Phút 88, Nhật Bản được hưởng quả đá phạt ngay sát vòng cấm. Endo đã dứt điểm chính xác hơn, nhưng chưa đủ khó để đánh bại thủ thành Karnezis.
Phút 85, Nhật Bản kiểm soát bóng đến 70% và đang sử dụng khá nhiều đường căng ngang cũng như tấn công trung lộ.
Phút 80, Kone rời sân nhường chỗ cho Salpingidis.
Phút 75, tỉ số vẫn là 0-0. Nhật Bản trong thế hơn người nhưng thi đấu bế tắc.
Phút 67, quá đáng tiếc. Từ pha phát động tấn công của Kagawa, Uchida căng ngang cho Okubo dứt điểm đi chệch khung thành Hy Lạp.
Phút 65, Nhật Bản tiếp tục gia tăng sức ép. Nhưng hàng thủ Hy Lạp vẫn chơi rất tập trung.
![]() |
Phút 60, Hy Lạp tấn công. Gekas có pha đánh đầu buộc thủ thành Nhật Bản phải trổ tài.
Phút 56, Kagawa được tung vào sân thay cho Osaka.
Phút 55, Nhật Bản được hưởng thêm cú đá phạt, nhưng Endo vẫn không thể gây nguy hiểm về phía khung thành đối phương.
Phút 50, Nagatomo bị phạm lỗi, Nhật Bản được hưởng quả đá phạt nhưng cú sút của Endo không có gì nguy hiểm cho Hy Lạp.
Ngay đầu hiệp 2, Nhật Bản có sự thay đổi người: Yasuhito Endo vào sân thế chỗ Makoto Hasebe.
Hiệp 2 bắt đầu.
Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Lợi thế lớn thuộc về Nhật Bản khi Hy Lạp chỉ còn chơi với 10 người.
Phút 42, Hy Lạp có thêm sự thay đổi người. Giannis Fetfatzidis vào sân thay cho Karagounis.
Phút 40, Nhật Bản phải thót tim sau cú sút như búa bổ của Manolas.
Phút 38, Katsouranis nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha phạm lỗi với thủ quân Nhật Bản và phải rời sân. Hy Lạp chỉ còn chơi với 10 người.
Phút 35, Mitroglou chấn thương phải rời sân, Gekas vào thế chỗ.
![]() |
Phút 29, Honda tung cú sút phạt khá uy lực khiến thủ thành Karnezi lúng túng.
Hy Lạp bắt đầu tổ chức tấn công.
Phút 21, quá đáng tiếc!!! Osako tung cú cứa lòng kĩ thuật đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Phút 20, Osako có pha dứt điểm quyết đoán, nhưng thủ thành Hy Lạp đã dễ dàng ôm gọn bóng trong tay.
Phút 17, Nhật Bản có pha tấn công sắc sảo, tiếc là Osako đã rơi vào thế việt vị.
Nhật Bản vẫn đang chơi tốt và kiểm soát thế trận.
Phút thứ 10, Kone bứt tốc rồi dứt điểm khiến thủ thành Nhật Bản mất 2 nhịp mới ôm gọn bóng.
Phút thứ 5 của trận đấu, Nhật Bản là đội chiếm thế chủ động và đẩy cao đội hình tấn công.
Trận đấu bắt đầu! Nhật Bản giao bóng trước.
Đội hình xuất phát:
NHẬT BẢN: Kawashima, Uchida, Honda, Nagatomo, Okazaki, Okubo, Konno, Yamaguchi, Hasebe, Osako, Yoshida
HY LẠP: Karnezis, Maniatis, Manolas, Samaras, Kone, Mitroglou, Torosidis, Fetfazidis, Sokratis, Cholevas, Katsouranis.
Kết thúc loạt trận đầu tiên, Nhật Bản và Hy Lạp đều cùng chung cảnh ngộ với con số 0 tròn trĩnh. Nhưng Hy Lạp là một trận thua bạc nhược trước Colombia, còn Nhật Bản vấn đề của họ chỉ là thể lực. Trong 90 phút đối đầu cùng Bờ Biển Ngà, đội bóng châu Á đã cho thấy được kỹ thuật và lối chơi vững chắc của mình, tuy nhiên khi thể lực đã cạn họ bị đối thủ hạ gục với 2 màn một cách cực kỳ nhanh chóng.
![]() |
Dù thua trận, những các cầu thủ Nhật đã cho thấy họ là những chàng Samurai chơi bóng đầy quyết tâm, quả cảm trên sân cỏ, trước các chú voi rừng mạnh mẽ hơn hẳn về thể lực và thể hình
Đội bóng châu Á sở hữu kỹ thuật rất tốt còn các cầu thủ Hy Lạp tỏ ra khá chậm chạp, đây sẽ là điểm yếu khiến đội bóng châu Âu bị đánh giá yếu hơn trong trận đối đầu đêm nay. Dẫu vậy, hàng phòng ngự của Nhật cũng bộc lộ nhiều điểm yếu trong trận đấu trước đó, điều mà Hy Lạp sẽ rất muốn tận dụng trong các đợt phản công.















