Trong một trận đấu thử nghiệm với đội hình có nhiều xáo trộn, tuyển Anh đã để Kaoru Mitoma chọc thủng lưới ở phút 23 và phải chờ đến tận phút 77 mới có cú sút trúng đích đầu tiên. Những cá nhân được trao cơ hội như Phil Foden (đá số 9 ảo), Cole Palmer hay Ben White đều thi đấu mờ nhạt, khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu áp lực cạnh tranh suất dự World Cup có khiến đôi chân của họ trở nên nặng nề.
Trả lời phỏng vấn phóng viên Gabriel Clarke của ITV sau thất bại 0-1 trước Nhật Bản, Tuchel gay gắt cắt ngang luồng suy nghĩ này: "Tôi không muốn tham gia vào cuộc thảo luận đó. Mục tiêu và lối chơi của chúng tôi đã rất rõ ràng. Chúng tôi cần tập trung vào các nguyên tắc và hành động thực tế, thay vì ngồi suy nghĩ xem điều này có ý nghĩa gì."
Chiến lược gia người Đức cũng nhấn mạnh rằng áp lực là một phần tất yếu của bóng đá đỉnh cao: "Khoác áo tuyển Anh luôn đi kèm với áp lực và sự soi mói dư luận, đó là điều hiển nhiên. Chúng ta chỉ có thể biết các cầu thủ thích nghi ra sao nếu cho họ cơ hội thử sức.
Đội bóng phải rút ra bài học và có 2 tháng để loại bỏ những sai sót này khỏi hệ thống. Các cầu thủ sẽ thi đấu rất nhiều trong 2 tháng tới, và khi đó chúng tôi sẽ có câu trả lời rõ ràng."
Trận đấu với Nhật Bản là lần cuối cùng "Tam Sư" thi đấu trên sân nhà trước khi lên đường sang Mỹ. Họ sẽ có thêm hai trận giao hữu tại Florida gặp Costa Rica (6/6) và New Zealand (10/6), trước khi chính thức mở màn chiến dịch World Cup 2026 bằng trận đấu bảng L với Croatia tại Dallas vào ngày 17/6.














