc là do đối phương dường như chủ động chơi hữu hảo, nhưng rõ ràng trước đó những cầu thủ dự bị vào sân, đã tạo nên một sức sống mới trong lối chơi của U23.
Phi Sơn mang phong cách của một “C.Ronaldo Việt Nam”, đã khuấy đảo hàng thủ Kashima Antlers bằng những pha "rang lạc", và những đường chuyền căng ngang rất nguy hiểm. Sau trận đấu, chính HLV Hoàng Văn Phúc đã đành lời khen ngợi tới tài năng trẻ xứ Nghệ này.
Trong một trận đấu có tính chất thử nghiệm, rõ ràng HLV Hoàng Văn Phúc bước đầu đã có những đáp số trong các bài toán của mình. Ở đó, các cầu thủ dự bị lại thể hiện sự nhỉnh hơn về chuyên môn lẫn tinh thần thi đấu. Tâm lý thoải mái cùng khát khao thể hiện mình, đã giúp các cầu thủ này xóa đi khoảng cách với những trụ cột.
Dẫu một trận giao hữu chưa nói lên điều gì, nhất là khi Kashima Antlers chơi với tinh thần quá xã giao, nhưng đây cũng là trận đấu U23 VN rút ra được nhiều bài học.
|
Song Ngư |
00:00 30/11/-0001
















