Chúng ta có hy vọng
Cũng không nhiều người hy vọng vào U23 Việt Nam lắm đâu, trước khi SEA Games bắt đầu. Người ta lường trước được ít nhất có 4 đối thủ chúng ta “dễ thua” là Thái Lan, Malaysia, Singapore, và Indo. Với tình hình mỗi bảng chọn 2 đội thì vượt qua vòng bảng đã khó,huống hồ vào sâu hầu như đều phải gặp những đội có bản sắc, thế mạnh riêng dduwwocj cho là trội hơn một U23 Việt Nam nhạt nhòa, chệch choạc.
Việc chúng ta thắng đậm Brunei rõ ràng chỉ là “ngụm nước mát tạm thời”, bởi cái cách các cầu thủ đối phương chơi bóng làm người ta nghĩ đến những giải đấu sinh viên ở Việt Nam. Người ta lo sợ một U23 Việt Nam còn nhiều khuyết điểm như đã thể hiện sẽ cực khó khăn trước những đội chơi áp sát,hiệu quả, nhanh, mạnh, dứt khoát như Sing và Malay. Thế nhưng, qua trận hòa ở thế hơn người của Sing trước Lào, rồi trận thắng không mấy hoành tráng của Malay trước Brunei khi họ để đội bóng yếu này nhiều lần uy hiếp khung thành, hẳn là nhiều người cũng bắt đầu nghĩ “ồ, họ cũng không mạnh như ta tưởng”.
Bất kể là do sự tiến bộ của đội yếu hay sự sa sút của đội mạnh, nhìn chung cũng khó bắc cầu được một suy luận nào tại SEA Games. Lào thì rất quyết tâm và đang phát triển, Sing chưa bao giờ giỏi áp đặt và vùi dập cả, họ có thể bế tắc khi buộc phải đóng vai kẻ chủ động. Dù thế, lật ngược 180 độ, trước Việt Nam, các cầu thủ Sing lại bền bỉ với lối chơi phòng ngự chặt phản công nhanh, tích cực chơi sút xa, bóng bổng, họ thành công tuyệt đối.
Không khó để thấy các cầu thủ Sing cũng đầy điểm yếu, chúng ta không thể tận dụng là tại chúng ta, chứ đối phương cũng chẳng đáng sợ gì. Lúc tự tin và sung sức, và cả cuối trận nữa, các cầu thủ Việt Nam đã tạo ra những sóng gió, tạo ra những đường bóng nguy hiểm, chỉ là công đoạn cuối cùng luôn thiếu độ sắc bén, những đường chuyền sau cuối luôn thiếu độ tinh. Chúng ta thua trong một trận cầu mà tin chắc nhiều lúc khán giả đã nghiêng về chiến thắng.
Mặt bằng chung SEA Games này sau khi các đội mạnh đã xuất quân chưa trình diện một ứng cử viên vượt trội nào, trừ Thái Lan có vẻ có nét và ổn định. Nếu tỉnh táo và chắc chân để vào sâu, cơ hội vô địch là có với U23 Việt Nam, nhưng phải chờ qua vòng bảng cái đã.
Chông chênh Việt Nam
Không nên chỉ nhìn vào yếu điểm. Đã có những điểm sáng nhất định trong cách chơi của chúng ta, bên cạnh những lỗi lầm cố hữu. Hãy nói về lầm lỗi trước. Sự tập trung trong mọi tình huống của chúng ta không được tốt, cũng không quen phản ứng với sự “vồ vập” từ đối thủ, khống chế nhiều chạm và hay mắc lỗi xử lý cơ bản. Phong thái của V League cho cầu thủ nhiều thời gian cầm bóng, quan sát, chỉnh sửa, SEA Games thì không. Chúng ta có nhiều pha mất bóng rất lãng phí, còn bàn thua xuất phát từ những vấn đề rất đơn giản là không ai thòng tuyến hai, và phá bóng thì thẳng ra ngay trước vòng cấm.
Các pha lên bóng tốt của ta cũng thường bí ý tưởng ở những đường chuyền vào trong, các chân chuyền cũng không ổn định, lúc vọt xa, lúc thiếu lực. Khi cuống lên và nhồi nhiều bóng bổng cầu may, áp lực U23 Việt Nam tạo được qua những pha tiếp bóng còn nhỉnh hơn những khi phối hợp chán chê ở cánh để rồi cuối cùng bóng hầu như không lần nào đến được chân tiền đạo.
Bù lại, tuy không có những “ngôi sao” thực thụ, chúng ta vẫn bộc lộ những thế mạnh ở mức vừa phải giữa một giải đấu mà hình như các hàng phòng ngự đều không quá vách sắt thành đồng. Đây đó vẫn có những pha ban bật nhỏ, xoay xở với động tác giả, phất bóng ra biên hoặc chồng cách, chuyền vượt tuyến chuẩn xác. Vẫn có các pha xẻ nách, khoan sườn ít nhưng “xem được”, một số nỗ lực cá nhân tốt, chỉ dứt điểm là không mấy lạc quan.
Khó nói lắm, sau những ngày nghỉ, chúng ta sẽ có hai trận đấu sinh tử trước mắt. Cục diện vẫn quá khó lường giữa 4 đội trong bảng trừ Brunei. Thôi thì cứ biết việc mình, ra sân là phải thắng, chiếc vé càng khó giành được sẽ càng là động lực làm U23 Việt Nam mạnh mẽ hơn nếu lọt tới vòng sau. Bán kết thẳng tiến.
Cũng không nhiều người hy vọng vào U23 Việt Nam lắm đâu, trước khi SEA Games bắt đầu. Người ta lường trước được ít nhất có 4 đối thủ chúng ta “dễ thua” là Thái Lan, Malaysia, Singapore, và Indo. Với tình hình mỗi bảng chọn 2 đội thì vượt qua vòng bảng đã khó,huống hồ vào sâu hầu như đều phải gặp những đội có bản sắc, thế mạnh riêng dduwwocj cho là trội hơn một U23 Việt Nam nhạt nhòa, chệch choạc.
![]() |
Việc chúng ta thắng đậm Brunei rõ ràng chỉ là “ngụm nước mát tạm thời”, bởi cái cách các cầu thủ đối phương chơi bóng làm người ta nghĩ đến những giải đấu sinh viên ở Việt Nam. Người ta lo sợ một U23 Việt Nam còn nhiều khuyết điểm như đã thể hiện sẽ cực khó khăn trước những đội chơi áp sát,hiệu quả, nhanh, mạnh, dứt khoát như Sing và Malay. Thế nhưng, qua trận hòa ở thế hơn người của Sing trước Lào, rồi trận thắng không mấy hoành tráng của Malay trước Brunei khi họ để đội bóng yếu này nhiều lần uy hiếp khung thành, hẳn là nhiều người cũng bắt đầu nghĩ “ồ, họ cũng không mạnh như ta tưởng”.
Bất kể là do sự tiến bộ của đội yếu hay sự sa sút của đội mạnh, nhìn chung cũng khó bắc cầu được một suy luận nào tại SEA Games. Lào thì rất quyết tâm và đang phát triển, Sing chưa bao giờ giỏi áp đặt và vùi dập cả, họ có thể bế tắc khi buộc phải đóng vai kẻ chủ động. Dù thế, lật ngược 180 độ, trước Việt Nam, các cầu thủ Sing lại bền bỉ với lối chơi phòng ngự chặt phản công nhanh, tích cực chơi sút xa, bóng bổng, họ thành công tuyệt đối.
Không khó để thấy các cầu thủ Sing cũng đầy điểm yếu, chúng ta không thể tận dụng là tại chúng ta, chứ đối phương cũng chẳng đáng sợ gì. Lúc tự tin và sung sức, và cả cuối trận nữa, các cầu thủ Việt Nam đã tạo ra những sóng gió, tạo ra những đường bóng nguy hiểm, chỉ là công đoạn cuối cùng luôn thiếu độ sắc bén, những đường chuyền sau cuối luôn thiếu độ tinh. Chúng ta thua trong một trận cầu mà tin chắc nhiều lúc khán giả đã nghiêng về chiến thắng.
Mặt bằng chung SEA Games này sau khi các đội mạnh đã xuất quân chưa trình diện một ứng cử viên vượt trội nào, trừ Thái Lan có vẻ có nét và ổn định. Nếu tỉnh táo và chắc chân để vào sâu, cơ hội vô địch là có với U23 Việt Nam, nhưng phải chờ qua vòng bảng cái đã.
Chông chênh Việt Nam
Không nên chỉ nhìn vào yếu điểm. Đã có những điểm sáng nhất định trong cách chơi của chúng ta, bên cạnh những lỗi lầm cố hữu. Hãy nói về lầm lỗi trước. Sự tập trung trong mọi tình huống của chúng ta không được tốt, cũng không quen phản ứng với sự “vồ vập” từ đối thủ, khống chế nhiều chạm và hay mắc lỗi xử lý cơ bản. Phong thái của V League cho cầu thủ nhiều thời gian cầm bóng, quan sát, chỉnh sửa, SEA Games thì không. Chúng ta có nhiều pha mất bóng rất lãng phí, còn bàn thua xuất phát từ những vấn đề rất đơn giản là không ai thòng tuyến hai, và phá bóng thì thẳng ra ngay trước vòng cấm.
![]() |
Các pha lên bóng tốt của ta cũng thường bí ý tưởng ở những đường chuyền vào trong, các chân chuyền cũng không ổn định, lúc vọt xa, lúc thiếu lực. Khi cuống lên và nhồi nhiều bóng bổng cầu may, áp lực U23 Việt Nam tạo được qua những pha tiếp bóng còn nhỉnh hơn những khi phối hợp chán chê ở cánh để rồi cuối cùng bóng hầu như không lần nào đến được chân tiền đạo.
Bù lại, tuy không có những “ngôi sao” thực thụ, chúng ta vẫn bộc lộ những thế mạnh ở mức vừa phải giữa một giải đấu mà hình như các hàng phòng ngự đều không quá vách sắt thành đồng. Đây đó vẫn có những pha ban bật nhỏ, xoay xở với động tác giả, phất bóng ra biên hoặc chồng cách, chuyền vượt tuyến chuẩn xác. Vẫn có các pha xẻ nách, khoan sườn ít nhưng “xem được”, một số nỗ lực cá nhân tốt, chỉ dứt điểm là không mấy lạc quan.
Khó nói lắm, sau những ngày nghỉ, chúng ta sẽ có hai trận đấu sinh tử trước mắt. Cục diện vẫn quá khó lường giữa 4 đội trong bảng trừ Brunei. Thôi thì cứ biết việc mình, ra sân là phải thắng, chiếc vé càng khó giành được sẽ càng là động lực làm U23 Việt Nam mạnh mẽ hơn nếu lọt tới vòng sau. Bán kết thẳng tiến.
Mạnh Quang |
00:00 30/11/-0001