Tường thuật trực tiếp: Colombia 3-0 Hy Lạp (KT)

22:06 Thứ bảy 14/06/2014

(TinTheThao.com.vn) - 23h đêm nay, trận đấu đầu tiên của bảng C World Cup 2014 giữa Colombia - Hy Lạp sẽ khởi tranh. Liệu lối chơi tấn công của đại diện Nam Mỹ có thắng được lối chơi phòng ngự của người châu Âu? Hãy theo dõi từng diễn biến một cùng BongDa.com.vn.

Hết giờ. Colombia giành thắng lợi 3-0 nhờ pha lập công của  Pablo Armero (5'), Teofilo Gutierrer (58') và Rodriguez (90+1).

Phút 90+1, Colombia có bàn thắng thứ 3 do công của ngôi sao được kì vọng Rodriguez sau pha cứa lòng nhẹ nhàng nhưng chính xác.


Hy Lạp đang tấn công trong vô vọng.

Phút 84, Samaras tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi chệch khung thành.

Phút 79, Kone được rút ra sân, nhường chỗ cho lão tướng Karagounis.

Phút 76, hàng HOT Jackson Martinez đã được tung vào sân thay cho Gutierrez.

Phút 75 của trận đấu, cách biệt 2 bàn giúp Colombia thi đấu với tâm lí thoải mái và kiểm soát hoàn toàn thế trận. Hy Lạp thì tỏ ra khá rời rạc, bế tắc.

Phút 63, Gekas vừa bỏ qua cơ hội không thể tuyệt vời hơn để giúp Hy Lạp rút ngắn tỉ số.

Vào!!!!!! Phút 58, sau pha đá phạt góc của Rodriguez, Gutierrez có mặt đúng lúc, đúng chỗ để đệm bóng tung lưới Hy Lạp. Tỉ số đã là 2-0 cho Colombia.


Rodriguez đang là linh hồn trên hàng công Colombia.

Phút 50, Rodriguez tung cú dứt điểm táo bạo nhưng thủ thành Hy Lạp đã cảnh giác và cản phá thành công.

Phút 47, Samaras vừa ngã trong vòng cấm Colombia nhưng không có penalty cho Hy Lạp.

Hiệp 2 bắt đầu.

Hiệp 1 kết thúc. Colombia vẫn đang dẫn trước Hy Lạp với tỉ số 1-0.

Phút 45, quá đáng tiếc. Hy Lạp chút nữa đã có bàn gỡ nếu cú sút kĩ thuật vào góc xa của Kone không bị Ospina xuất sắc cản phá.

Colombia dù không vội vã tấn công nhưng vẫn tạo ra một vài cơ hội khá nguy hiểm.

Phút 36, Rodriguez tung cú volley nhanh nhưng bóng đi chệch xà ngang khung thành Hy Lạp.

Phút 35,
tỉ số vẫn là 1-0 nghiêng về Colombia. Colombia đang thi đấu khá cẩn trọng. Trong khi đó, Hy Lạp bắt đầu triển khai những miếng tấn công bằng bóng bổng sở trường nhưng chưa phát huy tác dụng.


Phút 27, Hy Lạp được hưởng quả đá phạt khá nguy hiểm chếch về cánh trái. Hậu vệ Torosidis bật cao đánh đầu đưa bóng đi không chính xác.

Samaras vẫn đang hoạt động năng nổ nhưng chưa đem lại hiệu quả cho Hy Lạp.

Phút 20 của trận đấu, tỉ số vẫn là 1-0. Với những ngôi sao như Rodriguez, Cuadrado; Colombia đang gây sức ép lên phần sân Hy Lạp.

Phút 18, Rodríguez có cú dứt điểm không chính xác.

Sau bàn thua sớm, Hy Lạp bắt đầu đẩy cao đội hình lên tấn công nhưng phải gặp bế tắc..

Vào!!!! 1-0 cho Colombia. Rất nhanh. Ngay phút thứ 5, Colombia đã có bàn mở tỉ số. Sau pha bỏ bóng của đồng đội, Armero tung cú dứt điểm đưa bóng đi nhẹ nhưng khẽ chạm chân vào hậu vệ Hy Lạp rồi tìm đến góc hiểm khiến thủ thành Karnezis phải bó tay.


Phút thứ 4, Hy Lạp mới là đội có pha dứt điểm đầu tiên, nhưng cú sút của  Maniatis chưa đủ khó để đánh bại Ospina.

Không có gì bất ngờ khi Colombia đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu bằng những pha phối hợp ngắn. Trong khi đó, Hy Lạp chủ động chơi phòng ngự phản công.

Trận đấu bắt đầu! Hy Lạp là đội giao bóng trước.

Đội hình ra sân:

Colombia: Ospina, Zapata, Yepes, Sanchez, Armero, Aguilar, Gutierrez, Rodriguez, Cuadrado, Ibarbo, Zuniga

Dự bị: Vargas (GK), Mondragon (GK), Arias, C. Carbonero, Mejia, Balanta, Bacca, Ramos, Quintero, Jackson Martinez, Valdes, Guarin

Hy Lạp: Karnezis, Maniatis, Manolas, Samaras, Kone, Salpingidis, Torosidis, Gekas, Sokratis, Cholevas, Katsouranis

Dự bị: Glykos (GK), Kapino (GK), Tzavellas, Moras, Tziolis, Mitroglou, Karagounis, Vyntra, Lazaros, Fetfatzidis, Samaris, Tachtsidis

Trước thềm World Cup, Colombia phải chịu một mất mát vô cùng lớn khi chân sút chủ lực Radamel Falcao gặp một chấn thương rất nặng ở dây chằng, và không thể kịp hồi phục. Tuy nhiên, Colombia vẫn còn đó nhiều chân sút giỏi, đặc biệt là Jackson Martinez - siêu sát thủ đến từ Porto, người đang được các đội bóng lớn tại châu Âu thèm muốn.


Colombia không chỉ có mỗi Martinez mà họ còn sở hữu nhiều ngôi sao chất lượng khác như Cuadrado, Gutierrez, Rodríguez. Chừng này là đủ để họ tự tin công phá một hàng thủ vốn rất có tiếng là chắc chắn như Hy Lạp (với chỉ 6 bàn thua tại vòng loại, và mới để thua 1 trận).
M.T | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục